Không cầm nổi nước mắt với clip "tiếng khóc gọi mẹ" của em bé Syria

Hồng Nam,
Chia sẻ

Clip đầy ám ảnh này được chia sẻ trên trang Facebook của Lực lượng cứu hộ dân sự Syria, sau khi một cuộc công kích diễn ra tại vùng ngoại ô gần Damascus, ngày chủ nhật 13/12.

Clip ghi lại cảnh tượng đổ nát kinh hoang, khắp nơi đều in lại dấu vết của cuộc không kích vừa xảy ra làm 49 người thiệt mạng. Khung cảnh vô cùng tan hoang, chiếc xe ô tô bị đốt cháy đen sì, xung quanh là đống đổ nát đầy gạch vụn và khói bụi, dây cáp điện bị hủy hoại hoàn toàn.
 
Đột nhiên, trong khung cảnh chết chóc đó, vang lên tiếng kêu thất thanh đầy sợ hãi của một em bé mặc áo khoác màu đỏ gọi: "Mẹ ơi!". Em vừa đi vừa khóc liên tục gọi tên mẹ mình, ánh mắt dáo dác tìm kiếm khắp mọi nơi.

tiếng khóc
Cậu bé hoảng loạn chạy đi tìm mẹ trong đống đổ nát.

Sau đó, một tình nguyện viên của lực lượng cứu hộ dân sự Syria đã đến và đưa em đi khỏi đống đổ nát đầy nguy hiểm. Em bé được đưa lên xe cứu thương. Dù bị bế đi, cậu bé vẫn không ngừng ngoái về phía sau về hét lên: "Cháu muốn mẹ của mình". Sau đó, một cậu bé khác cũng chạy theo sau và liên tục gọi mẹ đầy ám ảnh.

Clip khiến bất cứ ai cũng phải rơi nước mắt.

Hiện người ta vẫn không biết số phận người mẹ của cậu bé ra sao. Chỉ biết rằng câu bé đã được đến nơi an toàn và các nhân viên y tế đang điều trị vết thương nhỏ ngoài da cho em. 

Hơn 200 người đã bị thương trong cuộc không kích ở Syria vào ngày 13/12, nhằm vào khu vực của phiến quân nổi dậy đang chiếm giữ phía đông ở thủ đô Syria. Trong 49 người bị thiệt mạng thì có hai em nhỏ, trở thành nạn nhân vô tội của chiến tranh.

đổ nát
Cuộc không kích vào ngày 13/12 vừa qua tại Syria khiến 49 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.

Nguồn: Mirror
Chia sẻ