Khi những cuộc tình đình đám đi vào "vết xe đổ": Nói yêu thôi, đừng hứa yêu mãi mãi!

Lạc Lạc,
Chia sẻ

Nam tài tử họ Hứa từng quỳ 7 lần chỉ để được nhận 1 cái gật đầu từ nữ Diva, nhưng giờ vẫn bị lộ ra là kẻ không chung tình. Đây chỉ là một câu chuyện mới trong hàng loạt những cuộc tình đình đám bất ngờ lộ vết...

Ngày hôm nay khi vụ ngoại tình của Á hậu Hong Kong Huỳnh Tâm Dĩnh và nam diễn viên Hứa Chí An ngập tràn các trang mạng, người ta lại chợt nhớ những lời hứa hẹn tình yêu của bao năm trước. Không phải bỗng dưng mà câu chuyện nàng "thiên hậu" Trịnh Tú Văn từng được nam tài tử họ Hứa quỳ 7 lần chỉ để được nhận 1 cái gật đầu từ nữ Diva bị khơi ra. Khổ sở là vậy, chân thành đằng đẵng cùng nhau 20 năm là vậy, mà giờ đây, anh ta sẵn sàng quên lãng cả 1 gia đình để thỏa mãn dục vọng cá nhân.

Khi những cuộc tình đình đám đi vào vết xe đổ: Nói yêu thôi, đừng hứa yêu mãi mãi! - Ảnh 1.

Vụ ngoại tình của Hứa Chí An ồn ào Cbiz.

1 tổ ấm hạnh phúc, 1 tình yêu từng khiến hàng ngàn người ngưỡng mộ bỗng chốc tan tành, lời hứa hẹn năm nào như gió thoảng mây bay. Người trong cuộc thì chẳng đoái hoài gì đến kỉ niệm xưa cũ, vậy mà người ngoài như chúng ta lại thấy chua xót đến lạ. Giá mà ngày xưa anh đừng si mê tôi như thế, giá mà chúng ta cứ yêu đương hời hợt thôi, thì ngày hôm nay, sự phản bội ập đến sẽ không đau đớn như vậy.

Chẳng phải chuyện của riêng vợ chồng Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn, có biết bao cặp đôi đã từng thiết tha với nhau như thế, kết cục vẫn là cái nắm tay dang dở, sự quay mặt phũ phàng. Còn ai nhớ Lý Á Bằng từng khẳng định: "Châu Tấn là người phụ nữ mà tôi tìm kiếm", nhưng rồi anh lại buông tay cô ấy đi cưới Vương Phi, để ngày hôm nay chịu cảnh "cắm sừng", "gà trống nuôi con".

Có ai từng hỏi cái ngày mà Brad Pitt và Angelina Jolie quay lưng với cả thế giới để đến bên nhau liệu họ có nghĩ kết cục ngày hôm nay lại cay đắng đến vậy? Trong khi Brad chấp nhận mang tiếng là người chồng phản bội thì Angelina lại nhất định phải làm kẻ thứ 3 dù "gạch đá" dành cho cô có nhiều thế nào. Vì họ dùng hành động để chứng minh, dùng cái mà họ gọi là "tình yêu đích thực" để khiến công chúng phải nể phục. Nhưng ngày hôm nay thì sao, khi ly hôn chưa phải là cái kết nhẹ nhàng thanh thản, họ vẫn còn đấu tố nhau, tranh chấp chuyện con cái.

Khi những cuộc tình đình đám đi vào vết xe đổ: Nói yêu thôi, đừng hứa yêu mãi mãi! - Ảnh 2.

Brad Pitt và Angelina Jolie thuở còn mặn nồng.

Trước khi Cbiz có 1 cặp đôi đẹp như tiên đồng, ngọc nữ là Lý Thần và Phạm Băng Băng thì những ai là fan của Trương Hinh Dư lại nghẹn ngào nhắc đến câu nói mà diễn viên họ Lý dành cho cô: "Ông trời không cho chúng tôi thuận buồm xuôi gió và chúng tôi tìm cách cùng vượt qua bão tố". Nhưng ngày hôm nay, nam thần trong lòng Hinh Dư năm nào chẳng tiếc trao cho người yêu cũ 3 chữ mỉa mai "Trương tiểu thư" để bảo vệ bạn gái mới. Đời vẫn vậy, thôi thì cái gì khó quá mình bỏ qua!

