Không có tiền đi viện, bố giết gà mời thầy cúng chữa bệnh cho con

Đỗ Hà - Nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Bố mẹ chạy vạy mãi không vay được tiền, đành để con nằm nhà, làm thịt một con gà để mời thầy cúng mong con khỏi bệnh.

Đó là câu chuyện của một gia đình nghèo ở Vị Xuyên – Hà Giang. Con bị ốm nặng, gia đình vay đâu cũng không ra tiền để đưa con đi viện. Người bố đành lòng giết con gà, mời thầy cúng đến với niềm hi vọng mong manh rằng biết đâu con sẽ đỡ bệnh…

Người con đáng thương trong câu chuyện trên tên là Nguyễn Văn Thoa, sinh năm1998, người dân tộc Tày, là học sinh lớp 8 của Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Thanh Thuỷ- Vị Xuyên- Hà Giang. Nhà Thoa ở Thôn Nậm Tà- xã Thanh Đức- huyện Vị Xuyên- Hà Giang.

Em Thoa.

Thuộc xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn, gia đình lại rất nghèo nhưng vẫn cố gắng cho Thoa đi học trường Phổ thông dân tộc bán trú, mong sao con có cái chữ cho bớt khổ cực. Nhưng gần đây, Thoa bị mọc một cái mụn to ở cổ. Tưởng là mụn bình thường, các thầy cô cho điều trị kháng sinh nhưng mãi ko khỏi. Điều kiện gia đình khó khăn nên cũng không đi được bệnh viện huyện điều trị. Dần dần, chỗ mụn sưng to, chảy máu mủ, lở loét và bị dò hẳn vào cổ họng thành 1 lỗ to khiến em ko thể ăn uống cũng như không nói được. 

Nhà trường báo gia đình đưa em đi khám chữa, bố mẹ chạy vạy mãi ko vay được tiền, đành để con nằm nhà, làm thịt một con gà để mời thầy cúng. May thay cô Phó hiệu trưởng tới thăm, thấy con nguy kịch nên vận động thầy cô, học sinh và các cá nhân hảo tâm giúp được ít tiền cho con nhập viện huyện. 

Bố em Thoa.

Từ huyện, Thoa được giới thiệu chuyển ngay lên Bệnh viện Tỉnh, và cũng được chuyển gấp lên bệnh viện tai mũi họng TW. Vì bố mẹ Thoa là người dân tộc vùng sâu, ít khi tiếp xúc với người Kinh chứ chưa nói tới đi Hà Nội, nên nhà trường phải cử một thầy giáo mang hai bố con xuống nhập viện xong xuôi mới về. Vậy mà cũng loay hoay bốn ngày Thoa mới nhập viện được.

Bác sĩ kết luận em bị lỗ dò xoang lê, và phải phẫu thuật. Một tin dữ với gia đình nghèo như gia đình em.

Một mình ông bố người Tày lơ ngơ ở viện chăm con với số tiền ít ỏi nhà trường quyên góp được, bữa cháo bữa mì tôm. Sáng ngày 28/11/2011, Thoa đã được phẫu thuật. Chiều ngày 29/11, em đã tỉnh, có thể ăn chút sữa, cháo loãng, nhưng vết mổ vẫn còn rất đau. Đồ bồi dưỡng là vài hộp sữa tươi, hai quả cam bác bệnh nhân giường bên chia cho. Khi hỏi em muốn ăn gì, Thoa chỉ lắc đầu bảo: cổ đau quá, không muốn ăn, chỉ muốn nhanh khoẻ để về đi học. Anh Thèn bố Thoa thì ngơ ngác giữa bệnh viện, lơ lớ nói tiếng Kinh: "ở nhà đang vay tiền để trả viện phí và mua thuốc cho cháu chưa được cán bộ ơi".

Tuy nhiên, đến ngày 2/11, bên trái vết mổ của Thoa bị sưng to. Bác sĩ đang cho chụp lại để kiểm tra, nếu mổ sót thì sẽ phải mổ lại. Dự kiến con còn điều trị ít nhất 10-15 ngày.

Còn về chi phí điều trị, Thoa có bảo hiểm y tế nên chi trả cho điều trị và phẫu thuật ko nhiều lắm. Hiện tại hai bố con cần được hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng ngày và tiền mua thuốc. 

Bệnh nhân, y tá,  bác sĩ trong khoa cũng rất thương hai bố con, thường cho người tấm bánh, cái áo, cái quần. Chị lao công của khoa còn buồn rầu nói thêm rằng: “bố nó ko chịu ăn uống gì đâu, bảo để dành cho con được ăn 15.000đ/ bữa”. 

Tính từ lúc đi Bệnh viện từ tuyến huyện – tỉnh – trung ương, tới giờ là hơn 3 tuần, hai bố con có 5 triệu tiền trên trường và bà con quyên góp. Riêng đóng tạm ứng viện phí ở bệnh viện tai – mũi – họng trung ương đã mất 1,3 triệu lại thêm tiền xe cộ di chuyển…. Mấy hôm nay hai bố con có tiền ăn dè sẻn là nhờ mọi người trong viện giúp đỡ, chứ tiền mang đi đã hết từ lâu.

Hiện nay, bố con em Thoa rất cần sự giúp đỡ của mọi người để có thể tiếp tục chữa bệnh, điều trị cho em. Mong sao em sớm có thể quay lại trường, học lấy cái chữ để xua đi cái đói, cái nghèo.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bệnh nhân Nguyễn Văn Thoa – Khoa phẫu thuật – Bệnh viện Tai – mũi – họng trung ương.

Chia sẻ