Ji Sung sụp đổ khi để mất con gái vào tay kẻ thù

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập 13 của "Bị cáo", Park Jung Woo (Ji Sung) đã vuột mất cơ hội gặp con gái chỉ trong một vài phút ngắn ngủi.

Tập 13 drama Bị cáo - Defendant vừa lên sóng tối qua trên đài SBS, Hàn Quốc. Trong tập này, cuối cùng sau bao lo lắng, nhân vật chính Park Jung Woo (Ji Sung) và 2 người bạn tù của mình đã vượt ngục thành công. Được sự trợ giúp của nữ luật sư Seo Eun Hye, cả 3 đã an toàn rời khỏi khu vực bị truy đuổi gắt gao của các quản ngục.

Ji Sung sụp đổ khi để mất con gái vào tay kẻ thù - Ảnh 1.

Ji Sung sụp đổ khi để mất con gái vào tay kẻ thù - Ảnh 2.

"Bị cáo" tập 13: Jung Woo và đồng bọn trốn thoát nhờ luật sư Seo Eun Hye

Để bưng bít sự cố này, trưởng ngục quyết định tiếp tục giữ kín thông tin tù nhân vượt ngục và huy động lực lượng truy bắt trong âm thầm. Người công khai tin tức này sau cùng lại chính là Park Jung Woo. Mặc dù việc công khai tin tức trên truyền hình khiến Jung Woo gặp nguy hiểm hơn, nhưng anh vẫn quyết định làm vậy để Lee Seung Gyoo biết được việc anh ra tù và tìm cách liên lạc với luật sư Seo Eun Hye.

Đúng như Jung Woo dự đoán, Seung Gyoo đã gọi điện cho Eun Hye và thông báo địa điểm gặp mặt. Trước đó, Seung Gyoo và Ha Yeon đã nhiều lần chạy trốn sự truy đuổi gắt gao của tay sai Cha Min Ho. Mọi nơi trú ẩn đều không còn an toàn nữa và nếu không gặp Jung Woo sớm, khả năng Ha Yeon bị bắt sẽ rất cao.

"Bị cáo" tập 13: Jung Woo giúp Lee Seung Gyoo và con gái trốn thoát khỏi tay chân của Cha Min Ho

Nhận được điện thoại của Seung Gyoo, Jung Woo cùng Eun Hye nhanh chóng tới địa điểm gặp mặt. Tưởng như sắp được hội ngộ con gái đến nơi, nhưng khi Jung Woo mở cửa bước vào căn phòng, anh lại bàng hoàng khi thấy Seung Gyoo đang nằm trong vũng máu trên sàn nhà, Ha Yeon thì đã bị đưa đi. Thua Cha Min Ho ở phút 89, Jung Woo gần như sụp đổ. Nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bằng cách gọi cứu thương đến để cấp cứu cho Seung Gyoo.

Ji Sung sụp đổ khi để mất con gái vào tay kẻ thù - Ảnh 5.

"Bị cáo" tập 13: Jung Woo chậm một bước, con gái rơi vào tay kẻ thù

Khi tay chân của Cha Min Ho rời đi, bọn chúng cũng nhanh chóng liên lạc để đưa cảnh sát đến bắt Jung Woo. Cảnh sát ở sau lưng, Lee Seung Gyoo bị thương nặng ở trước mặt, lúc này Jung Woo còn nhận được điện thoại của tên giết người điên loạn Cha Min Ho. Hắn ta cười thích thú và tuyên bố đã thắng Jung Woo. Tập phim kết thúc ở đây trong sự hồi hộp khôn nguôi của khán giả.

Ji Sung sụp đổ khi để mất con gái vào tay kẻ thù - Ảnh 7.

Ji Sung sụp đổ khi để mất con gái vào tay kẻ thù - Ảnh 8.

Ji Sung sụp đổ khi để mất con gái vào tay kẻ thù - Ảnh 9.

