Khi các chị em chồng công kích vợ, chồng tôi chỉ biết ngồi rụt cổ ở một góc nhà khuyên tôi nhẫn nhịn

Hướng Dương,
Chia sẻ

Mẹ chồng tôi sợ va chạm có thể chấp nhận. Thế nhưng chồng tôi cũng không dám đứng ra bênh vợ.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào Hướng Dương.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lấy chồng vì anh là người chất phác, hiền lành. Khi bước chân về nhà chồng, tôi may mắn vì có được bố mẹ chồng tốt. Thậm chí, ông bà còn đứng ra xin cho tôi được giảng dạy ở trường gần nhà. Thế nhưng điều mà tôi không ngờ tới là sự hiện diện của chị em chồng đã khiến cuộc sống của tôi đảo lộn.

Ngày chưa lấy chồng, chị chồng tôi xét nét em dâu từng chút một. Tôi đi làm, đồng lương cũng bèo bọt nên rất tiết kiệm. Thế mà trong mắt chị chồng, tôi lại là một người hà tiện và ki bo.

Bố chồng tôi qua đời khiến những cô con gái trong nhà ngày càng lộng hành. Khi vợ chồng tôi không có tiền, ai cũng khinh chúng tôi. Em chồng tôi còn tỏ ý xem thường vì cô ấy kinh doanh gấp mấy lần lương giáo viên của tôi. Cô ấy so sánh tôi với người khác, còn nói không được nhờ vợ chồng tôi điều gì.

Mẹ chồng tôi hiền lành nhưng sợ con gái. Đến viên thuốc cảm tôi mua về bà cũng phải hỏi con rồi mới yên tâm uống. Vì thế, biết con quá quắt nhưng mẹ chồng tôi luôn im lặng để qua chuyện.

Rồi tôi nghỉ việc và kinh doanh. Gặp thời nên công việc của chúng tôi khá trôi chảy. Lúc này, tôi sửa sang lại căn nhà cho rộng rãi. Ai cũng mừng cho chúng tôi, chỉ có em chồng là kịch liệt phản đối. Cô ấy sợ vợ chồng tôi vay mượn rồi không trả. Cho đến khi tôi đưa cuốn sổ tiết kiệm của mình ra, cô ấy mới thôi can thiệp.

Từ ngày có của ăn của để, tôi cũng kiêm luôn tiền ăn cho cả nhà. Thấy không còn thoải mái ăn uống như trước kia nên chị em chồng của tôi càng ghen ghét, kèn cựa. Chồng tôi vốn không thích va chạm nên tôi cũng chẳng nói lại với anh. Mà kể ra thì có lẽ chồng tôi cũng xem đó là chuyện vặt vãnh của đàn bà.

Khi các chị em chồng công kích vợ, chồng tôi chỉ biết ngồi rụt cổ ở một góc nhà khuyên tôi nhẫn nhịn  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Hai em chồng của tôi đều làm nhà. Chúng tôi không giàu có nhưng cũng cho các cô ấy mỗi người 10 triệu. Lúc đó các cô ấy ngọt nhạt lắm, cảm ơn tôi rối rít. Vậy mà chưa được bao lâu thì nhà tôi xảy ra chuyện.

Cô út nhà chồng tôi ốm nặng, phải làm phẫu thuật. Lúc này nhà cô ấy vẫn chưa làm nên vẫn đang còn nhiều tiền, hơn nữa bấy lâu cô ấy cũng không phải người đói kém. Vậy nên tôi cảm thấy không hợp lý khi bỗng dưng cô hai đến nhà và bắt vợ chồng tôi phải trả tiền cho cô út phẫu thuật.

Hơn nữa cô út còn chồng, nhà chồng. Trong khi đó vợ chồng tôi cũng còn trăm thứ phải lo, con cái ăn học, mẹ già ốm yếu. Tôi chỉ có thể cho cô út 10 triệu để góp cho cô ấy chữa bệnh.

