Ông nội có một... rừng lông!

Bắp Cải,
Chia sẻ

Ông nội tắm xong vừa đi ra khỏi phòng tắm thì gặp Bống, Bống nhìn ông rồi nói: "Ông nội cũng giống bố, ông nội có một... rừng lông chân".

1. Buổi tối, mẹ bảo Bống đi ngủ nhưng Bống thích ngủ với ông nội hơn nên năn nỉ mẹ:

- Bống thích ngủ với ông nội cơ, không ngủ với mẹ đâu, mẹ bế xuống ngủ với ông nội nhé!

Mẹ nói mãi không được, nên cũng đành nhượng bộ:

- Bống muốn ngủ với ông thì tự xuống xem ông ngủ chưa rồi ngủ cùng ông...

Bống lon ton chạy đi, vừa được một lúc thì tiu nghỉu chạy lên. Mẹ hỏi Bống:

- Ông ngủ chưa?

Bống xìu mặt:

- Ông ngủ rồi!

Mẹ hài hước:

- Ông có ngáy không?

Bống thở dài:

- Có ạ!

Mẹ tiếp tục hỏi:

- Thế ông ngáy thế nào?

Bống hít một hơi dài rồi hét to:

- Ò ó o...

Mẹ với bố cười lăn...
 

2. Trong lúc chờ mẹ vào tắm cho Bống, Bống nghịch dầu gội đầu nên bị cay mắt, Bống khóc toáng lên:

- Ôi mẹ ơi cứu Bống với mẹ ơi!

Mẹ thấy Bống kêu la thì hốt hoảng vội vàng chạy vào phòng tắm:

- Giời ơi, ai bảo con nghịch ngợm thế hả?

Bống vừa nói, vừa khóc:

- Bống muốn tắm đầu đít giống bố mà (bố tắm thường dội nước ào ào từ đầu đến chân nhưng lại hài hước nói với Bống là bố tắm đầu đít).

3. Mẹ đi chợ mua một con gà về bảo bố làm thịt. Lúc bố chặt thịt gà để cho mẹ nấu, bố nói với mẹ:

- Gà gì mà chỉ có da với xương thế này! Thế này thì ai ăn ai nhịn!

Bống nhanh nhảu:

- Có cả lông mà bố!

Bố trêu Bống:

- Thế bố bảo mẹ nấu lông cho Bống ăn nhé!

Bống nghiêm giọng:

- Bống nhỏ lắm không ăn được đâu, bố ăn đi...

4. Bống đang ngồi nhặt rau với mẹ, bỗng mẹ phát hiện ra trong rau có sâu, mẹ sợ quá, hét toáng lên cầu cứu bố. Bống cũng tái mét mặt núp vào sau mẹ. Mãi khi bố “tiêu diệt” con sâu rồi, Bống mới thở phào:

- Toi rồi, thế là toi rồi! Mẹ đừng sợ, phải dũng cảm như Bống này...

5. Ông nội vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm thì gặp Bống, Bống nhìn ông chăm chăm nghĩ ngợi rồi nói:

- Ông cũng giống bố...

Ông cốc yêu đầu Bống:

- Thế Bống không giống ông à?

Bống nhanh nhảu:

- Bống không giống, ông giống bố, ông có một... rừng lông chân!

Ông bó tay với Bống!

6. Bống sang nhà bác Lan chơi, một lát sau Bống chạy về mách mẹ:

- Bác Lan điên tiết mẹ ạ!

Mẹ vội hỏi:

- Sao Bống lại nói thế?

Bống nhanh nhảu tường thuật:

- Bác Lan cho con Milu ăn cơm, nó hất lung tung, bác Lan quát: "điên tiết rồi, cho mày nhịn".

Chia sẻ