Buổi sáng định mệnh của nạn nhân vụ thảm án ở Thái Nguyên

Thanh Hà,
Chia sẻ

Theo người thân của nạn nhân, 3 người bị nghi phạm Tiến truy sát dẫn đến tử vong với nhiều vết thương trên người.

Vụ thảm sát làm 3 người tử vong, khoảng 5 người khác bị thương xảy ra tại xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên rạng sáng 25/9. Nghi phạm Nguyễn Văn Tiến (SN 1962, người địa phương) đã bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Trưa cùng ngày, phóng viên tìm về nơi xảy ra vụ việc thương tâm trên. Tại nhà các nạn nhân công tác khám nghiệm đã hoàn tất, người thân đã bắt đầu tổ chức để mọi người đến viếng.

Theo ông Trần Thế Ninh (trú tại Thái Nguyên) – anh nạn nhân Trần Thị Hằng kể lại, rạng sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Bích (SN 1967, chồng bà Hằng) nghe thấy tiếng mấy con chim nuôi ở góc nhà đập cánh nháo nhác nên mở cửa ra ngoài xem vì tưởng bị mèo bắt.

“Ông Bích vừa mở cửa thì Tiến cầm dao đâm vào người nên đã lấy tay đỡ lại và giằng co với nhau ngay trước cửa nhà. Đến khi vùng ra được thì ông Bích chạy đi lấy đồ vật đánh lại. Lúc này, bà Hằng chạy ra ngoài thì bị Tiến dùng dao đâm tử vong ở ngoài sân” – ông Ninh nói.

Cũng theo ông Ninh, khi thấy anh Nguyễn Văn Hoạt (42 tuổi) cùng con trai là Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi) nghe tiếng hô hoán ra ngoài, anh Hoạt bị Tiến dùng dao đâm vào người gục xuống sân.

Tiếp đó, cháu Hinh bỏ chạy vào trong buồng nhà ông Bích chưa kịp chốt cửa thì bị Tiến đuổi theo dùng dao chém nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại đó, ông Tiến tiếp tục đi sang nhà một người hàng xóm khác truy sát làm ít nhất 4 người bị thương.

if (!ismobile){try { if (Web_AdsArticleMiddle != undefined && Web_AdsArticleMiddle.aNodes.length>0) {document.write(Web_AdsArticleMiddle); Web_AdsArticleMiddle.start();} } catch (e) { }}

Buổi sáng định mệnh của nạn nhân vụ thảm án ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Anh Khoa chia sẻ về ông Tiến.

Nghi phạm là người hiền lành

Được biết, ông Nguyễn Văn Tiến có vợ và hai người con (một trai, một gái) đều đã lập gia đình. Con trai cả ông Tiến đang đi làm ăn ở trong miền Nam hơn 1 tháng nay, còn vợ chồng con gái cũng không ở cùng bố mẹ. Hiện tại ông Tiến đang ở cùng vợ và hai cháu.

Ông Ninh cũng cho biết thêm, hai gia đình cũng không có hận thù xích mích gì với ông Tiến mà còn có họ hàng với nhau.

Còn anh Khoa (con rể ông Tiến) cho biết, bình thường ông Tiến rất hiền lành và không xích mích với ai, hằng ngày còn sang nhà hàng xóm chơi và ngồi uống nước với mọi người.

“Sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn, mọi người cũng hết sức bàng hoàng khi biết chuyện và không nghĩ rằng ông Tiến lại làm điều đó” – anh Khoa nói.

Theo anh Khoa, sau khi xảy ra vụ việc ông Tiến cũng bị thương ở đầu và được đưa vào bệnh viện và vẫn rất mệt mỏi và chưa ổn định.

“Khoảng chục ngày nay ông Tiến có biểu hiện đau đầu, mệt mỏi và sút 6kg nhưng không rõ nguyên nhân. Sáng nay hai vợ chồng tôi định đưa ông đi viện kiểm tra thì lại xảy ra sự việc trên”- anh Khoa nói.

Chia sẻ