Làm sao để vợ sống tốt hơn?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cô ấy ích kỷ, ghen tuông, ngang ngược khiến không chỉ tôi mà bố mẹ tôi cũng rất buồn. Cũng là lỗi của tôi vì lấy vợ không tìm hiểu kỹ để lúc này phải chịu hậu quả.

Ngay từ ngày mới yêu, tôi đã sai lầm vì không tìm hiểu nhiều. Giờ đây sau 3 năm chung sống tôi thấy mình thực sự bất lực và không biết phải làm gì bây giờ.

Tôi sống và làm việc tại một thành phố nhỏ. Nói chung công việc của tôi, với nhiều người là tốt nhưng nó không thực sự mang lại cuộc sống đầy đủ cho tôi và gia đình. Sau 1 năm tôi đã quen cô ấy, nhanh chóng trở thành một đôi và một đám cưới đã diễn ra. Nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi không được sự ủng hộ của bố mẹ, vì theo ba tôi: tôi và cô ấy không tương đương về trình độ. Cô ấy vừa tốt nghiệp trung cấp y. Nhưng tôi yêu cô ấy và tôi nghĩ là tôi đã chọn đúng người và mong sẽ có gia đình hạnh phúc.

Cô ấy là con út, được nuông chiều từ bé, tính tình ích kỷ và khó bảo, nhiều lúc tôi không thể chịu được.

Khi vợ tôi mang bầu, cô ấy không cho tôi đi đâu hết nếu có đi thì phải có cô ấy đi cùng hoặc về trước 10h. Nếu không về đúng hẹn, cô ấy sẽ đích thân đến tìm và lôi tôi về bằng được. Anh em bạn bè có dịp ngồi với nhau, vợ làm thế tôi thấy mất mặt quá nhưng cãi nhau trước mặt bạn bè thì thật không ra gì.

Cô bạn thân tôi sinh nhật thì cô ấy nhắn tin dò hỏi, mắng chửi người ta thậm tệ trong ngày vui của họ: vì cô ấy mà vợ chồng tôi hay cãi nhau, suýt tan nát gia đình, vì cô ấy mà tôi nói dối vợ tôi. Cô ấy không tin vào tình yêu của tôi dành cho cô ấy, luôn luôn ngờ vực. Những khi tôi có tin nhắn hoặc cuộc điện thoại hỏi thăm của bạn bè, cô ấy tra hỏi xem là ai, ở đâu làm gì? Ngày xưa là bạn như thế nào? Chúng tôi đã cãi nhau nhiều chỉ vì tính ghen tuông ích kỷ của vợ tôi. Tôi biết là cô ấy yêu tôi nhiều nên mới như thế, nhưng chính vì sự ích kỷ đó đã giết chết tình yêu và sự tôn trọng của tôi với cô ấy… Tôi mất hết bạn bè vì cách cư xử của cô ấy.

Có tấm bằng trường ĐH Bách Khoa trong tay, tôi làm trong một công ty xây dựng Nhà nước. Công việc của 2 vợ chồng vất vả ngày đêm nhưng tiền lương của một công ty nhà nước không đủ để tôi trang trải cho gia đình. Nhiều lúc tôi muốn đi làm xa, kiếm công việc tốt hơn để lấy tiền nuôi vợ con, nhưng cô ấy không chịu, cô ấy chỉ muốn tôi ở gần nhà và sống với đồng lương ít ỏi. Không ít lần lý do chính dẫn tới vợ chồng tôi cãi nhau là vì tiền. Nhưng nếu không ra khỏi thành phố nhỏ bé đó làm sao tôi có thể tiến thân? Tôi có trao đổi về vấn đề này nhưng vợ tôi không đồng tình, sợ mất chồng!?

Trong gia đình, cách ứng xử của cô ấy làm bố mẹ tôi rất buồn. Bố tôi không ưa cô ấy vì thói ngang ngược, mẹ tôi là người có suy nghĩ hiện đại và hiểu biết nên  không muốn nói nhiều sợ tôi buồn.. Với bố mẹ đẻ cô ấy thì  nhiều lúc cũng bất lực, chẳng biết khuyên giải thế nào để cô ấy thay đổi. Chiều con gái quá nên nhiều lúc hai mẹ con còn mắng nhau xa xả. Tôi chứng kiến cảnh đó mà thấy buồn, buồn vì không tìm hiểu kỹ để giờ bố mẹ tôi không được vui, tôi khốn khổ.

Thực sự giờ đây tôi không biết phải làm cách nào để cải thiện cô ấy nữa. Với con cái cô ấy cũng không nhẹ nhàng được. Cháu bé không nghe lời hay mệt mỏi khóc hờn là cô ấy quát mắng con không thương tiếc. Tôi nhắc nhở thì cô ấy cãi ngang như cua, gia đình lúc nào cũng trong không khí căng thẳng tôi đã quá mệt mỏi nên chẳng muốn nói thêm gì nữa.

Các anh chị trong diễn đàn thân mến! Tôi rất hay qua diễn đàn để đọc những bài chia sẻ của các anh chị. Và lần này rất mong được nhận được những lời chia sẻ đó từ mọi người. Có ai đó sẽ nói sao tôi nói xấu vợ nhiều thế? Nhưng thực tế tôi cũng không biết phải nói gì hơn. Cũng là lỗi của tôi vì lấy vợ không tìm hiểu kỹ để lúc này  phải chịu hậu quả. Nhưng tôi biết nếu cô ấy còn yêu tôi cô ấy sẽ thay đổi, nhưng chưa biết phải làm cách nào. Mong những anh chị có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên để tôi cải thiện được phần nào tính cách của cô ấy.

Xin cảm ơn vì đã đọc tâm sự của tôi và rất mong được chia sẻ!

Nam

Chia sẻ