Mẹ ơi, bố mua quà tặng người yêu...

Bắp Cải,
Chia sẻ

Thấy hai bố con tay xách, nách mang, mẹ liền hỏi: "Hai bố con đi đâu về đấy...?", Kin quên béng lời bố dặn, mếu máo ôm chân mẹ: "Mẹ ơi, bố mua quà cho người yêu... bà xã...".

1. Kin không nghe lời bố, bố giận Kin:

- Kin hư quá! Bố không nuôi Kin nữa đâu, bố sẽ nuôi gấu bông, bố yêu gấu bông thôi!

Nói rồi bố ôm lấy con gấu bông hôn vài phát để dọa Kin nhưng Kin vẫn tỉnh bơ:

- Bố nhớ cho gấu bông ăn, đi ị và hôn gấu bông trước khi đi ngủ bố nhé!

Bố đành chào thua, không dám nuôi gấu bông của Kin nữa.

2. Mẹ mua vịt quay về ăn, Kin thích lắm cứ mon men đi ra đi vào ngắm nhìn đĩa thịt vì mẹ dặn đợi đến bữa ăn cả nhà cùng ăn mới vui. Lúc đó, bố đi làm về, vào bếp, bố cúi xuống hít một hơi dài rồi toan bốc một miếng... Kin thấy vậy hét toáng lên:

- Cả nhà ơi, bố ăn vụng, bố ăn vụng...

Bố giật mình vội suỵt suỵt ra dấu cho Kin im lặng thì Kin mặc cả:

- Bố phải cho Kin cắn một miếng nhỏ nhé, miếng nhỏ thôi...

Hai bố con cười tít mắt!
 

3. Sáng nào đi học, Kin cũng nũng nịu, hết ôm mẹ lại hôn rồi cứ bịn rịn không chịu vào lớp. Hôm đó bố thay mẹ đưa Kin đến trường, Kin phụng phịu:

- Hôm nay mẹ lại không đỡ đần Kin rồi!

4. Thấy mẹ kì cạch chuẩn bị xếp quần áo và vali cho bố và mẹ đi công tác, Kin cứ đi vòng quanh, ríu ra ríu rít, cũng quýnh quáng gấp quần áo của mình cho vào cái túi nhỏ. Mẹ thấy vậy bèn hỏi Kin:
 
- Kin làm gì đấy?

Kin nhanh nhảu:

- Kin đi công tác, Kin vui lắm...

Mẹ tròn mắt, biết thể nào Kin cũng chơi trò mè nheo đòi đi theo, mẹ liền bảo:

- Kin nhỏ xíu, ra sân bay, các cô chú ấy cân, không cho Kin lên máy bay đâu! Phải ở nhà ăn ngon, ngủ giỏi nhanh lớn thì mới đi công tác được...

Kin thấy mẹ nói vậy mặt đăm chiêu, nghĩ ngợi một lúc rồi “đề xuất” ý kiến:

- Mẹ gấp Kin lại, cho Kin nằm trong hộp kia nhé (Kin chỉ vào cái vali của bố), các cô ấy không phát hiện ra đâu!

5. Mẹ dẫn Kin đi đám cưới cô Thùy, lúc đón dâu, cô Thùy khóc sướt mướt. Kin chạy lại an ủi cô:

- Thôi cô nín đi. Phải ngoan chứ. Giống Kin này, Kin có khóc đâu!

Dỗ dành mãi, cô Thùy vẫn không chịu nín, Kin bực mình, không thèm dỗ nữa mà quay sang hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, cô Thùy hư quá, khóc mãi, cô dâu xinh lại khóc, hư thân mẹ nhỉ!

Mẹ giải thích cho Kin:
- Cô Thùy lấy chồng phải về nhà khác ở, không ở với bà Linh nữa, nên cô ấy khóc...

Kin như hiểu ra vấn đề liền chạy lại chỗ cô Thùy:

- Cô dắt bà Linh về ở cùng, đừng khóc nữa...!

6. Hôm nay là sinh nhật mẹ, bố bí mật rủ Kin đi mua quà tặng cho mẹ để gây bất ngờ. Vào cửa hàng, bố bảo cô bán hàng:

- Tư vấn cho anh món quà tặng bà xã...

Kin ngơ ngác nhìn bố!!! Gói ghém cẩn thận quà xong, bố dặn Kin phải bí mật, không được để cho mẹ biết. Thế nhưng vừa về đến nhà, thì hai bố con gặp mẹ ở cổng, mẹ thấy Kin xách một túi to bèn hỏi:

- Hai bố con đi đâu về mà xách lỉnh kỉnh thế kia!

Kin quên béng lời bố dặn, mếu máo chạy lại ôm chân mẹ:

- Mẹ ơi, bố mua quà tặng người yêu... bà xã của bố

Hóa ra chưa bao giờ Kin nghe bố gọi mẹ là bà xã nên khi bố nói chuyện với cô bán hàng, Kin tưởng rằng bố mua quà tặng cho cô có tên là “bà xã”.

Chia sẻ