Khoảnh khắc tỏa sáng của các bé Đồ Rê Mí

Thùy Dương, ảnh: Ngân Nguyễn,
Chia sẻ

Không còn nước mắt, chỉ còn nụ cười và niềm vui bừng sáng trên những khuôn mặt trẻ thơ trong đêm chung kết Đồ Rê Mí 2012.

Khoảnh khắc tỏa sáng của các bé Đồ Rê Mí
Rất đông các bậc phụ huynh đến xem chương trình

Khác với format mọi năm, chung kết Đồ Rê Mí mùa thứ sáu không chỉ là đêm trình diễn, trao giải mà còn là một đêm thi thực sự của top 4: Lê Trần Nhật Tiến, Nguyễn Phạm Bảo Trân, Phan Gia Linh và Nguyễn Bích Hằng. Các bé được yêu cầu trình diễn một ca khúc tự chọn và một ca khúc do giám khảo chỉ định.

Nhật Tiến nhận được nhiều lời khen khi thể hiện bài hát đầu tiên: Bay cao tiếng hát ước mơ. Giám khảo Thái Thùy Linh khen ngợi bé “đã giữ phong độ tuyệt vời”, trong khi giám khảo Trấn Thành ví von, Nhật Tiến như “chai rượu sâm banh sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào”, cách biểu đạt cũng rất tốt, luôn giữ tay chặt ở trái tim những đoạn nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổ quốc. Nhưng với ca khúc thứ hai Trống cơm, cậu bé đến từ Hà Tĩnh lại bị chàng diễn viên hài chê “hát không tốt bằng bài đầu, xuống quá thấp, không lên đúng cao độ”.

Khoảnh khắc tỏa sáng của các bé Đồ Rê Mí

Nhật Tiến hát "Bay cao tiếng hát ước mơ"

Khoảnh khắc tỏa sáng của các bé Đồ Rê Mí
Nhật Tiến thể hiện "Trống cơm" khá điêu luyện

Vì thế, cậu bé tự ti này chỉ dám nghĩ mình được giải nhì trong khi các bạn gái đều tự tin sẽ giành được giải nhất. Tiến không khỏi bối rối khi biết mình là người chiến thắng và niềm vui lấp lánh trong đôi mắt của cậu bé đáng yêu này.

Khoảnh khắc tỏa sáng của các bé Đồ Rê Mí

Khoảnh khắc tỏa sáng của các bé Đồ Rê Mí

Khoảnh khắc tỏa sáng của các bé Đồ Rê Mí

Khoảnh khắc tỏa sáng của các bé Đồ Rê Mí
Nhật Tiến ra dáng đàn anh bên Bảo Trân

Khoảnh khắc tỏa sáng của các bé Đồ Rê Mí
Chống nạnh như "ông cụ non"

Khoảnh khắc tỏa sáng của các bé Đồ Rê Mí
Gãi đầu bối rối

Khoảnh khắc tỏa sáng của các bé Đồ Rê Mí
Giây phút đăng quang của Nhật Tiến

Khác với sự già dặn của Nhật Tiến, cô bé Bảo Trân 6 tuổi đầy hồn nhiên, nhí nhảnh. “Bánh rán” thể hiện hai ca khúc rất vừa vặn là Một bầy heo conCánh chim tuổi thơ với giọng hát trong trẻo, ngọt ngào. Trấn Thành đã phải thốt lên: “Đây người thấp nhất đám đông nhưng bắt mọi người phải cúi nhìn”. Từng được coi là ứng cử viên sáng giá tranh giải quán quân nhưng khi chỉ về nhất, cô em út mũm mĩm của Đồ Rê Mí không buồn và vô tư chia sẻ, sẽ giành toàn bộ tiền thưởng 12 triệu đồng để đi mua quần áo.

Khoảnh khắc tỏa sáng của các bé Đồ Rê Mí

Bảo Trân hát "Một bầy heo con"

Khoảnh khắc tỏa sáng của các bé Đồ Rê Mí
Bảo Trân đáng yêu và rất tự tin trên sân khấu

Khoảnh khắc tỏa sáng của các bé Đồ Rê Mí
Bộ áo dài đặc biệt của "bánh rán"

Niềm vui được chia đều cho hai bé gái còn lại trong top 4 là Gia Linh - Bích Hằng. Hai cô bé cùng giành giải Nhì. Giải Ba thuộc về Băng Giang - Bích Ngọc đã bị loại trước đó. 

Khoảnh khắc tỏa sáng của các bé Đồ Rê Mí

Khoảnh khắc tỏa sáng của các bé Đồ Rê Mí
Khuôn mặt các bé lấp lánh niềm vui
Chia sẻ