Bố thổi còi mẹ đi!

Bắp Cải,
Chia sẻ

Chíp không chịu đi tắm, mẹ toan cầm roi lên tét cho Chíp một phát thì Chíp vội chạy lại ôm chân bố: "Bố thổi còi mẹ đi, mẹ phạm lỗi với Chíp, làm Chíp đau mông kìa...".

1. Chíp đang chơi trong sân, trước khi bà đi chợ, bà dặn Chíp:

- Chíp ở nhà nhìn đàn gà cho bà nhé, đừng để nó vào mấy luống ra, bới tung tóe là không có ra cho Chíp ăn đâu.

Nghe lời bà dặn, Chíp cũng trông cẩn thận lắm, gà mẹ vừa mon men dẫn đàn gà con vào là Chíp lấy chổi xua đi. Nhưng khi bạn Miu sang chơi, Chíp quên béng mất, thế là đàn gà tha hồ “oanh tạc”, mấy luống ra của bà tan tành. Đến lúc Chíp nhớ ra thì cũng là lúc bà ngấp nghé ngoài cổng. Vừa nhác thấy bóng bà, Chíp ngây thơ, tròn xoe mắt:

- Bà ơi, bà về đánh đòn gà mẹ đi, Chíp bé nên quát gà mẹ không nghe, cứ dẫn gà con vào ăn rau bà ạ...

Bà đành chịu thua vì màn ứng biến nhanh của Chíp.
 

2. Bố đang nằm dài trên ghế xem tivi, Chíp từ đâu hộc tốc chạy tới kéo bố dậy, mặt Chíp lộ vẻ rất nghiêm trọng:

- Bố ơi, Chíp cảnh báo cho bố đây... bí bo... bí bo...

Vừa nói, Chíp vừa làm điệu bộ của chiếc còi hú. Bố không hiểu gì nhưng khi nghe Chíp nói là “cảnh báo” thì ngay lập tức vội bật dậy:

- Sao thế? Có chuyện gì thế Chíp!

Mặt Chíp vẫn căng thẳng:

- Bố đi mua thuốc cho mẹ đi, mẹ sắp cầm roi lên, đánh đòn bố rồi đấy!

Bố đang chăm chăm theo dõi Chíp thì mặt giãn ra, thở dài:

- Chíp vớ vẩn quá! Bố mà dám đánh mẹ à?

Chíp quả quyết:

- Thật mà, Chíp nghe mẹ nói ‘phải cho một trận’ lúc mẹ bỏ quần áo của bố vào máy giặt mà.

Bố nghe Chíp nói vậy, tưởng mình có lỗi gì bèn chạy xuống xem, hóa ra mẹ bực với cái vòi nước chảy vào máy giặt bị tắc...

3. Chíp nằm dài trên giường, vuốt ve mái tóc của mẹ rồi thủ thỉ:

- Mẹ của Chíp xinh nhỉ!

Mẹ thích thú, véo vào má Chíp:

- Dạo này Chíp cũng biết nịnh cơ đấy!

Chíp thật thà:

- Đúng mà, hôm qua, lúc bố nằm kềnh ra giường, bố cũng khen mẹ đẹp mà, Chíp nhắc lại!

Mẹ xìu mặt vì hôm qua, lúc bố khen mẹ là lúc bố đang chông chênh vì... men bia.

4. Bố thích thú lao về nhà, vội vàng bật tivi lên để xem trận bóng đá. Đúng lúc đó, có cầu thủ phạm lỗi, bố vỗ đùi đen đét, hét lên:

- Thổi còi đi, phạt đi còi gì! Lỗi rành rành ra đó!

Lúc sau, Chíp bướng bĩnh, không chịu đi tắm khi mẹ gọi, Chíp bị mẹ cầm roi lên toan tét cho phát vào mông thì Chíp chạy lại ôm chân bố:

- Bố thổi còi mẹ đi, mẹ phạm lỗi với Chíp, làm Chíp đau mông kìa...
 
5. Chíp đi chơi về, chạy thẳng vào bếp phàn nàn với mẹ:

- Mẹ ơi, nhà anh Bin nghèo nhỉ?

Mẹ ngạc nhiên (vì bố mẹ anh Bin còn mua được cả ô tô, sao Chíp lại nói là nghèo):

- Sao Chíp lại nói thế? Anh Bin bảo Chíp là nhà anh Bin nghèo à?

Mặt Chíp buồn thiu:

- Anh Bin không nói, Chíp thấy nghèo mà, nhà anh Bin không có bim bim để cho Chíp ăn mà! Phải giàu như nhà Chíp, có nhiều bim bim chứ!

Mẹ bó tay với Chíp!

Chia sẻ