Ra sức nói xấu người yêu cũ để có cơ hội quay lại, cô gái nhận cái kết đắng

Linh Lan,
Chia sẻ

Ly bắt đầu nghĩ kế để Sơn không thể có thêm ai khác. Cô ra sức nói xấu người yêu cũ với tất cả những cô gái anh quen với mục đích để anh không thể tán tỉnh ai khác.

Một vài người khi yêu muốn sở hữu luôn người yêu. Đến khi chia tay rồi, họ vẫn sợ người cũ yêu người khác không phải mình.

Ly là một cô gái trẻ có tính cách hay ghen như vậy. Từ hồi chưa yêu đương, Ly có một vài người bạn thân và cũng "ghen", cũng lo lắng bị bỏ lại khi những người bạn thân ấy lần lượt có những mối quan hệ khác. Thế là cô bắt đầu nói xấu về người bạn của mình với những người mới kia, với hy vọng rằng người mới sẽ vì thế mà không chơi cùng những người bạn thân của mình nữa. Thế nhưng kết cục là họ không chơi với những người bạn của Ly thật, nhưng những người bạn ấy cũng không quay lại chơi cùng Ly, vì bản thân biết đã bị cô nói xấu thế nào. Suốt quãng thời gian dài, Ly không thân thiết được với ai. Cô mở shop quần áo, hàng ngày lên mạng bán đồ nên cũng ít thời gian làm quen, yêu đương, tán tỉnh.

Thế rồi cô gặp Sơn - một chàng trai sự nghiệp tốt lại đẹp trai, ga lăng. Cô lập tức có tình cảm và tìm cách cầm cưa bằng được. Công cuộc cầm cưa cũng khá vất vả vì Sơn cũng là chàng trai được nhiều người theo đuổi. Vì vậy để đạt được mục đích của mình, Ly tìm cách tiếp cận bố mẹ Sơn để được lòng phụ huynh, nhờ họ vun vén tình cảm. Thế rồi cô cũng được thỏa ước nguyện khi Sơn đồng ý hẹn hò.

Ra sức nói xấu người yêu cũ để có cơ hội quay lại, cô gái nhận cái kết đắng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thế nhưng, anh lại yêu cầu hai người yêu đương không công khai, không cho nhiều người biết. Sơn đào hoa, không muốn bó buộc vào một mối quan hệ mà bản thân không có chút thoải mái nào. Nhưng đó chính là quyết định dẫn đến sai lầm khi Ly là người ghen tuông quá mức.

Khi thấy anh nói chuyện với bất kỳ đồng nghiệp nào, cô đều có thái độ khó chịu, thậm chí không giữ thể diện cho Sơn chút nào. Mọi đồng nghiệp của Sơn đều không ưa Ly. Cô thậm chí nhiều lần khiến anh muối mặt vì không biết cách quản người yêu, để người yêu làm ầm mọi chuyện. Sơn nhiều lần muốn chia tay với Ly nhưng không được vì cô luôn tìm cách nói mọi thứ với bố mẹ Sơn, đổ hết mọi thứ cho anh, cáo buộc rằng anh lăng nhăng, không chung thủy.

Sơn dần dần chán ngấy sự gò bó, không thoải mái khi ở bên Ly. Anh muốn tự do làm gì bản thân thích. Anh chia tay với cô, mặc cho Ly níu kéo và tìm mọi cách để ngăn cản anh lại. Sơn biết rằng nếu không chấm dứt mối quan hệ nghẹt thở này, anh sẽ không bao giờ có được tình yêu và hạnh phúc đích thực.

Khi sự đeo bám và níu kéo không còn tác dụng, Ly bắt đầu nghĩ kế để Sơn không thể có thêm ai khác. Cô lại ra sức nói xấu người yêu cũ với tất cả những cô gái anh quen với mục đích để anh không thể tán tỉnh ai khác. Nhưng rồi Sơn cũng có người yêu mới. Ly làm sao có thể chịu đựng được điều đó, thế nên cô nói xấu Sơn rằng anh “đa tình, lăng nhăng, không chung thủy”, “là người vô tâm, không ai yêu anh mà có được hạnh phúc, đến tôi kiên nhẫn như vậy vẫn không thể chịu đựng được anh, phải chia tay…”, “là người đàn ông vô tâm với người yêu, chỉ quan tâm đến bạn bè"...

Những lời nói xấu của Ly, nhiều người nghe đã tin rằng đó là sự thật. Nhưng rất tiếc, người yêu mới của Sơn là Thùy, một cô gái không dễ tin người, thậm chí có bản lĩnh vô cùng lớn. Quen biết Sơn đã lâu, cô hiểu rõ tính anh. Cô cũng nghĩ rằng kẻ nói xấu người yêu cũ cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.

Ra sức nói xấu người yêu cũ để có cơ hội quay lại, cô gái nhận cái kết đắng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nên thay vì để Sơn mệt mỏi, Thùy thông cảm và hiểu chuyện cho Sơn. Trong lần Ly hẹn gặp Thùy. Ly bắt đầu kể xấu về người yêu cũ:

- Em với Sơn đã từng yêu nhau hơn 3 năm rồi. Nhưng tính anh ấy lăng nhăng, trong khi yêu em mà vẫn nhắn tin tán tỉnh với chị thì chị biết rồi đấy. Ai yêu anh ấy cũng không hạnh phúc đâu.

Thùy nghe xong, cười nhẹ nhàng đáp:

- Ai thì chị không biết, chứ Sơn thì chị biết rõ. Ai thấy không hạnh phúc thì chị không biết, chứ chị thấy hạnh phúc. Em đang nghĩ nói xấu Sơn sẽ giúp chị rời xa anh ấy, và anh ấy sẽ quay lại tìm em sao?

- Ai muốn quay lại với anh ấy làm gì? – Ly sượng sùng chống đỡ.

Thùy đưa điện thoại của Sơn ra với những dòng tin nhắn níu kéo đáng thương rồi đứng dậy.

- Hãy sống cuộc đời của mình cho tốt đi cô gái, nói xấu người cũ nghĩa là em cũng chẳng ra gì đâu. Tiền nước chị thanh toán rồi, Sơn đang đợi chị ngoài kia. Từ nay về sau đừng làm phiền bọn chị nữa. Chào em. – Thùy nói rồi rời khỏi quán cà phê.

Ly ngồi một chỗ không kíp phản ứng, hai hàm răng cắn chặt. Cô đã thất bại trong kế hoạch này rồi! Không những không giữ được Sơn còn ê chề trước mặt người yêu mới của anh nữa chứ!

Chia sẻ