Mặc cho người yêu khuyên can, cô gái thân mật quá đà với anh bạn thân vì một lý do không thể tưởng

Min,
Chia sẻ

Thật kì lạ, vậy tại sao Ly - người yêu anh lại ở trong căn nhà ấy, căn nhà của một gã đàn ông?

Đạt yêu Ly tha thiết, mê mệt. Đạt thuộc tuýp đàn ông khá ga lăng. Anh luôn yêu chiều người yêu hết mức, rất tâm lý và luôn tôn trọng những khoảng riêng của Ly. Nhưng có lẽ vì sự thoải mái ấy đã dẫn đến việc Ly quá suồng sã trong mọi mối quan hệ. Sự vô tâm, vô tư của cô đã bao lần khiến Đạt phải đau đầu suy nghĩ.

Trong số bạn thân của Ly, đàn ông chiếm đa số. Thân nhất là Nam, anh bạn đại học trên Ly 2 khóa. Đạt cũng có tiếp xúc mấy lần thì thấy Nam là người khá dễ chịu và mối quan hệ giữa anh ta và Ly cũng rất trong sáng.

Không thể phủ nhận Ly là một cô gái tốt, luôn giúp đỡ mọi người, nữ công gia chánh đảm đang. Duy chỉ có vấn đề khoảng cách quan hệ với các bạn nam là Ly không thể khắc phục được. Vì tình yêu, Đạt đành miễn cưỡng chấp nhận rồi từ từ uốn nắn nhưng rồi mỗi lần phân tích cho người yêu hiểu được vài ngày lại chứng nào tật ấy.

Dạo này thời tiết nắng nóng, thương Ly ở một mình trong phòng trọ chật hẹp Đạt đã tìm cho cô một chỗ rộng rãi hơn, có điều hòa lại gần chỗ làm của Ly. Nhưng Ly lại từ chối vì giá thuê cao và không muốn nhờ Đạt chuyện kinh tế.

Tuần này, Ly được nghỉ phép hai ngày. Đạt ngỏ ý muốn rủ cô đi đâu đó chơi cho khuây khỏa nhưng Ly không chịu. Cô vẫn muốn ở nhà làm thêm. Một con người chăm chỉ như Ly thì đi chơi quả là điều hiếm hoi.

Mặc cho người yêu khuyên can, cô gái vẫn thích thân mật quá đà với anh bạn thân vì một lý do không tưởng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm ấy, sau khi cặp đôi lượn vài vòng hồ, Đạt chia tay Ly tại cổng xóm trọ. Anh định về nhà luôn thì có cậu bạn đồng nghiệp rủ qua nhà làm vài chén. Xem bóng đá khuya cộng thêm hơi rượu nên Đạt ngủ luôn nhà bạn.

Sáng sớm hôm sau Đạt xuống tầng dưới của chung cư mua bao thuốc ai ngờ anh lại gặp một người mà trong mơ cũng không nghĩ tới. Là Ly, mặc bộ đồ ngủ con chuột Micky cùng đôi tổ ong tay đung đưa túi bánh mì. Dù rất tò mò nhưng Đạt không gọi mà lặng lẽ đi theo cô.

Đi được một đoạn thì Ly dừng lại mở cửa một căn hộ. Nhìn phong thái y như cô là chủ nhà vậy. Đạt nén cơn giận về hỏi cậu bạn thì được biết đó là căn hộ của một chàng trai độc thân, vì đi suốt nên cũng ít tiếp xúc với hàng xóm. Thật kì lạ, vậy tại sao Ly lại ở trong căn nhà ấy, căn nhà của một gã đàn ông?

Không giữ được bình tĩnh Đạt hùng hổ sang gõ cửa phòng mà Ly vừa vào. Khi tiếng cửa mở ra, mặt đối mặt, Đạt lao vào trong để xem bộ mặt thật của kẻ lừa dối nhưng đáng tiếc chẳng có ai ngoài Ly. Anh trừng mắt nhìn cô, giọng hằn tia lửa.

"Em làm gì ở đây vậy?", Đạt hỏi. Ly vội vã giải thích: "Em trông nhà hộ bạn, là anh Nam anh cũng biết rồi đấy. Anh ấy đi công tác một tuần. Chỉ là trông nhà thôi mà". Đạt cười mỉa mai hỏi tiếp: "Em trông nhà kiểu này cho Nam bao nhiêu lần rồi? Và ngoài Nam ra em cũng làm thế với mấy cậu bạn thân khác của em à?".

Mắt Ly long lanh, cô nắm tay Đạt liên tục xin lỗi và thề thốt là mình không làm gì có lỗi với anh. Đau lòng hơn khi cuối cùng cô người yêu ngây ngô của Đạt thú nhận: "Thực ra em sang đây để nằm điều hòa cho đỡ nóng. Nhà không có ai lâu ngày chuột lại làm ổ".

Đạt ngao ngán về nhà với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Đúng là trớ trêu thật. Cái cô người yêu vô tư quá độ thế này anh biết phải xử lý sao đây ? Đạt đành tự an ủi bản thân: "Thôi thì được cái nọ mất cái kia, lại uốn nắn dần vậy".

Chia sẻ