Lời khai của nghi phạm sát hại 3 người ở Thái Nguyên: vì xích mích ngoài đồng, "lộ rồi nên quẫn gây án"

Minh Khôi - Minh Ngọc,
Chia sẻ

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Tiến khai nhận, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, y đã ôm hận trong lòng. Đêm hôm gây án, ấm ức mãi không ngủ được, hắn ta đã cầm dao đến đoạt mạng 3 người trong họ, 4 người khác bị thương.

Thảm sát kinh hoàng bắt đầu từ mâu thuẫn nhỏ

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Tiến khai nhận hành vi phạm tội và cho rằng mình đã mất ngủ từ khoảng 1 tháng nay. Cùng với một số mâu thuẫn nhỏ với anh Bích và chị Ngọt khiến đối tượng cay cú.

Nghi phạm cho biết: "Cách đây không lâu, tôi đi lấy nước ngoài ruộng thì vợ Nguyên (tức chị Ngọt) nói già rồi lấy nước như… văng tục ngoài đồng. Vì nó ít tuổi nên tôi không nói lại. Về nhà nghĩ lại tôi thấy bực tức, rồi không ngủ được, thần kinh rối bời".

Lời khai lạnh gáy của nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở Thái Nguyên: Chẳng qua lộ rồi quẫn nên gây án - Ảnh 1.

Tiến lạnh lùng khai hành vi phạm tội của mình.

Theo Tiến, lẽ ra hôm nay (25/9) vợ chồng con gái sẽ đưa hắn ta xuống Bệnh viện Bạch Mai để thăm khám sức khoẻ. Tuy nhiên trong lúc bực tức, uất ức đối tượng đã dậy gây án.

Về hành vi giết chị Hằng (vợ anh Hoạt), Tiến cho biết không hề mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, trước đó hắn ta có nghe một số hàng xóm nói về việc cho rằng anh Bích nói xấu gia đình mình "bị vỡ nợ, làm ăn mạt kiếp" nên Tiến ôm hận trong lòng rồi ra tay đâm anh Bích, nhưng anh Bích tránh được chỉ bị thương ở tay nên đối tượng đâm vợ anh Bích tử vong.

Còn với hành vi sát hại anh Hoạt và cháu Hinh, nghi phạm cho biết cũng không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên hắn ta khai rằng: "Chẳng qua lộ rồi quẫn nên gây án, thần kinh không còn gì nữa nên thôi cứ liều".

Nghi phạm được nhận xét là người hiền lành

Liên quan đến vụ việc, sáng cùng ngày, tại địa phương, người thân cùng họ hàng đang làm lễ tang cho 3 nạn nhân. Không khí con xóm nhỏ trở nên tang thương và vô cùng ảm đạm.

Tại đây, người dân thôn Phú Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng, bởi từ trước đến nay làng quê yên bình nay chưa từng xảy ra án mạng nghiêm trọng như vậy. 

Lời khai lạnh gáy của nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở Thái Nguyên: Chẳng qua lộ rồi quẫn nên gây án - Ảnh 2.

Cùng ngày, người thân đang tổ chức đám tang cho các nạn nhân.

Chia sẻ với PV, những người sống ở gần nhà đối tượng Nguyễn Xuân Tiến cho biết, sự việc xảy ra quá bất ngờ, bởi từ trước đến nay đối tượng Tiến là người sống hiền lành, chưa bao giờ to tiếng, gây gổ với ai, không nghiện ngập hay cờ bạc gì.

Còn theo anh Khoa (con rể Tiến) cho biết: ''Bố vợ tôi đã ốm khoảng 10 ngày nay, đã xuống bệnh viện huyện thăm khám và vẫn đang uống thuốc. Nếu không có sự việc động trời này, sáng nay (25/9) hai vợ chồng tôi sẽ đưa ông đi xuống Hà Nội khám. Sau khi xảy ra sự việc, lúc gặp bố tôi hoảng loạn lắm. Sáng sớm nay khi được vào nói chuyện với bố vợ tôi ở trong bệnh viện, bố tôi cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Theo như bố tôi kể thì khi đó rất đau đầu, trong đầu như có tiếng thét và suy nghĩ nên mình không đâm họ thì họ đâm mình và thế là bố tôi gây ra chuyện''.

Lời khai lạnh gáy của nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở Thái Nguyên: Chẳng qua lộ rồi quẫn nên gây án - Ảnh 3.

Anh Khoa - con rể nạn nhân cũng vô cùng sốc sau sự việc.

Cũng theo anh Khoa, hiện vợ anh đang sốc nặng và không thể ngồi dậy được sau sự việc.

Được biết, đối tượng Nguyễn Xuân Tiến có tất cả 2 người con, hiện đều đã trưởng thành. Con gái lấy chồng ở thị trấn cách nhà vài cây số, còn con trai cũng đã lấy vợ, mới vào nam làm ăn cách đây hơn 1 tháng, gửi con ở nhà để vợ chồng Tiến nuôi dưỡng.

Hiện tại đối tượng Tiến đang bị tạm giữ tại cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó vào đêm khuya ngày 24/9, Nguyễn Văn Tiến (56 tuổi, ở huyện Phú Bình) đang ngủ cùng người thân tại nhà ở xóm Phú Mỹ thì bất ngờ dậy, lấy dao rồi ra khỏi nhà.

Tiến nhà anh Nguyễn Văn Hoạt (42 tuổi, hàng xóm cách đó 100 m), dùng hung khí sát hại anh Hoạt, chị Trần Thị Hằng (chị dâu anh Hoạt) và bé Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi, con trai chị Hằng).

Ông ta tiếp tục dùng dao gây thương tích cho 4 nạn nhân cùng xóm, gồm: Nguyễn Văn Bích (sinh năm 1967, chồng chị Hằng), Vũ Văn Nguyên (sinh năm 1980) và vợ là chị Nguyễn Thị Ngọt (sinh năm 1992) cùng cháu Vũ Đức Nhân (sinh năm 2013, con anh Nguyên - chị Ngọt).

Các nạn nhân bị thương hiện được cấp cứu tại một số bệnh viện ở địa phương. Khi phát hiện Tiến gây ra vụ thảm sát, người dân đã báo công an. Rạng sáng 25/9, công an huyện này khống chế được người đàn ông, đưa về trụ sở.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Phú Bình đang phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