Hàng loạt phụ nữ Syria nhập ngũ để chiến đấu chống khủng bố IS

Hồng Nam,
Chia sẻ

Những người phụ nữ sẵn sàng bỏ lại gia đình, con cái, công việc để nhập ngũ và tham gia chiến đấu chống khủng bố IS.

Babylonia không có điều gì phải hối tiếc khi để lại hai người con của mình và công việc yêu thích để tham gia vào đội nữ dân quân chiến đấu chống lại nhóm khủng bố IS tại Syria.

Người lính 36 tuổi, đến từ vùng dân tộc thiểu số Syriac Christian, ở đông bắc Syria tin rằng cô làm như vậy là hoàn toàn đúng đắn, tất cả vì tương lai an toàn cho những đứa con bé bỏng của cô.

Babylonia trả lời với phóng viên AFP rằng: “Tôi đã để lại hai đứa con Limar và Gabriella ở nhà và rất lo lắng chúng có thể phải chịu đói, khát và lạnh. Nhưng tôi luôn cố gắng nói cho con tôi hiểu rõ rằng tôi đang chiến đấu dể bảo vệ tương lai của hai đứa”.

Babylonia nằm trong một tiểu đoàn của phụ nữ Kitô giáo ở Syria đấu tranh chống lại nhóm khủng bố IS đang chiếm đóng nơi đây. Họ đang đi theo bước chân của những người phụ nữ tham gia đơn vị Bảo vệ Phụ nữ hay còn gọi là YPJ, lực lượng lớn mạnh từ phong trào chống chính quyền của người Kurd, chiến đấu với các chiến binh thánh chiến.

Mặc dù nhóm dân quân mới thành lập với quy mô nhỏ lẻ nhưng dự kiến trong tương lai nó sẽ ngày càng lớn mạnh. Một trong những trại huấn luyện của nhóm nữ dân quân đã đào tạo được khoảng 50 người tại thị trấn Al-Qahtaniyeh, ở Syria.

Lực lượng nữ dân quân này có tên gọi “Lực lượng bảo vệ vùng đất ở giữa hai con sông”, đây là khu vực nằm giữa dòng sông Tigris và Euphrates của dân tộc thiểu số  Syriacs.

dân quân
Đội nữ dân quân chống lại IS tuy mới thành lập, quy mô nhỏ nhưng trong tương lại sẽ nhanh chóng lớn mạnh.
xinh đẹp 2
Họ là những cô gái mới ra trường, những người phụ nữ bỏ lại chồng, con cái để cầm lấy súng chiến đấu chống lại kẻ thù của đất nước.

Babylonia chia sẻ rằng, chồng cô đã khuyến khích vợ để lại 2 đứa con nhỏ của họ, bé Limar (9 tuổi) và Gabriella (6 tuổi) để tham gia vào lớp huấn luyện tân binh đầu tiên. Cô tốt nghiệp vào tháng 8 vừa qua. Chồng của cô Babylonia cũng là một người lính và ông ủng hộ cô việc cầm vũ khí để "chống lại suy nghĩ rằng người phụ nữ Syria chỉ nên làm nội trợ và ở nhà trang điểm".

"Khi tôi nghĩ đến những đứa con của mình, tôi trở nên mạnh mẽ hơn và quyết tâm chiến đấu chống IS", Babylonia cho biết thêm.

Thabirta Samir, 24 tuổi, người giám sát việc đào tạo các nữ dân quân ước tính có khoảng 50 người lái máy bay chiến đấu đã tốt nghiệp cho đến nay. 

Samir cho biết: "Tôi từng làm việc cho một hiệp hội văn hóa Syria, nhưng bât giờ tôi có niềm vui trong công việc liên quan đến lĩnh vực quân sự này. Tôi không sợ IS và chúng tôi sẽ sớm có mặt trong trận chiến sắp tới chống lại những kẻ khủng bố".

Samir cho biết người dân địa phương và cả người nước ngoài đang hỗ trợ rất nhiệt tình trong việc đào tạo và huấn luyện các nữ dân quân mà không phân biệt quốc gia, dân tộc nào.

Lucia, 18 tuổi, người đã từ bỏ việc học tập để tham gia lực lượng nữ dân quân nói: "Cuộc chiến mà lần đầu tiên tôi tham gia là giành lại thị trấn Al-Hol. Tôi không e ngại gì cả". 

Ormia, 18 tuổi, cũng là một trong những thành viên của đội nữ dân quân, chia sẻ: "Tôi rất sợ tiếng nổ của các khẩu pháo, nhưng nỗi sợ hãi nhanh chóng trôi qua. Tôi thích được đứng trong hàng ngũ đầu tiên chống lại những kẻ khủng bố IS".

cô gái
Cô gái Ormia, 18 tuổi, tạm gác lại việc học để tham gia vào lực lượng nữ dân quân chống lại IS.

cô gái 2
Những cô gái trẻ tuổi gan dạ, dũng cảm, cầm chắc tay súng để bảo vệ vùng đất của dân tộc mình chống lại kẻ thù IS.

Những người phụ nữ trong lực lượng dân quân này được huấn luyện trong một nhà máy cũ. Chương trình huấn luyện của họ bao gồm tập thể dục, tập luyện những thứ liên quan đến quân sự. Ai ai cũng đồng lòng, dù còn nhiều khó khăn, gian khổ nhưng họ quyết tâm chiến đấu chống lại kẻ thù của đất nước, của toàn nhân loại vì một tương lai tốt đẹp hơn. 

xinh đẹp 4
Một số tân binh nữ đang thực hành dùng súng trường tại một trại tập huấn ở al-Qahtaniyah, Syria.

bữa cơm
Trong một bữa cơm đơn sơ, giản dị của các nữ dân quân.

rảnh rỗi
Giây phút nghỉ ngơi bên đồng đội sau những giờ tập luyện vất vả.

nghỉ ngơi
Một nữ dân quân đùa nghịch bên một chú chó trong thời gian nghỉ ngơi.

chiến đấu 1
Họ tự nguyện từ bỏ công việc, gia đình để tham gia chiến trường, chống lại khủng bố, bảo vệ người dân.
Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