Không khói bụi, kẹt xe, có một Hà Nội thong thả, nên thơ đến lạ ngày mùng 1 Tết

Bài: Lê Bảo; ảnh: Bảo Hòa,
Chia sẻ

Không có cảnh tắc đường, đông đúc như mọi ngày, hôm nay Hà Nội thật khác, thật lạ và cũng thật nên thơ khiến bất cứ ai đã từng gắn bó với mảnh đất Hà thành không khỏi xao xuyến.

Nếu như chúng ta đã quá đỗi quen thuộc với cảnh tắc đường, kẹt xe, ồn ào náo nhiệt thì với người Hà Nội sáng mùng 1 Tết không khí, cảnh vật và cả con người lại trái ngược hoàn toàn.

Đó là cảnh đường phố rộng thênh thang, nhiều con phố không bóng người, cờ đỏ treo khắp phố đậm chất Tết. Khoảng 9 giờ sáng, không khí se lạnh và trong lành đến mức bất cứ ai cũng muốn đổ ra đường để hít hà chút khí trời của mùa Xuân.

Nhiều người lại diện trên mình những bộ quần áo rực rỡ sắc màu hay thướt tha trong tà áo dài truyền thống bước xuống từng con phố, từng con ngõ và thả dáng chụp những bức ảnh làm duyên cho ngày đầu năm.

Và ai cũng muốn du Xuân, thưởng cho mình cảm giác thư thái, khoan thai của ngày đầu năm trước khi bắt đầu một năm mới với đầy niềm vui mới...

Hà Nội ngày mùng 1 Tết thật lạ...

Có một Hà Nội thật khác, thật lạ sáng mùng 1 Tết - Ảnh 1.

Trên nhiều con phố, các chị, các mẹ, các cô diện trên người những tà áo dài đẹp nhất để du Xuân. Không khí se lạnh và trong lành khiền bất cứ ai cũng cảm thấy thật dễ chịu.

Có một Hà Nội thật khác, thật lạ sáng mùng 1 Tết - Ảnh 2.

Trong con ngõ nhỏ, cờ đỏ bay phấp phới dưới nắng Xuân rợp trời.

Có một Hà Nội thật khác, thật lạ sáng mùng 1 Tết - Ảnh 3.

Những ngày thường, hàng quán con phố này sẽ ngập tràn nhưng với nhiều người được cảm nhận sự vắng lặng, yên tĩnh và thênh thang thì cảm giác thật khó tả.

Có một Hà Nội thật khác, thật lạ sáng mùng 1 Tết - Ảnh 4.

Hà Nội thênh thang, không còi, không khói, không kẹt xe khiến những người đam mê xe đạp cổ thoải mái dạo phố.

Có một Hà Nội thật khác, thật lạ sáng mùng 1 Tết - Ảnh 5.

Những vị khách ngoại quốc đón Tết cùng người dân Hà Nội sáng nay cũng cảm nhận được những nét độc đáo khó tả.

Có một Hà Nội thật khác, thật lạ sáng mùng 1 Tết - Ảnh 6.

Đôi bạn già đi bộ trên vỉa hè dưới không khí, tiết trời rất Xuân.

Có một Hà Nội thật khác, thật lạ sáng mùng 1 Tết - Ảnh 7.

Cô gái trẻ tha hồ chạy bộ giữa phố cổ vốn nhộn nhịp, ồn ào điều khong bao giờ bắt gặp ở những ngày thường.

Có một Hà Nội thật khác, thật lạ sáng mùng 1 Tết - Ảnh 8.

Tại các con phố cổ, người dân thả dáng tạo hình trong ngày đầu năm mới.

Có một Hà Nội thật khác, thật lạ sáng mùng 1 Tết - Ảnh 9.

Quanh Bờ Hồ những tuyến phố đẹp nên mê hoặc lòng người.

Có một Hà Nội thật khác, thật lạ sáng mùng 1 Tết - Ảnh 10.

Phố Tràng Tiền sáng mùng 1 thật lạ, thật đẹp.

Có một Hà Nội thật khác, thật lạ sáng mùng 1 Tết - Ảnh 11.

Ai cũng vui mừng đón nhận mùa Xuân mới.

Có một Hà Nội thật khác, thật lạ sáng mùng 1 Tết - Ảnh 12.

Những tà áo dài đỏ thắm mà người con gái Hà Thành diện ngày đầu năm mới như tô điểm thêm vẻ đẹp bình yên cho phố.

Có một Hà Nội thật khác, thật lạ sáng mùng 1 Tết - Ảnh 13.

Phố Tạ Hiện vẫn nhộn nhịp lúc 10 giờ sáng mùng 1.

Có một Hà Nội thật khác, thật lạ sáng mùng 1 Tết - Ảnh 14.

Người bán hàng vẫn cung cấp những món ăn "chống ngấy" và mang lại nhiều may mắn, tài lộc, sức khỏe cho người dân ngày đầu năm.

Có một Hà Nội thật khác, thật lạ sáng mùng 1 Tết - Ảnh 15.

Mua muối ngày đầu năm với mong muốn sẽ mang lại nhiều may mắn.

Có một Hà Nội thật khác, thật lạ sáng mùng 1 Tết - Ảnh 16.

Với nhiều người, mùng 1 Tết là được tay trong tay dạo phố...

Có một Hà Nội thật khác, thật lạ sáng mùng 1 Tết - Ảnh 17.

Cùng ôn lại chuyện cũ hay kể về tương lai phía trước, dự đinh cho năm mới nhiều đổi thay, nhiều niềm vui, thuận lợi...

Chia sẻ