Những ca khúc hit ở Đồ Rê Mí

Thùy Dương,
Chia sẻ

Đêm chung kết Đồ Rê Mí 2012 đã cận kề. Hãy cùng điểm lại một số ca khúc tiêu biểu nhận được rất nhiều lời khen từ những người có chuyên môn của những cô bé, cậu bé đáng yêu này.

Một chặng đường không quá dài nhưng cũng không ngắn cho những gắn bó, yêu thương. Đồ Rê Mí đã làm được nhiều hơn là một cuộc thi. Có chứng kiến các em cùng chơi đùa, cùng tập luyện, cùng chung nụ cười, cùng chung tiếng khóc mới thấy hết được sự đáng yêu ở các em. 

Cùng nhìn lại những dấu ấn của các em nhỏ trên chặng đường đã đi qua để thấy rằng, các em nhất định sẽ còn bay cao, bay xa trong tương lai.

1. Tìm lại ca khúc bị lãng quên cách đây 24 năm

“Mặt trời bay” có lẽ là một ca khúc có số phận "hẩm hiu" nhất trong các tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên khi bị chính cha đẻ của mình lãng quên. Được sáng tác từ năm 1988, song ca khúc dành cho thiếu nhi lại chưa từng một lần được thể hiện trên sóng radio hay truyền hình bởi có những đoạn ngân cao và hơi khó với trẻ nhỏ. 

Những ca khúc hit ở Đồ Rê Mí

Thật bất ngờ khi tại Đồ Rê Mí 2012, ca khúc đã được trình diễn một cách xuất sắc bởi một giọng ca đặc biệt mới có 5 tuổi - Nguyễn Phạm Bảo Trân. Bánh Rán đáng yêu với khả năng luyến láy và kiểm soát cao độ tốt đến nỗi ca sỹ Thái Thùy Linh phải thốt lên: “Con hát như một nghệ sĩ ưu tú”. Cũng chính nhờ ca khúc này mà Bánh Rán đã nhận được 3 nốt nhạc – giành tấm vé đầu tiên vào thẳng top 6 và tạo nên làn sóng mới mang tên Mặt trời bay.  


Nhạc sỹ Phạm Tuyên chia sẻ: “Thậm chí tôi phải lục lại những tuyển tập nhạc thiếu nhi xem có đúng là mình đã từng viết ca khúc này hay không. Khi nghe Bảo Trân hát, tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tôi không nghĩ là một cô bé chưa tròn 6 tuổi có thể hát luyến láy, ngân được dài và đúng nhịp như vậy. Thật sự tôi rất cảm động khi được nghe Bảo Trân trình bày xuất sắc như vậy một bài hát tưởng như bị lãng quên của mình trong chương trình Đồ Rê Mí”.

 2. Mèo - Chuột tranh tài, Chuột chưa chắc lép vế

Là cô em út của Đồ Rê Mí 2012, Ngọc Trâm luôn khá rụt rè và nhút nhát. So với các anh chị, có lẽ Kẹo Mút có bản lĩnh sân khấu kém hơn hẳn. Khi được giao diễn vai chuột nhắt trong ca khúc “Chú chuột đi đâu” cùng với chị Gia Linh, không ít người sẽ lo lắng cô chuột bé tẹo Ngọc Trâm sẽ bị nàng mèo Gia Linh lấn át. 

Những ca khúc hit ở Đồ Rê Mí


Nhưng thực tế thì ngược lại, Ngọc Trâm đã hoàn toàn lột xác, trở thành một chú chuột mạnh mẽ, không hề lép vế trước nàng mèo Gia Linh. Gia Linh cũng có những phút xuất thần khi thể hiện thành công một nàng mèo đanh đá, đáng ghét, trái ngược hẳn với cá tính điệu đà, nhí nhảnh thường ngày của mình. Cả Gia Linh và Ngọc Trâm không chỉ phối hợp với nhau một cách hoàn hảo trong vũ đạo mà còn rất nhịp nhàng trong giọng hát, mang đến phần trình diễn không thể quên trong Đồ Rê Mí 2012.

