Cứ dùng dằng, gây mệt mỏi cho Chung Hán Lương - Mã Thiên Vũ mà chưa đưa ra bất cứ lựa chọn nào, đó là câu chuyện của Tôn Di ở "Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng thương đau".
Khác với các tập phim trước đó, tập 49 - 50 của "Lương Sinh" mang đến cho khán giả cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc đúng chất ngôn tình từ Trình Thiên Hựu - Chung Hán Lương.
4 tập phim đã trôi qua, "Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng thương đau" vẫn chậm chạp và lê thê như thế. Tình tiết phim không có gì đáng chú ý ngoài việc Lương Sinh - Tôn Di bị Vị Ương bắt ghen.
4 tập phim rồi mà chẳng đâu vào đâu, nam chính Trình Thiên Hựu - Chung Hán Lương cứ giấu giếm chuyện bị mù, nữ chính Khương Sinh - Tôn Di khóc từ ngày này qua ngày khác.
Vốn gắn liền với hình tượng dịu dàng, trong sáng, mới đây, nữ diễn viên “Lương Sinh, Liệu Chúng Ta Có Thể Không Đau Thương?” Tôn Di bất ngờ bị netizen đào mộ lại loạt ảnh “nóng” trong quá khứ.