Kẹt xe kinh hoàng từ sáng đến trưa, dân Sài Gòn mướt mồ hôi đi làm ngày đầu tiên sau lễ 2-9

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Ngày đi làm đầu tiên sau lễ 2-9 trùng với lịch khai giảng năm học mới và lễ Vu Lan khiến các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM ùn tắc dữ dội. Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau kéo dài, nhích từng chút một để di chuyển.

Sáng 5-9, hàng triệu người dân TP.HCM bắt đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ 2-9 kéo dài tận 3 ngày. Cộng với sự kiện khai giảng năm học mới ở các trường học nên xảy ra tình trạng kẹt xe nhiều tuyến đường. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ 5h sáng, cảnh kẹt xe đã bắt đầu xảy ra tại một số tuyến đường chính hướng vào trung tâm thành phố.

Kẹt xe kinh hoàng từ sáng đến trưa, dân Sài Gòn mướt mồ hôi đi làm ngày đầu tiên sau lễ 2-9 - Ảnh 1.

Cảnh kẹt xe kéo dài từ tờ mờ sáng cho đến tận trưa 5-9.

Kẹt xe kinh hoàng từ sáng đến trưa, dân Sài Gòn mướt mồ hôi đi làm ngày đầu tiên sau lễ 2-9 - Ảnh 2.

Trên đường Đinh Bộ Lĩnh, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển.

Kẹt xe kinh hoàng từ sáng đến trưa, dân Sài Gòn mướt mồ hôi đi làm ngày đầu tiên sau lễ 2-9 - Ảnh 3.

Cảnh ùn tắc nghiêm trọng trên đường Bạch Đằng lúc 9h30 sáng 5-9.

Lúc 7h đến 10h trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh...hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau kéo dài, nhích từng chút một để di chuyển. Dòng xe xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, xe cộ ken đặc cả 4 phía. Nhiều người cố gắng chen lấn để đi khiến giao thông hỗn loạn.

"Tôi đi sớm hơn mọi ngày tận cả tiếng nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh kẹt xe kinh hoàng này. Hôm nay lại trúng khai giảng năm học mới nữa, không biết bao giờ mới đến được công ty", anh Trần Mạnh (quận Thủ Đức) chia sẻ.

Kẹt xe kinh hoàng từ sáng đến trưa, dân Sài Gòn mướt mồ hôi đi làm ngày đầu tiên sau lễ 2-9 - Ảnh 4.

Tại cầu Bình Triệu, từ 6h sáng đến 10h sáng, các phương tiện phải chen nhau để di chuyển vì quá đông.

Kẹt xe kinh hoàng từ sáng đến trưa, dân Sài Gòn mướt mồ hôi đi làm ngày đầu tiên sau lễ 2-9 - Ảnh 5.

Người dân xếp hàng dài chờ đợi để di chuyển sáng 5-9.

Kẹt xe kinh hoàng từ sáng đến trưa, dân Sài Gòn mướt mồ hôi đi làm ngày đầu tiên sau lễ 2-9 - Ảnh 6.

Ngày đi làm đầu tiên sau lễ 2-9 thật vất vả.

Kẹt xe kinh hoàng từ sáng đến trưa, dân Sài Gòn mướt mồ hôi đi làm ngày đầu tiên sau lễ 2-9 - Ảnh 7.

Lúc 10h, cầu vượt Hàng Xanh đã trở nên thông thoáng hơn.

Tại khu vực cầu Bình Triệu, cảnh xe cộ chen nhau đi, nhiều người bất chấp nguy hiểm leo lên cả thành cầu để đi được nhanh hơn.

Tương tự, tại đường Bạch Đằng, Điện Biên Phủ...cảnh ùn tắc vẫn liên tục diễn ra cho đến trưa. Đến 10h cùng ngày, mật độ phương tiện giao thông vẫn chưa có dấu hiệu giảm, nhiều trường học tiến hành xong lễ khai giảng, cảnh phụ huynh đưa đón con cũng khiến việc ùn tắc diễn ra nhiều hơn.

Kẹt xe kinh hoàng từ sáng đến trưa, dân Sài Gòn mướt mồ hôi đi làm ngày đầu tiên sau lễ 2-9 - Ảnh 8.

Hàng ngàn phương tiện vẫn nối đuôi nhau trên đường Điện Biên Phủ.

Kẹt xe kinh hoàng từ sáng đến trưa, dân Sài Gòn mướt mồ hôi đi làm ngày đầu tiên sau lễ 2-9 - Ảnh 9.

Ùn tắc nghiêm trọng tại nút giao thông Điện Biên Phủ với D1.

Kẹt xe kinh hoàng từ sáng đến trưa, dân Sài Gòn mướt mồ hôi đi làm ngày đầu tiên sau lễ 2-9 - Ảnh 10.

Hai bố con mệt mỏi trở về nhà sau lễ khai trường vì ùn tắc giao thông.

Thời tiết nắng nóng kết hợp kẹt xe kéo dài khiến nhiều người tỏ ra mệt mỏi. Chị Hải Phan chia sẻ: "Đã hơn 9h30 mà chị vẫn chưa đến được công ty trong khi đi làm 9h phải có mặt. Cứ sau lễ là kẹt xe, ngán quá".

Chia sẻ