BÀI GỐC Phản đối người yêu hiện tại, bố mẹ ép tôi phải làm dâu một gia đình giàu có

Phản đối người yêu hiện tại, bố mẹ ép tôi phải làm dâu một gia đình giàu có

Mẹ tôi không cho tôi lấy chồng xa vì sợ tôi sẽ bị nhiều thiệt thòi. Bố tôi chê bạn trai tôi nhỏ con, gia đình lại nghèo.

2 Chia sẻ

Làm dâu nhà giàu không sướng chút nào đâu chị em ạ!

Trương Lê Na,
Chia sẻ

Hồi cưới, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ tôi lắm. Xe đưa đón dâu lên tới hơn cả chục chiếc. Nhưng khi về làm dâu rồi tôi mới té ngửa.

Tôi làm dâu nhà giàu. Hồi cưới, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ tôi lắm. Xe đưa đón dâu lên tới hơn cả chục chiếc. Dàn trai gái bê tráp cưới ăn mặc lộng lẫy. Địa điểm đãi tiệc là hai nhà hàng lớn nhất ở thành phố. Có thể nói ở xóm tôi chỉ có đám cưới của tôi là hoành tráng nhất.

Nhưng khi về làm dâu rồi tôi mới té ngửa vì làm dâu nhà giàu không sướng chút nào. Nhà chồng lại chỉ có mỗi chồng tôi là con trai nên anh được cưng chiều như công tử từ nhỏ.

Nhà chồng có giúp việcmẹ chồng cứ bắt tôi nghỉ làm ở nhà phụ việc nhà. Tôi không chịu thì suốt ngày bà cạnh khóe tôi không biết nghe lời, ương bướng ngang ngạnh. Cuối cùng chịu không nổi nữa, tôi đành phải nghe theo.

Làm dâu nhà giàu không sướng chút nào đâu chị em ạ! - Ảnh 1.

Đám cưới của tôi thuộc hàng xa hoa nhất trong xóm. (Ảnh minh họa)

Từ khi nghỉ việc, hàng ngày tôi ngập mặt trong đống công việc nhà. Sáng sớm tôi phải nấu ăn cho cả nhà, sau đó kéo vòi nước đi tưới hết cây cối trong sân vườn rộng lớn. Xong rồi tôi còn phải chăm sóc cho mấy con chó cảnh mà mẹ chồng tôi cưng quý như vàng.

Cô giúp việc từ khi có tôi thì công việc nhẹ nhàng hẳn. Cô ấy chỉ việc nấu ăn bữa trưa và tối, đi chợ, lau nhà. Còn việc giặt giũ cũng do tôi làm. Mà nhà chồng tôi có tới 7 người. Ngày nào tôi cũng phải cong lưng giặt đồ rồi bê lên 4 tầng lầu để phơi trên sân thượng. Mẹ chồng tôi không cho tôi giặt máy vì sợ hư đồ hàng hiệu.

Tối nào tôi cũng phải tự tay pha cho mẹ chồng một li sữa bột, cho bố chồng, chị chồng và cháu mỗi người một li sinh tố. Ngay cả việc này tôi cũng mới thành thạo đây thôi. Ngày trước tôi toàn phải cầm sổ lên hỏi từng người ngày mai muốn uống gì để tôi làm. Người một món, một sở thích nào là ít đá, ít đường, ít sữa,…làm tôi muốn điên đầu lên.

Chị chồng tôi sướng lắm. Có thể vì chị là con gái ruột nên chẳng bị mẹ chồng tôi bắt bẻ gì cả. Đi làm về chị vứt cặp đó, cô giúp việc sẽ đem treo lên. Con gái chị năm nay bốn tuổi và là bà hoàng trong nhà tôi, tất cả mọi người đều thương chiều con bé. Đến mức tôi cũng trở thành con dâu của con bé.

Làm dâu nhà giàu không sướng chút nào đâu chị em ạ! - Ảnh 2.

Làm dâu nhà giàu, tôi phải làm dâu cho cả đứa bé 4 tuổi. (Ảnh minh họa)

Tôi làm sinh tố cho nó uống, có khi nó đem đổ cả li vì chê nhạt. Hôm sau tôi thêm tí đường vào thì nó chê ngọt quá. Lần khác nó đòi uống nước cam nhưng khi thấy tôi dùng tay vắt cam thì nó lại không uống vì chê bẩn. Mà dụng cụ vắt cam trong nhà thì đã hư rồi. Tôi dỗ dành nó uống thứ khác nhưng nó nhất định không chịu mà còn giãy giụa, khóc la lên. Kết quả là tôi bị mẹ chồng mắng cho một trận.

Hôm qua, đang ngồi ăn cơm thì mẹ chồng tôi hắt xì. Bà kêu con bé đứng dậy lấy cho bà cái khăn bà lau mũi. Con bé quay sang tôi: “Thím đi lấy đi”. Tôi nói lại: “Bà kêu con mà”. Nó đốp ngay: “Nhưng thím mới là con dâu, con dâu nghĩa là người dưng ấy. Mẹ con nói thế”.

Tôi cứng họng. Mẹ nó thì cười cười kiểu ngượng lắm. Tôi đứng dậy lấy khăn mà cảm giác chán chường lên tới tận cổ. Làm dâu nhà giàu, sướng đâu không thấy chỉ thấy toàn buồn bực thôi. Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này đây?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