Rộn ràng các tiết mục hát trong chung kết 2 VNGT

HP, ảnh: Vivian Nguyễn, Tuấn Anh,
Chia sẻ

Từ một Võ Trọng Phúc già dặn đến Phương Anh, Tri Giao còn non nớt, Hương Thảo mới lạ, Ivoice đầy sức trẻ, họ sẽ gặp nhau trong đêm bán kết 2 hứa hẹn đầy bất ngờ này.

Nói đêm bán kết 2 nhiều bất ngờ vì các trải qua vòng loại và bán kết, khán giả đã quá quen thuộc với phong cách của các thí sinh, nếu không tạo sự bất ngờ, mới mẻ, các thí sinh sẽ không nhận được sự ủng hộ của khán giả nữa. Vậy nhưng trái hẳn với sự căng thẳng thường thấy trong các cuộc thi, các thi sinh lại có một tâm thế hoàn toàn thoải mái. Tiếng cười rộn rã vang lên ở khắp nơi trong khán phòng của buổi tập luyện. Anh chàng Gia Bảo cũng đến động viên tinh thần các bạn sắp thi. Quả thực sau một thời gian dù chưa phải là quá dài nhưng cũng đủ để các thí sinh gắn bó với nhau như người trong nhà. Khi được hỏi về những áp lực, ai cũng lắc đầu và cười thật tươi. "Em chỉ thấy vui thôi ạ. Không lo sợ gì đâu ạ", Phương Anh đã chia sẻ cảm xúc của mình như thế.
 
Nhìn thấy Phương Anh nói cười, lòng người dù đang buồn đến đâu cũng bất chợt bừng sáng. Phương Anh tuy còn nhỏ tuổi nhưng nói chuyện rất người lớn và hành động rất chững chạc. Cô bé không hề ỷ lại vào sự giúp đỡ của mẹ và mọi người. Những gì tự làm được, Phương Anh đều chủ động làm mà không kêu ca gì cả. Em cũng mong muốn mọi người nhìn nhận tài năng của mình như bao thí sinh khác trong cuộc thi.
 
Vẫn những chiếc váy đáng yêu, vẫn tiếng hát trong veo, Phương Anh liệu một lần nữa có thể chạm vào đáy tim khán giả?
 
Ivoice là nhóm nhạc đến khá sớm. Họ đều là những cô cậu sinh viên và một thành viên ít tuổi nhất đang học cấp 3. Trưởng thành từ chung một mái trường cấp 3 khi tham gia đội văn nghệ của trường, nhóm đã có một khoảng thời gian dài gắn bó với nhau. Khi xem Vietnam Got Talent năm 2011, cả nhóm đã quyết định năm sau sẽ ghi tên dự thi với những bài hát Accapella. Điều đáng khâm phục ở nhóm là mặc dù thời gian học rất nhiều, tập luyện chính thức được 2 tuần thì cả nhóm đã tham gia vòng loại. Không người hướng dẫn bài bản, các em phải tranh thủ giờ nghỉ trưa để tập với nhau. Mỗi tuần, dư dả thời gian lắm thì cũng chỉ tập được 3 buổi. Ai cũng còn bận rộn với lịch học riêng. Đi đến được vòng chung kết với các em đã là một niềm vui và là một sự động viên vô cùng lớn cho những gì mà các em đã cố gắng thời gian qua. Vì thế, nhóm chỉ muốn diễn hết mình vì khán giả vì những người thân đã luôn đồng hành ủng hộ. Các em còn rất trẻ, với sự đoàn kết và yêu thương nhau như hiện tại, Ivoice sẽ còn tiến xa hơn trong bước đường tương lai.
 
Nhóm Ivoice thể sự gắn bó trong từng lời ca
 
Võ Trọng Phúc là thí sinh hát lớn tuổi nhất trong vòng thi này. Khi tập luyện, Phúc khá căng thẳng và tập trung vào bài hát nhưng buông cây đàn ra, anh lại tươi cười với các đàn em. Phúc với cây ghi ta thân thuộc sẽ lại một lần nữa rung lên trong lòng người nghe những thanh âm ấm áp. Tiết mục của Phúc lần này sẽ được đầu tư nhiều hơn chứ không còn đơn giản như những vòng trước. Ở vòng bán kết Phúc khá nhạt nhòa nên người nghe hy vọng anh sẽ bật lên ở đêm chung kết này.
 
Võ Trọng Phúc
 
Tri Giao đến hơi trễ hơn so với mọi người vì mắc mưa. Cô bé đi bên cạnh ba mình và liên tục vuốt mái tóc mềm như tơ. Tri Giao không còn vẻ rụt rè ngày nào lần đầu đứng trên sân khấu, cô bé đã quen với các anh chị ở đây nên nhanh chóng bắt chuyện. Khi được hỏi liệu em có tiếp tục hát tiếng Anh thì cô bé cười gật đầu bẽn lẽn. Cô bé hay lẩm nhẩm hát một mình khi ngồi nhìn các anh chị khác tập. Khi bắt gặp ánh mắt mọi người nhìn mình, cô bé ngượng ngùng giấu nụ cười đầy e thẹn và rất đáng yêu. Hy vọng Tri Giao sẽ thể hiện được hết sự trong trẻo của giọng ca và sự thánh thiện trong tâm hồn trong tiết mục chung kết.
 
Thiên thần Tri Giao ngoài đời thường
 
Khi nói chuyện với Hương Thảo, người ta sẽ rất ấn tượng bởi nụ cười của cô gái này. Rất tươi tắn, Thảo nói mà ánh mắt cũng lấp lánh cùng bờ môi. Thảo chia sẻ rằng, được mọi người ủng hộ như ngày hôm nay với Thảo là một điều kỳ diệu. Trước đây, Thảo cũng đã từng hát cho bạn bè nghe nhưng chưa nhận được nhiều ủng hộ vì thể loại nhạc của Thảo còn khá xa lạ. Thảo yêu thể loại đó và cố gắng luyện tập từng bước. Và càng hát, Thảo càng nhận ra rằng những bài hát ấy thật ngọt ngào theo một cách riêng. Với Thảo, những ca khúc và tiếng hát của mình được biết đến và ủng hộ nhiều như vậy đã là một niềm vui lớn rồi. Khi được hỏi rằng, Thảo có bớt tự tin hơn khi vòng bán kết cô nhận được những nhận xét không được hoàn hảo như vòng loại thì Thảo cười rất tươi và nói: "Thực ra, em nghĩ mỗi bài hát nó có một cách thể hiện riêng. Không phải bài nào cũng được yêu thích như bài nào. Em cũng sẽ vẫn cố gắng nhiều hơn trong vòng chung kết này".
 
Nàng tiên cá Hương Thảo
 
Được giải hay không thì cũng là cái duyên mà thôi. Bởi đứng trong vòng chung kết, ai cũng đã chứng tỏ được tài năng của mình, ai cũng đã đi một chặng đường dài để ghi tên mình vào trái tim khán giả. Và giải thưởng lớn nhất chính là hành trình mà các thí sinh đã đi qua, những nụ cười mà các thí sinh đã có, những gắn bó mà các thí sinh đã dành cho nhau. Một Gia Bảo đội mưa đến ủng hộ mọi người, một tấm áo của Hương Thảo cho Phương Anh bớt lạnh.... Tất cả sẽ để lại những ký ức không bao giờ phai trong lòng họ.
Chia sẻ