Biết bao cặp đôi trong showbiz, cứ yêu là rầm rộ, là không ngại thể hiện những cử chỉ lãng mạn, như 1 lời khẳng định: "Cả phần đời còn lại của tôi chính là cô ấy". Nhưng có mấy cặp chứng minh được điều họ nói năm xưa là đúng. Nực cười lắm, đáng thương lắm các anh ạ! Đã không làm được lại còn nói to, nói dõng dạc, văn chương, hoa mỹ.

Khi những cuộc tình đình đám đi vào vết xe đổ: Nói yêu thôi, đừng hứa yêu mãi mãi! - Ảnh 3.

Lý Thần và Trương Hinh Dư.

Còn nhớ, cái ngày mà cô ca sĩ Hari Won bị bắt gặp tình tứ với MC Trấn Thành trên phố, người ta thi nhau xỉa xói, đánh giá 2 người họ chẳng ra gì. Bởi trong đầu công chúng vẫn còn nguyên lời tuyên ngôn của Hari, rằng Tiến Đạt là người đàn ông cuối cùng của cô ấy. Và rồi, nam rapper đúng là người cuối của Hari thật, nhưng là cuối cùng trong quá khứ. Đây có lẽ cũng là cặp đôi hạnh phúc nhất nhì showbiz được bao người chuyển từ ghét sang yêu. Giờ thì họ đã thành vợ, thành chồng, không ngôn tình, không sến sẩm, thề non hẹn biển, mà chỉ cần nhìn ánh mắt họ dành cho nhau, cử chỉ quan tâm nhỏ nhất cũng đủ biết: yêu là phải dùng hành động.

Ai khi yêu mà chả muốn nhận được những điều tốt đẹp, được nghe những câu ngọt ngào, được tận hưởng những giây phút lãng mạn và đắm chìm đến quên mình vào cơn say tình ấy. Xúc cảm hiện tại làm người ta chỉ nhìn thấy những hào nhoáng trong tương lai. Đừng nói hôm nay họ lừa dối nếu ngày mai họ có lừa dối thật. Bởi ở thời điểm thực tại, họ thật sự đã yêu hết lòng, cuồng nhiệt đến quên cả cái giới hạn vừa và đủ. Để rồi, cái gì quá cũng chẳng tốt.

Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì thế, đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Có thể mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng không thể chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.

Giống như tình yêu của Mã Quốc Minh dành cho cô á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh, Trịnh Tú Văn đặt vào người chồng phản bội Hứa Chí An làm người ta chợt nhận ra, đôi khi việc tin người mình yêu lại rất đơn phương và vô trách nhiệm - đơn phương từ 1 mình mình và vô trách nhiệm với chính bản thân.

Khi những cuộc tình đình đám đi vào vết xe đổ: Nói yêu thôi, đừng hứa yêu mãi mãi! - Ảnh 4.

Mã Quốc Minh và Huỳnh Tâm Dĩnh

Thiết nghĩ, đã biết lòng người dễ đổi sao còn gượng ép nhau. Khi yêu cứ yêu hết lòng, chân thành đừng hứa hẹn, đừng "lũy thừa" tình cảm của mình lên 1 tầm cao quá. Còn đã hết yêu cũng đừng lừa dối sau lưng, hãy cứ thành thật 1 cách đàng hoàng rồi ra đi thanh thản.

Ràng buộc giữ 2 người yêu nhau không phải lời thề hứa hay bất cứ 1 tuyên ngôn nào chứng minh tình cảm trước đám đông, chỉ cần tự mình cảm thấy thiết tha, sẵn sàng cho đi mỗi ngày, dù mai ra sao cũng không hối tiếc, thế là đủ rồi.

Đừng biến tình yêu của bạn thành thứ hạnh phúc "ánh sáng", lung linh, lộng lẫy nhưng lại vụt tắt bất ngờ. Tim còn đập, chân còn bước, tay còn có thể nắm lấy 1 bàn tay thì hãy cứ yêu đi, đơn giản mà bền vững, sâu lắng. Nói yêu thôi, đừng hứa yêu mãi mãi!

-Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả-

Chia sẻ