Anh Thư rơi không ít nước mắt vì "Bước nhảy hoàn vũ"

Bài và ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Dù khẳng định đây chỉ là một cuộc chơi, nhưng "chân dài" Anh Thư vẫn quyết tâm chơi hết mình dù gặp rất nhiều khó khăn trong khi tập luyện.

Chào chị Thư, xem ra chị đang tập luyện rất nghiêm túc cho đêm liveshow sắp tới! Nhận được điểm số 32 ở đêm thi trước, chị có cảm thấy hài lòng với điểm số này của mình?

Thư cảm thấy 4 điểm 8 mà Ban giám khảo dành cho mình là rất công tâm, thực sự điểm không hài lòng duy nhất mà Thư cảm thấy đó chính là bản thân của mình. Khi tập luyện và khi chạy chương trình Thư có thể nhảy rất tốt nhưng vì chưa chuẩn bị tâm lý tốt trước khi ra sàn Thư cảm thấy chưa được thoải mái lắm.



Được biết chị đã chuẩn bị cho mùa thi Bước Nhảy Hoàn Vũ năm nay từ khá lâu, chắc hẳn chị cũng muốn mình đạt được giải cao nhất?

Thư bắt đầu tập bộ môn dance sport được khoảng 3 tháng nay, nói là 3 tháng nhưng cũng không phải là quá lâu vì đối với 1 người mới như Thư thì nó cũng như bắt đầu từ con số 0. Để tập luyện cho 1 điệu nhảy thì 3 tháng đã là quá ít rồi trong khi đó Thư phải tập 1 lúc nhiều điệu nhảy khác nhau, 1 vũ công chuyên nghiệp thì họ có thể phải mất mấy năm để nhuần nhuyễn 1 điệu nhảy.

Thư nghĩ cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ giống như là 1 gameshow chơi vui là chính nhưng theo quan điểm của Thư là khi tham gia bất cứ 1 cuộc chơi nào đó là phải chơi hết mình, phải biết đầu tư cho nó chứ không hời hợt. Còn về kết quả cuối cùng nhận được Thư nghĩ rằng dù là bị loại bất cứ vòng thi nào cũng đã có 1 phần lời rồi vì mình đã biết thêm được 1 bộ môn mới. Thư nghĩ mỗi lần vượt qua mỗi vòng thi Thư như vượt qua chính mình vì đây là 1 bộ môn hoàn toàn mới đối với Thư, nói chung là Thư sẽ cố gắng hết mình để vượt qua tuần nào mừng tuần đó (cười)

Chị đã chuẩn bị gì cho đêm thi tới?

Tuần này rất là không may cho cả Thư lẫn bạn nhảy của mình khi cả 2 liên tục gặp chấn thương. Tuần trước sau khi trở về từ Hà Nội, ngay ngày tập đầu tiên Thư đã bị chấn thương, ban đầu Thư cũng nghĩ là nhẹ thôi nhưng khi đau quá không đi được nữa Thư đã đến khám bác sĩ. Bác sĩ cho biết Thư bị chấn thương phần xương sườn nên không được cử động nhiều đặc biệt là khi đi vùng da ở eo sẽ rất đau nếu cử động mạnh. Bác sĩ khuyên Thư phải nghỉ ngơi từ 7 đến 10 ngày vì nếu tiếp tục vận động vết thương sẽ rất lâu lành nhưng ngày thi cận kề thì không thể nào dừng tập được vì nếu nghỉ tập Thư sẽ không bắt kịp bài tập đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật lần này của mình. Thư đã làm đủ mọi cách để giảm đau từ dùng thuốc của bác sĩ, mật gấu, muối hột, lăn hột gà …

Nói chung là Thư vẫn cố gắng đến sàn tập sau 3 ngày nghỉ ngơi, đến lúc này thì bạn nhảy của Thư bị vết thương cũ ở đầu gối tái phát phải bó chân. Cho đến lúc này thì Thư cũng an tâm 1 chút vì bài vở đã tạm ổn khi cả 2 đã phải cố gắng rất nhiều sau những chấn thương không đáng có.


Trước khi cuộc thi bắt đầu, mọi người đánh giá Minh Hằng là đối thủ đáng gờm của chị, nhưng sau khi kết thúc đêm liveshow thứ 2 dường như Vân Trang lại là 1 đối thủ mạnh khác nữa, vậy chị có cảm thấy áp lực nhiều hơn không? Chị đánh giá thế nào về các đối thủ của mình?

Anh Thư cũng bất ngờ vì mọi người kỳ vọng vào mình nhiều như vậy, Thư chỉ biết mình phải cố gắng hết mình khi tham gia cuộc thi này. Thư nghĩ tất cả mọi người đều là đối thủ của mình chứ không riêng 1 cá nhân nào hết, ai cũng có thế mạnh của mình và đều là người mới đối với bộ môn dance sport này nên bản thân mình cứ phải cố gắng trước đã.

Gia đình và người thân có ủng hộ chị không?

Khi Thư nói với gia đình và bạn bè mình sẽ tham gia cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ năm nay thì mọi người cũng khá bất ngờ và nghĩ là Thư chỉ tham gia cho vui thôi vì mọi người biết khả năng của Thư là không biết nhảy. Nhưng khi kết thúc bài nhảy thì Thư nhận được rất nhiều lời chúc mừng của người thân, gia đình và bạn bè, Thư nghĩ mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc thi này để đừng phải ra đi sớm (cười).

Cám ơn chị, chúc chị có 1 đêm thi thành công!

Một số hình ảnh Anh Thư miệt mài luyện tập cùng bạn nhảy:

Lắng nghe bạn nhảy hướng dẫn từng động tác



Những động tác đưa chân lên cao luôn rất khó đối với Anh Thư


Miệt mài luyện tập


Anh Thư đặt nhiều quyết tâm cho đêm thi thứ 3


Giây phút thư giãn vui vẻ



Anh Thư tập trồng cây chuối





Đã có nhiều lúc Anh Thư phải rơi lệ vì những khó khăn trong tập luyện
Chia sẻ