Biết nguyên nhân vì sao trước giờ mẹ chồng cố gắng gom góp tiền như vậy, tôi quả thật không biết nên khóc hay nên cười.
Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, chẳng thua kém gì mẹ chồng - con dâu chính là mối quan hệ giữa nàng dâu và "bà cô bên chồng".
Tôi đâu có muốn và cũng đâu ép buộc bố chồng điều gì.
Bố chồng khoan dung, mẹ chồng tâm lý, chị em chồng đáng yêu siêu cấp vô địch, đôi khi nhà chồng trong phim Việt cũng cực kì dễ cưng đó nha!
Em không ngờ người yêu lại nhẫn tâm như vậy.
Suốt 2 năm nay, chị nín nhịn nhà chồng như thế là đủ rồi, từ bây giờ chị sẽ tự giải thoát cho mình thôi.
Tôi hoàn toàn có thể hủy hoại cuộc đời cô ấy sau khi biết chuyện này, nhưng tôi đã không làm thế.
Mẹ chồng tôi sợ va chạm có thể chấp nhận. Thế nhưng chồng tôi cũng không dám đứng ra bênh vợ.
Thực sự vì chuyện nhỏ nhặt này mà em đang vô cùng ức chế nhưng lại không muốn làm to chuyện vì sợ bố mẹ chồng buồn lòng.
Công sức tôi bỏ ra dạy bồi dưỡng một mình con trai chị trong suốt một năm học, giờ chị lại bảo tôi dạy cho cháu nên không thanh toán tiền.