BÀI GỐC Lần đầu đi du lịch cùng công ty chồng, tôi choáng váng khi nhìn thấy đứa trẻ giống y chang con mình

Lần đầu đi du lịch cùng công ty chồng, tôi choáng váng khi nhìn thấy đứa trẻ giống y chang con mình

Tôi tiến thẳng đến cô gái đó mà hỏi: “Đứa trẻ này sao giống con trai chị thế?”. Cô ta trả lời vẻ kênh kiệu đắc thắng: “Cùng một lò đúc không giống sao được hả chị?”.

1 Chia sẻ

Loại ý tưởng của bạn trai ra khỏi kế hoạch của công ty, tôi có nguy cơ mất luôn người yêu

Hạ Anh,
Chia sẻ

Tuy nhiên người yêu tôi lại có lòng tự trọng cao. Anh không muốn tôi can thiệp vào công việc của mình nên đã để nguyên toàn bộ ý tưởng.

Trước khi đến với Thành, tôi đã được nhiều người cảnh báo tình yêu công sở rồi kết cục sẽ chẳng tới đâu. Tôi cũng đã lường trước được điều này, chỉ không ngờ cuộc tình của chúng tôi lại kết thúc chóng vánh như vậy.

Tôi là trưởng phòng kế hoạch của một công ty nước giải khát. Trong phòng của tôi, có một nhân viên tên Thành. Lúc đầu, mối quan hệ giữa 2 chúng tôi chỉ gói gọn trong công việc. Nhưng rồi nhiều lần nói chuyện, tôi và Thành nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.

Thành là người tham vọng lại có chí tiến thủ. Anh vào làm việc sau mọi người nhưng luôn tỏ ra mình là người am hiểu hơn tất cả. Từ ngày anh được điều động về phòng nhân sự, cuộc họp nào của chúng tôi cũng rôm rả vì Thành rất năng nổ.

Loại ý tưởng của bạn trai ra khỏi kế hoạch của công ty, tôi có nguy cơ mất luôn người yêu - Ảnh 1.

Tôi cũng không muốn o bế cho người yêu mà mất đi uy tín của mình trước mặt đồng nghiệp. (Ảnh minh họa)

Khi yêu nhau, tôi và Thành đã thống nhất chúng tôi sẽ công tư phân minh, chuyện tình cảm không bị ảnh hưởng bởi công việc. Tôi cũng không muốn o bế cho người yêu mà mất đi uy tín của mình trước mặt đồng nghiệp. 

Lần này, phòng kế hoạch của chúng tôi được giao nhiệm vụ mới. Thành và một người nữa có ý tưởng khác biệt nhau. Vì đây là một dự án mang tính bước ngoặt nên tôi đã cho cả 2 thời gian là 1 tuần để đưa ra bản kế hoạch hoàn hảo nhất. Sau đó, tôi sẽ là người quyết định chọn kế hoạch của ai.

Trong 1 tuần làm việc ấy, tôi đã ở bên và góp ý cho người yêu rất nhiều. Nhận thấy những bất cập trong ý tưởng của anh, tôi cũng đã phân tích và nói anh sửa sao cho phù hợp. Tuy nhiên người yêu tôi lại có lòng tự trọng cao. Anh không muốn tôi can thiệp vào công việc của mình nên đã để nguyên toàn bộ ý tưởng. Đã vậy anh còn cho rằng như thế là hoàn hảo và chắc chắn sẽ thành công.

Vào hôm nhận được ý tưởng, tôi đã rất đắn đo. Bản kế hoạch của đồng nghiệp kia hơn hẳn Thành. Ngay cả tôi cũng thấy bất ngờ vì đó là một ý tưởng hay ngoài mong đợi. Tôi đã trằn trọc suốt đêm hôm ấy. Bởi đây là cơ hội để mọi người chứng tỏ mình, nhất là với người mới như Thành.

Loại ý tưởng của bạn trai ra khỏi kế hoạch của công ty, tôi có nguy cơ mất luôn người yêu - Ảnh 2.

Tôi đâu phải người như vậy. Chỉ là trong công việc, tôi phải làm đúng với trách nhiệm của mình. (Ảnh minh họa)

Sau khi nghĩ kỹ, tôi quyết định gọi cho người yêu và nói mình sẽ loại bản kế hoạch của anh. Tôi muốn anh hiểu và thông cảm cho mình nên mới gọi để báo trước. Vậy nhưng phản ứng của anh khiến tôi thất vọng vô cùng.

Anh bảo nếu ý tưởng của anh không được chọn chứng tỏ tôi không giữ thể diện cho anh, xem thường và sợ anh phát triển hơn mình. Tôi đâu phải người như vậy. Chỉ là trong công việc, tôi phải làm đúng với trách nhiệm của mình. Vậy nên dù người yêu gây áp lực, tôi vẫn loại bản kế hoạch của anh.

Vào ngày họp để đưa ra phương án cuối cùng, Thành vắng mặt với lý do bị ốm. Tôi biết anh tự ái với mình. Sau đợt ấy, tình cảm của chúng tôi cũng trở nên lạnh nhạt hơn trước. Tôi đã cố gắng đả thông tư tưởng trước với anh, sao anh vẫn không hiểu được cho tôi chứ?

Chia sẻ