"Bị cáo" tập 13: Jung Woo một lần nữa tuyên chiến Cha Min Ho

Trở lại các diễn biến khác trong tập 13 Bị cáo, công tố viên Kang Joon Hyuk đã trở lại sau khi nghe tin Park Jung Woo vượt ngục và chính hắn là kẻ sẽ tiếp nhận lệnh bắt Jung Woo trở lại trại giam. Sự thay nhân đổi tính của Kang Joon Hyuk ngày càng khiến khán giả e sợ con người hắn. Kang Joon Hyuk đã biết việc Cha Min Ho là kẻ chủ mưu của tất cả nhưng vẫn im lặng làm lơ. Thậm chí hắn còn trao đổi với Cha Min Ho rằng sẽ tìm ra con dao gây án thật sự và thủ tiêu bằng chứng này, đổi lại Cha Min Ho hãy đi tìm Ha Yeon.

Ji Sung sụp đổ khi để mất con gái vào tay kẻ thù - Ảnh 11.

Ji Sung sụp đổ khi để mất con gái vào tay kẻ thù - Ảnh 12.

"Bị cáo" tập 13: Kang Joon Hyuk thỏa thuận với kẻ sát nhân

Trong khi đó, phe của Cha Min Ho lại có phản gián, người này không ai khác chính là Yeon Hee - phu nhân của Cha Sun Ho. Vẫn mang trong mình nỗi hận dành cho tập đoàn Cha Myung, chính Yeon Hee là người đã cung cấp thông tin bê bối của tập đoàn này cho phía công tố. Trong cơn sóng gió ảnh hưởng tới tập đoàn, bố của Cha Min Ho không ngại đẩy con mình ra làm lá chắn. Nếu có người phải gánh tội, thì đó chính là đứa con bất hiếu. Cha của Min Ho đã làm lơ khi con mình bị phía công tố điều tra.

Ji Sung sụp đổ khi để mất con gái vào tay kẻ thù - Ảnh 14.

Ji Sung sụp đổ khi để mất con gái vào tay kẻ thù - Ảnh 15.

"Bị cáo" tập 13: Chủ tịch Cha Myung làm lơ nhìn con bị bắt

Cha Min Ho tới đồn cảnh sát để điều tra vụ tham nhũng của tập đoàn, nhưng như mọi khi, hắn vẫn rất ung dung tự tại và phủ nhận mọi tội lỗi của mình. Thậm chí tên sát nhân cũng chẳng ngại thử thách với máy nói dối, bởi hắn biết rằng mọi tội danh đó vốn là do người anh trai xấu số của hắn, Cha Sun Ho gây ra. Suốt quá trình thẩm vấn với máy nói dối, Cha Min Ho vẫn nghiễm nhiên phủ nhận tội trang, và các công tố viên thẩm vấn hắn thì kinh ngạc vì máy chỉ ra rằng hắn đang nói thật.

Thế nhưng Cha Min Ho không ngờ rằng, thân phận giả mạo của hắn lại lộ ra trong chính quá trình đối diện với máy nói dối này. Khi công tố viên gọi tên hắn "Anh Cha Sun Ho?", thì câu trả lời "vâng" của hắn lại bị máy phát hiện! Bối rối, Cha Min Ho lập tức đứng dậy để cho dừng cuộc thẩm vấn. Giấy không gói được lửa, chiếc kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, phải chăng đây chính là những tín hiệu đầu tiên cho thấy rằng chẳng còn lâu nữa, thân phận của Cha Min Ho sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, dù hắn có tìm cách bưng bít bằng mọi thủ đoạn lẫn những tội ác vô nhân tính của mình.

"Bị cáo" tập 13: Cha Min Ho đối diện máy nói dối

Với những tình tiết kịch tính, tập 13 Bị cáo tiếp tục ghi nhận mức tăng rating đáng kinh ngạc, từ 22.9 tới 23.7%, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng rating tối thứ Hai - thứ Ba. Tập 14 Bị cáo - Defendant sẽ tiếp tục lên sóng SBS vào tối nay.

"Bị cáo" tập 14 Preview

Chia sẻ