BÀI GỐC Sau đám cưới chạy bầu, thấy chồng thờ ơ với gia đình, cô vợ thông minh bèn "tương kế tựu kế" khiến anh thay đổi

Sau đám cưới chạy bầu, thấy chồng thờ ơ với gia đình, cô vợ thông minh bèn "tương kế tựu kế" khiến anh thay đổi

Sau đám cưới vì chạy bầu, Hùng chẳng thiết tha gì với gia đình, vợ con. Nhiều lúc buồn tủi phát khóc nhưng rồi, Nguyệt biết mình phải tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân mới chớm nở này.

1 Chia sẻ

Khi chụp ảnh cưới, tôi chán nản đến độ muốn hủy hôn với cô vợ sắp cưới có tính “bà nội thiên hạ”

Công Toại,
Chia sẻ

Cô ấy cứ lựa áo cưới mãi mà không hề bận tâm đến vẻ mặt khó chịu của thợ chụp ảnh lẫn nhân viên make-up. Đến khi không chịu nổi nữa, họ nhắc thì cô ấy vênh mặt quát…

Tôi sinh ra trong một gia đình đông con. Nhà tôi có tới 5 người con trai và 2 người con gái. Tôi là con thứ 3. Hiện nay tôi đang làm kĩ sư chế biến trong một công ty sản xuất nước yến đóng lon.

Vợ sắp cưới của tôi là con gái của giám đốc nhân sự công ty. Cô ấy làm bên bộ phận hành chính. Khi chúng tôi công khai yêu nhau, đồng nghiệp đều ngạc nhiên. Một phần vì ngoại hình của chúng tôi khá chênh lệch. Tôi to cao, điển trai. Cô ấy nhỏ gầy, mặt đầy tàn nhang và môi mỏng.

Phần vì tính cách chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Tính tôi khiêm tốn, ăn nói chừng mực, ít đùa giỡn với các đồng nghiệp nữ. Còn cô ấy lại bỗ bã, ăn nói thô lỗ, đùa giỡn thiếu tế nhị với đồng nghiệp nam. Thậm chí một người bạn thân của tôi còn khuyên tôi suy nghĩ lại, lấy phải một người như cô ấy, chắc cả ngày lải nhải cũng đủ để tôi điên đầu rồi. Chưa kể, sau khi cưới, tôi phải ở rể vì cô ấy là con một. Tôi cũng phân vân lắm.

Khi chụp ảnh cưới, tôi chán nản đến độ muốn hủy hôn với cô vợ sắp cưới có tính “bà nội thiên hạ” - Ảnh 1.

Còn cô ấy lại bỗ bã, ăn nói thô lỗ, đùa giỡn thiếu tế nhị với đồng nghiệp nam. (Ảnh minh họa)

Nhưng bố cô ấy có ơn lớn với tôi nên tôi không thể bội bạc được. Chính bố cô ấy cho tôi vay một số tiền lớn để bố tôi mổ khẩn cấp mới giữ được mạng. Sau này, bố tôi tỉnh táo lại, ông ấy liền có ý gán ghép tôi với cô ấy. Bố tôi không từ chối được, tôi cũng không từ chối được. Nếu nói thẳng, có lẽ tôi cũng chưa yêu cô ấy nhiều.

Hôm qua chúng tôi đi chụp ảnh cưới. Thái độ của vợ sắp cưới càng làm tôi hối hận đến độ muốn hủy hôn.

Cô ấy đòi chụp ảnh ngoại cảnh nên chúng tôi phải xuất phát đến các địa điểm du lịch từ 3 giờ sáng để chụp cảnh mặt trời lên. Thế nhưng khi mặt trời sắp lên rồi mà cô ấy vẫn chưa lựa xong váy cưới. Vì đi xa nên bên studio chỉ đem 12 bộ váy theo. Cô ấy lựa hoài không ưng bộ nào còn tỏ vẻ khó chịu.

Khi chụp ảnh cưới, tôi chán nản đến độ muốn hủy hôn với cô vợ sắp cưới có tính “bà nội thiên hạ” - Ảnh 2.

Cô ấy thay váy nhưng lại bê nguyên bộ mặt u ám, cau có vào khung ảnh. (Ảnh minh họa)

Bên make-up cũng lựa giúp nhưng không được. Sau khi chờ đợi, họ hối cô ấy nhanh lên chứ không kịp chụp. Không ngờ cô ấy vênh mặt lên quát: "Mấy bộ váy rách rưới này mà bảo bà mặc thì bà thà mặc bikini chụp còn hơn". Hơn 10 người trong đoàn, có cả tôi đều giật mình khi nghe cô ấy nói thế.

Tôi giận quá, tự tay lấy đại một bộ rồi bảo cô ấy hoặc thay đi, hoặc không chụp nữa. Cô ấy thay nhưng lại bê nguyên bộ mặt u ám, cau có vào khung ảnh. Thợ chụp ảnh nhắc nhở bảo cười, cô ấy càng khó chịu hơn.

Trên đường di chuyển qua địa điểm chụp ảnh khác, cô ấy còn bắt một nhân viên trong đoàn phải quay về studio lấy thêm mấy bộ váy khác đến. Cái giọng điệu chảnh: "Tôi trả tiền taxi, cô chỉ việc đi" thật khiến người khác khó chịu. Cũng vì nể mặt bố cô ấy nên họ mới chịu ngậm ngùi làm theo, chứ không, tôi nghĩ cô ấy đã được lên facebook "nằm" rồi.

Vì mỗi bộ trang phục phải trang điểm khác nhau nên sau vài tấm ảnh, chúng tôi đều ngồi im để nhân viên make-up lại. Chỉ thế thôi mà vợ sắp cưới của tôi lại đanh đá mắng mỏ hết người này đến người nọ vì tội "hành hạ người khác". Cô ấy nói cứ trang điểm một lần cho đậm lên rồi chỉ cần dặm lại thôi, hơi đâu mà trang điểm đi trang điểm lại theo các phong cách khác nhau. Lúc này nhân viên trong đoàn cũng quen với cái tính "bà nội thiên hạ" của cô ấy rồi nên chẳng ai nói gì cả. Chỉ có tôi cảm thấy mất mặt, xấu hổ vô cùng.

Cuối buổi chụp ảnh, khi xem lại hình, tôi càng chán nản hơn khi cô dâu chú rể trong ảnh chẳng ai cười. Cô dâu bê nguyên xi vẻ mặt cau có vào. Đã thế, cô ấy còn lớn tiếng mắng mỏ nhân viên chụp ảnh "không có tâm". Và yêu cầu họ phải cắt ghép, chỉnh sửa làm sao cho cô ấy cười lên. Tôi thật không hiểu nổi cô ấy nghĩ gì nữa. Liệu sau này, cuộc sống hôn nhân của tôi sẽ như thế nào nữa? Tôi đang muốn hủy hôn. Mong mọi người cho tôi ý kiến trước khi quá muộn.

Chia sẻ