3. “Nàng tiên rau” Tinker Bell và Peter Pan cùng hát … Ước mơ hồng

Những ca khúc hit ở Đồ Rê Mí


Nhật Tiến và Bích Hằng đã gây ấn tượng mạnh cho người xem về khả năng sáng tạo của mình khi tự lên ý tưởng và biên đạo múa cho màn trình diễn “Ước mơ hồng”. Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng ca truyền cảm, cao vút, hai bé còn đem đến câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn khi muốn hóa thân thành nàng tiên Tinker và chàng Peter Pan để đi giúp đỡ mọi người và bảo vệ những giấc mơ đẹp. Cũng trong ca khúc này, Nhật Tiến còn thể hiện khả năng múa kiếm trừ gian diệt bạo xuất sắc.

4. Giám khảo Trấn Thành “đập đàn” trên sân khấu vì quá hửng khởi

Bảo Trân một lần nữa khiến khán giả ngỡ ngàng và Ban giám khảo thán phục khi làm “nổ tung” sân khấu trong ca khúc “nặng đô” “Rock con diều” – một ca khúc có nhịp điệu nhanh, mạnh và cực kì sôi động. 

Những ca khúc hit ở Đồ Rê Mí
Bảo Trân chỉ đứng một chỗ hát nhưng vẫn đủ sức làm cả trường quay nóng hừng hực


Trái ngược với Bảo Trân trong “Mặt trời bay” dịu dàng và tình cảm, Bánh Rán hóa thân hoàn hảo thành một rocker chuyên nghiệp và mạnh mẽ trong “Rock con diều”. Cô bé khiến cả trường quay bùng nổ, Ban giám khảo thì nhún nhảy không ngừng. Giám khảo Trấn Thành phấn khích đến nỗi nhảy cả lên sân khấu để giành phần “đệm ghi ta” cho ca sỹ nhí đáng yêu.

5. Bài hát khiến ban giám khảo bật khóc

Những ca khúc hit ở Đồ Rê Mí


Ngay sau khi xuất hiện trên sân khấu Đồ Rê Mí 2012, ca khúc “Gặp mẹ trong mơ” do Nhật Tiến trình bày đã trở thành một “hiện tượng” trên cộng đồng mạng với hàng chục nghìn lượt xem chỉ trong vài ngày. Vì xúc động mà Nhật Tiến đã thể hiện ca khúc không thật sự trọn vẹn nhưng không ai có thể phủ nhận việc em đã dùng âm nhạc để truyền cảm xúc cho khán giả một cách trực diện nhất, sâu sắc nhất. Tình cảm chân thành dành cho mẹ và những giọt nước mắt nghẹn ngào không chỉ khiến cả 3 vị giám khảo rơi lệ mà cả trường quay và không ít khán giả truyền hình thổn thức.  

5. Hoàng tử bé hạt tiêu và nàng tiên cá xinh đẹp

Trong vai chàng hoàng tử trên con tàu thám hiểm đại dương mênh mông, tình cờ gặp nàng tiên cá xinh đẹp, đôi bạn nhỏ Nhật Tiến – Như Ngọc đã thể hiện rất thành công bài ca “My Bonnie Lies Over The Ocean” (Nhạc Hoa Kỳ). 

Những ca khúc hit ở Đồ Rê Mí

Vì chàng hoàng tử lại hơi “còi”, nhỏ bé hơn cả nàng tiên cá, nên không thể cầm tay Như Ngọc để xoay vòng như khiêu vũ. Sự lúng túng “gãi đầu gãi tai” của chàng hoàng tử đã đem đến cho ban giám khảo và khán giả một tràng cười thoải mái.

“My Bonnie Lies Over The Ocean”

Chất giọng ngọt ngào của Như Ngọc khiến nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi cô bé không được chọn vào đêm chung kết. Tuy nhiên, tiết mục này trở thành điểm sáng của Như Ngọc trước khi dừng bước tại Đồ Rê Mí năm nay.
Chia sẻ