Chung Hán Lương đưa Tôn Di về nhà, lần đầu ra mắt ông nội với danh nghĩa "vợ chồng son"

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Làm dâu nhà giàu chưa bao giờ là dễ dàng, nếu không khéo léo, Khương Sinh - Tôn Di ắt hẳn chuốc họa vào thân.

Tập 63 của phim truyền hình Lương Sinh, đôi ta liệu có thể ngừng thương đau tiếp tục nối dài chuỗi những tình tiết xoay quanh Trình Thiên Hựu (Chung Hán Lương) - Khương Sinh (Tôn Di). Sau khi kết hôn, Thiên Hựu - Khương Sinh đã về đảo để ở ẩn. Dù cuộc sống thiếu thốn tiện nghi song Thiên Hựu - Khương Sinh vẫn hạnh phúc.

Hằng ngày, 2 người nắm tay nhau đi dạo khắp hòn đảo, đêm về Khương Sinh - Thiên Hựu cùng nấu ăn, đọc sách, xem TV. Cuộc sống của Khương Sinh - Thiên Hựu an nhàn, thoải mái, vô lo vô nghĩ. Vì Khương Sinh, Thiên Hựu sẵn sàng bỏ hết quyền lực, tiền tài. Anh thậm chí còn cãi lời ông nội để tìm đến "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" cùng Khương Sinh.

Chung Hán Lương đưa Tôn Di về nhà, lần đầu ra mắt ông nội với danh nghĩa vợ chồng son - Ảnh 1.

Chung Hán Lương đưa Tôn Di về nhà, lần đầu ra mắt ông nội với danh nghĩa vợ chồng son - Ảnh 2.

Khương Sinh và Thiên Hựu tận hưởng những ngày bình yên, hạnh phúc của "vợ chồng son".

Nhưng cuộc sống bình yên này đã sớm chấm dứt bởi một chuyện chẳng ngờ tới. Ấy là ông nội của Thiên Hựu - Trình lão gia đã biết chuyện Thiên Hựu không hề mắc bệnh nan y. Sau đó, một người trong công ty đã đến gặp Thiên Hựu để khuyên anh mau chóng trở về nhà.

Người này bảo rằng sức khỏe Trình lão gia đang không được tốt, mấy tháng gần đây việc kinh doanh ở công ty chẳng được thuận lợi. Nếu Thiên Hựu còn tiếp tục cứng đầu, chắc chắn công ty sẽ sụp đổ. Vì thương ông nội, vì lo cho công ty, thế nên Thiên Hựu đồng ý trở về.

Chung Hán Lương đưa Tôn Di về nhà, lần đầu ra mắt ông nội với danh nghĩa vợ chồng son - Ảnh 3.

Chung Hán Lương đưa Tôn Di về nhà, lần đầu ra mắt ông nội với danh nghĩa vợ chồng son - Ảnh 4.

Chung Hán Lương đưa Tôn Di về nhà, lần đầu ra mắt ông nội với danh nghĩa vợ chồng son - Ảnh 5.

Cuộc sống không quyền lực, không tiền tài khiến Khương Sinh - Thiên Hựu hài lòng.

Thiên Hựu trở về cũng đồng nghĩa với chuyện Khương Sinh phải đi theo. Ngày đầu tiên bước đến cổng Trình gia với thân phận vợ Thiên Hựu, Khương Sinh vô cùng lo lắng. Trong lúc dâng trà cho ông nội, Khương Sinh tỏ rõ sự hồi hộp, lo âu. Nhưng Trình lão gia chẳng nói gì cả, ông rưng rưng nhìn Khương Sinh rồi để mặc cho cô đứng trong phòng khách. Dự đoán trong những tập phim sắp tới, sóng gió sẽ ập vào người Khương Sinh - Thiên Hựu. Làm con dâu nhà giàu chưa bao giờ là dễ dàng, nếu không khéo léo, Khương Sinh ắt hẳn chuốc họa vào thân.

Chung Hán Lương đưa Tôn Di về nhà, lần đầu ra mắt ông nội với danh nghĩa vợ chồng son - Ảnh 6.

Chung Hán Lương đưa Tôn Di về nhà, lần đầu ra mắt ông nội với danh nghĩa vợ chồng son - Ảnh 7.

Chung Hán Lương đưa Tôn Di về nhà, lần đầu ra mắt ông nội với danh nghĩa vợ chồng son - Ảnh 8.

Khương Sinh chính thức ra mắt ông nội Thiên Hựu với danh nghĩa cháu dâu.

Ở một diễn biến khác, Vị Ương đã dần đi đứng lại bình thường sau tai nạn dẫn đến chuyện đôi chân mất đi cảm giác. Với sự giúp đỡ của Thẩm Ngạn, Vị Ương càng có thêm tự tin và quên hết mọi u sầu trong quá khứ.

Chung Hán Lương đưa Tôn Di về nhà, lần đầu ra mắt ông nội với danh nghĩa vợ chồng son - Ảnh 9.

Chung Hán Lương đưa Tôn Di về nhà, lần đầu ra mắt ông nội với danh nghĩa vợ chồng son - Ảnh 10.

Vị Ương đã tìm được hạnh phúc bên thiếu gia Thẩm Ngạn.

Nhìn thấy Vị Ương mỉm cười, khán giả của Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng thương đau cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Sau bao đau khổ với Lương Sinh (Mã Thiên Vũ), cuối cùng Vị Ương cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Chia sẻ