Một mối tình bỗng chốc cách trở bởi âm dương, ta giật mình nhận ra sao chưa yêu hết lòng hôm nay?

Lạc Lạc,
Chia sẻ

"Con có người yêu rồi, con lấy vợ nhé", câu nói của một nạn nhân trong vụ cháy ở Trung Văn được chị gái anh nhắc lại gây ám ảnh cho bao người. Một mối tình bỗng chốc cách trở âm dương...

Vừa hôm qua, khi người ta chưa hết bàng hoàng với tai nạn bi thương trong đoàn người đưa tang thì hôm nay lại có thêm 1 đám cháy bất ngờ cướp đi sinh mạng của 8 người và có thể còn nhiều người thế nữa. Những sự việc hết sức đau lòng này xảy ra hàng ngày hàng giờ trong cuộc sống của chúng ta mà xem xong ai ai cũng chỉ biết thở dài trong bất lực: "Sợ thật!", "Đáng thương thật!", "Khổ thật!".

Vậy mà người ta cứ bằng mọi cách, dù vô tình hay cố ý, sẵn sàng làm tổn thương nhau. Người thì 5 lần bảy lượt lôi nhau ra tòa, bất chấp đã từng hạnh phúc thế nào, thực tại cứ phải biến nhau thành người dưng nước lã. Kẻ thì hết yêu, hết duyên nhưng vẫn phải dằn vặt nhau cho đến khi dở sống, dở chết thì bản thân mới cam lòng. Người lại dại dột đến mức không màng cuộc sống mà gieo mình tự vẫn, kết thúc số phận cùng hàng loạt kí ức đau thương.

Một mối tình bỗng chốc cách trở bởi âm dương khi tai họa ập đến, ta bỗng giật mình nhận ra mình chưa yêu hết lòng... - Ảnh 1.

Hiện trường đám cháy ở Trung Văn cướp đi sinh mạng của 8 người.

Hôm nay, anh chồng vàng mười mà bao người ngưỡng mộ bấy lâu bỗng nhiên bỏ vợ, bỏ con sa vào lưới tình của 1 ả đàn bà chẳng ra gì. Ngày mai, cô vợ hiền lành, dịu dàng năm nào cũng chỉ vì cú sốc bị chồng phản bội mà lăn xả vào kẻ thứ 3 đánh ghen như thú dữ. Đến bao giờ thì con người mới dừng làm những việc vô nghĩa, mới dừng làm tổn thương nhau?

1 ông chồng tệ bạc, đối xử với vợ con chẳng ra gì, bỏ nhà theo bồ nhí bao năm nhưng đến khi cầm tờ kết quả bị ung thư giai đoạn cuối trên tay mới đau đớn quay về quỳ lạy vợ con. 1 anh công tử đào hoa, ăn chơi xa đọa, sưu tập người yêu hết cô nọ đến cô kia nhưng khi biết mình bị HIV mới thèm 1 ngày được sống trong tình yêu thật sự. Hay 1 cô vợ thường xuyên cằn nhằn chồng đi sớm về khuya, khô khan, cục cằn thì đùng 1 ngày nhận được tin báo chồng mình đã gặp tai nạn lúc tăng ca làm thêm giờ.

Cuộc sống này vô thường lắm, biết bao người từng cười rồi phải khóc, bao người khi đối diện với ranh giới sinh tử mới cảm thấy nuối tiếc những ngày đã qua đến thế nào. Kẻ thì phung phí những ngày được sống, người lại cố gắng giành giật hơi thở từng giây.

"Nó mới về xong, chẳng nói gì rồi đi. Hôm trước nó còn bảo với bố: 'Con có người yêu rồi, con lấy vợ nhé', thế mà giờ nó đi không lời nào", chị gái nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng hôm nay khóc ngất nhận thi thể em trai. Cuộc đời sao nghiệt ngã vậy? Cậu ấy chỉ mới 22 tuổi, thanh xuân phơi phới, tương lai còn đang bắt đầu, tình yêu mới chớm nở, vậy mà... Niềm đau này chỉ có những người thân, những người mất mát, đang phải đối diện với hiện thực này mới thấu hết tận cùng của bi ai.

Hỡi những người đang gọi nhau là vợ là chồng, những kẻ đang nắm trong tay thứ quý giá nhất là sự sống mà bao người khát khao cũng không có được, đừng hời hợt nữa, đừng tồn tại 1 cách nhạt nhẽo nữa. Hãy yêu thương nhau khi còn có thể, đừng tiếc những lời yêu, những điều muốn nói mà chưa dám, hãy hết lòng trao yêu thương vì còn sống là bạn còn cơ hội.

Một mối tình bỗng chốc cách trở bởi âm dương khi tai họa ập đến, ta bỗng giật mình nhận ra mình chưa yêu hết lòng... - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bất cứ ai trong chúng ta, dù khỏe mạnh hay ốm yếu, 1 ngày đều có thể trở thành những nạn nhân kia. Đó là điều hoàn toàn thực tế, vì cuộc sống này vô thường và chẳng có gì là vĩnh viễn, bất biến.

Khi đơn phương 1 ai đó, hãy nói ra, kể cả tình cảm của bạn có hay không được đáp lại thì sau này bạn cũng không bao giờ phải nói nuối tiếc vì đã im lặng.

Khi được ai đó yêu, hãy biết trân trọng, có thể là bạn bè hay bạn đời đi chăng nữa thì đó cũng là 1 món quà mà thượng đế dành tặng cho bạn.

Khi ai đó rời bỏ ta, hãy cứ để họ đi. Bởi số phận sẽ không bao giờ để ta gắn bó với 1 người không dành cho mình. Đừng hận thù vì họ không phải nhân vật phản diện, chỉ là vai diễn của họ đến đây là buộc phải kết thúc trong câu chuyện cuộc đời bạn.

Bữa cơm nào cũng có thể là bữa cơm cuối được ăn cùng người ấy, cuộc gọi nào cũng sẽ trở thành cuộc gọi cuối bạn nhận được từ cô ấy, cái ôm nào cũng chẳng thể chắc chắn nó không phải là cái ôm cuối cùng. Vậy thì khi còn được gần nhau, khi chưa vô hình trước gương, hãy yêu thương thật nhiều, để ngày mai có tận thế thì cũng chẳng còn gì nuối tiếc vì chúng ta đã quá trọn vẹn rồi.

Người sống ở trên đời với nhau, bởi xem nhẹ, cho nên vui vẻ, bởi trân trọng, cho nên hạnh phúc!

-Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả-

Chia sẻ