Bản tin chuyện lạ nhất tuần

Kinh hãi giòi tấn công não vì nối tóc

PYL (Tổng hợp),
Chia sẻ

Ngoài ra, tuần qua còn nhiều chuyện khó tin khác như người phụ nữ chung sống với nhện độc, "quái vật" lươn 100 tuổi.

1. Người phụ nữ bị giòi tấn công não vì nối tóc

Kinh hãi giòi tấn công não vì nối tóc 1
Giòi ký sinh trên tóc nối xâm nhập vào não bộ (ảnh minh họa)

Chị Irene Myangoh, thư ký làm việc tại một công ty luật ở thành phố Nairobi, Kenya cho biết, chị đã nối tóc lọn xoăn tại một hiệu làm đầu. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tuần, chị Irene bị đau đầu dữ dội. Sau đó, mặc dù chị đã dùng thuốc giảm đau nhưng cơn đau vẫn không giảm.

Qua xét nghiệm máu và ảnh chụp điện não đồ, các bác sĩ đã phát hiện não bộ chị Irene đang bị... giòi xâm nhập. Bác sĩ cho biết có thể số giòi phát triển từ những tổ trứng nằm trên tóc nối. Vì vậy, chị Irene nghi ngờ số tóc nối đó bị lấy ra từ cơ thể người chết. Để tiêu diệt đám giòi, chị Irene đã phải cạo trọc đầu và điều trị kháng sinh trong vòng 2 tuần.

2. Người phụ nữ nuôi 13 con nhện độc trong nhà

Kinh hãi giòi tấn công não vì nối tóc 2
Người phụ nữ kỳ quặc còn có ý định cho nhện góa phụ cắn thử một lần

Nhện góa phụ là nỗi ám ảnh đối với hầu hết mọi người vì chúng là loài cực độc. Thế nhưng, một phụ nữ sống tại thị trấn Bracknell, Anh Quốc lại liều lĩnh nuôi  13 con nhện góa phụ ngay trong nhà mình. Thậm chí, người phụ nữ này còn có ý định để một con nhện độc cắn mình nhằm chứng minh chúng vô hại.

Kinh hãi giòi tấn công não vì nối tóc 3
Reich cưng nựng Nayla - chú nhện khổng lồ Tarantula

Chị Reich nói, nhện góa phụ rất sợ con người, những gì chúng muốn làm chỉ là tụm lại với nhau và nhả tơ làm mạng mà thôi. Vì vậy, chị khẳng định sẽ không từ bỏ sở thích sưu tập nhện góa phụ của mình trong tương lai.

3. "Quái vật" lươn biển trăm tuổi

Kinh hãi giòi tấn công não vì nối tóc 4

Con lươn biển trăm tuổi

Ông Laime Haven (65 tuổi), người Đức, là một ngư dân giàu kinh nghiệm. Sáng ngày 28/10, Haven giăng lưới trên sông Weser, khu vực thuộc thành phố Bremen, Đức. Đến chiều khi kéo lưới lên, ông phát hiện một con lươn biển khổng lồ nằm gọn trong đó. 

Dựa vào chiều dài 2,4m và cân nặng 34kg, ông Haven phỏng đoán con lươn biển này phải trên dưới 100 tuổi. Ngay sau đó, ông Haven đã bán con lươn biển khổng lồ này cho Siêu thị thực phẩm Fiedler. Siêu thị Fiedler cho biết họ dự định trưng bày con lươn biển khổng lồ để mọi người đều có thể chiêm ngưỡng.

Chia sẻ