Chỉ có vậy mà chị chồng tôi lật mặt, đến nhà tôi chửi bới ầm ĩ. Sau đó, tôi biết được cô em chồng thứ hai của mình đã thêm mắm muối để chị chồng chửi tôi. Đợi cô út tỉnh, tôi bèn nhắn tin cho cô hai và trách cô ấy hai mặt.

Sáng qua, cô em chồng thứ hai sang nhà và lu loa lên. Cô ấy nói tôi vu khống, đặt điều cho cô ấy. Mẹ chồng tôi sợ va chạm có thể chấp nhận. Thế nhưng chồng tôi cũng không dám đứng ra bênh vợ. Anh còn ngồi một góc bảo tôi nên nhịn và cho qua mọi chuyện. Tôi quá thất vọng về con người anh. Giờ tôi muốn ly hôn nhưng còn nhiều thứ lấn cấn quá. Mong chị cho tôi lời khuyên. (Giấu tên)

Khi các chị em chồng công kích vợ, chồng tôi chỉ biết ngồi rụt cổ ở một góc nhà khuyên tôi nhẫn nhịn  - Ảnh 3.

Chào bạn!

Mâu thuẫn chị dâu - em chồng không phải là vấn đề xưa nay hiếm. Hầu như gia đình nào cũng gặp phải những trục trặc nhất định. Tuy nhiên, để giải quyết được vấn đề ấy đòi hỏi người trong cuộc phải đủ lý lẽ và biết chấp nhận, bỏ qua.

Đọc câu chuyện của bạn, tôi giận chồng bạn hơn là các cô chị em chồng kia. Trong gia đình, đàn ông đóng vai trò trụ cột. Chồng bạn là người hiền lành, nhưng chính vì anh quá hiền mà vợ phải khổ. Nếu chồng bạn mạnh mẽ hơn thì các chị em nhà chồng sẽ không thể lộng hành như vậy được.

Hơn nữa, trong chuyện này, dù bạn không sai nhưng cách bạn giải quyết vấn đề chưa được thỏa đáng lắm. Thứ nhất, từ trước đến nay bạn vẫn không nói với chồng việc mình bị chị em chồng o ép. Do bạn vẫn luôn im lặng nên bây giờ sự việc xảy ra như vậy, chồng bạn không thấy được sự quan trọng nên mới nói bạn im lặng.

Thứ hai, bạn nhắn tin cho em chồng cũng khiến cô ấy có cớ để gây sự với bạn. Vì tin nhắn là thứ cô ấy lưu giữ lại, nó khiến bạn trở thành người khơi mào trước. Trong trường hợp này, bạn đã tự đưa mình vào thế bí.

Chồng bạn tuy không nói ra nhưng anh cũng có nỗi khổ riêng của mình. Một bên là người đầu gối tay ấp, một bên là máu mủ, ai cũng có bằng chứng nên anh không biết đứng về phía ai. Theo tôi, bạn hãy lựa một lúc nào đó nói chuyện với chồng. Hãy thổ lộ tất cả, nói ra những gì mà bạn chưa từng nói. Sau đó, bạn thuyết phục anh mở một cuộc họp riêng để anh nói chuyện với chị em chồng và chỉnh đốn lại họ. Bạn hãy tránh mặt, xem như không biết chuyện gì để mọi người không nghĩ rằng bạn đã giật dây chồng.

Nếu nghe bạn nói xong, chồng bạn vẫn khuyên bạn nhường nhịn và bỏ qua, lúc đó bạn hãy thử đặt bàn cân lên so sánh. Bạn sẽ được và mất gì khi ly hôn chồng? Nếu bạn không ly hôn, liệu một mình bạn có thể đối phó lại được với các chị em bên chồng mà không có anh hậu thuẫn hay không? Khi trả lời được những điều này, bạn sẽ đủ cơ sở để dừng lại hay tiếp tục.

Hướng Dương chúc bạn sớm tìm lại được hạnh phúc gia đình.

Chia sẻ