Hương Thảo đưa nhạc kịch Broadway đến gần khán giả Việt Nam

HP,
Chia sẻ

Nếu Hương Thảo không đến với Vietnam Got Talent, khán giả Việt Nam có thể sẽ chẳng thấy nhạc kịch hấp dẫn và thú vị như vậy.

 
Hương Thảo đã có một tiết mục khá nổi bật tại vòng chung kết 2 này. Cô đã khiến khán giả chăm chú theo dõi và lắng nghe mình hát cho đến giây cuối cùng. Thậm chí nhiều người còn muốn nghe hoài, nghe mãi tiếng hát cao vút như gió giữa biển khơi đó. Ở vòng bán kết, phần diễn và hát của Thảo chưa được hài hòa nên không thực sự ấn tượng bằng tiết mục ở vòng loại. Nhưng Thảo lại cho rằng, mỗi bài hát lại có cách thể hiện riêng của nó, mọi người không thể trông chờ tiết mục nào cũng có phần diễn ấn tượng như nhau. Và vì vòng chung kết này, Thảo đã có sự kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn giữa hát và diễn nên tiết mục của cô có nét đặc sắc và hấp dẫn hơn hẳn những tiết mục khác.

Thảo có một cách diễn xuất rất tự nhiên dù không được học một cách bài bản. Thảo có thể diễn ở bất cứ nơi đâu và với bất kỳ người bạn nào. Tất cả đều bị giọng hát đầy mê hoặc ấy cuốn vào, hút vào đầy mê lực. Người ta ví Thảo như nàng tiên cá với tiếng hát ru hồn bao chàng trai cũng đúng thôi. Bởi Thảo đã cuốn trái tim mọi người vào mình hết rồi.

Nhạc kịch là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, kết hợp giữa âm nhạc, thi ca, kịch, múa ballet và múa tính cách, ngoài ra còn có cảnh trí và trang phục phù hợp với nội dung của vở diễn. Để dàn dựng được một vở nhạc kịch là điều không hề đơn giản. Ca sỹ Đức Tuấn, người đã từng thực hiện cả một chương trình liveshow nhạc kịch: Music of the Night hoành tráng đã từng nói về nhạc kịch rằng: "Nó là gì? Là kịch cùng âm nhạc để đối thoại. Đã là đối thoại thì không thể là một thứ gì đó cao xa". Không cao xa nhưng Đức Tuấn lại chú trọng vào số ít những người biết thưởng thức nhạc kịch mà chưa thể phổ biến nó đến công chúng nói chung. Có thể là hơi quá, nhưng Hương Thảo đã làm được điều đấy. Cô đã đưa nhạc kịch của một Broadway xa xôi đến với rất nhiều người dân Việt Nam. Nhạc kịch của Thảo mang nét sang trọng, quý phái của chốn xa hoa nhưng vẫn đáng yêu và gần gũi vô cùng. Sao phải đến Broadway với biết bao chi phí tốn kém trong khi ở Việt Nam, chúng ta vẫn có thể xem nhạc kịch đầy cuốn hút trên màn hình chương trình Vietnam Got Talent?

 
Khi Thảo diễn, cô không chỉ diễn bằng lời ca mà còn bắng ánh mắt và khuôn mặt biến chuyển không ngừng. Một cái nhăn mặt, một cái chớp mắt, một cái cười duyên... , tất cả được Thảo thể hiện đầy sinh động và rất tự nhiên. Thảo đã có một tiết mục được đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng cả về sân khấu, trang phục và biểu cảm cũng như ca từ. Thảo đã cống hiến cho khán giả một "đặc sản" hiếm có khó tìm mà lại rất "ngon" như nhận xét của giám khảo Huy Tuấn. Dù khó tính đến đâu, nhạc sỹ này cũng phải nở nụ cười ngưỡng mộ và không tiếc lời khen ngợi Thảo. Thảo đã không phụ sự kỳ vọng của bao khán giả khi đã đưa nhạc kịch bừng sáng trên sân khấu Vietnam Got Talent.

Mỗi thí sinh đến với chương trình, ngoài ước mơ được tỏa sáng, ai cũng mang trong mình một thông điệp gửi đến khán giả. Nếu Phương Anh là thông điệp về nghị lực sống phi thường, vươn lên mọi thiệt thòi, nếu Tri Giao là một thiên thần khiến trái tim mọi người như mềm đi trước những toan tính, âu lo, nếu Ivoice là câu chuyện về sức trẻ dồi dào và sự sáng tạo vô biên thì Hương Thảo mang trong mình câu chuyện về những ước mơ.
 
Thảo - đã từng là một cô gái bình thường như bao cô gái khác cho đến khi Thảo bắt đầu nghe thấy những giai điệu véo von đầy mê hoặc của nhạc kịch. Và từ đó, Thảo âm thầm nuôi ước mơ về một ngày được cất cao tiếng hát giữa một dàn nhạc hoành tráng. Thảo đã từng không được hưởng ứng vì sự khác lạ của mình nhưng Thảo vẫn nuôi tiếng hát lớn lên mỗi ngày. Với Thảo, đã là ước mơ thì không bao giờ được quên lãng. Đã là ước mơ thì phải cố gắng biến thành hiện thực, đã đi là phải đi đến đích. Và ngày hôm nay, chung kết Vietnam Got Talent dù chưa phải là cái đích của Thảo đi nữa thì tiếng hát của Thảo đã chạm đến được trái tim khán giả. Tiếng hát cao vời vợi như gió ngân nga giữa biển khơi, trong lành và thánh thiện như mây xanh ngày nắng ấy đã cho mọi người những cảm xúc rất riêng mà không thí sinh nào trộn lẫn vào được.

Nàng tiên cá rồi sẽ về lại biển khơi nhưng vầng hào quang mà em để lại sẽ mãi tỏa sáng lấp lánh trong lòng những người yêu mến em.
Chia sẻ