Hôn lễ '3 không' đặc biệt: Không nhẫn, không váy cưới, không caravat

AMT,
Chia sẻ

'Chẳng có điểm nào trong hôn lễ của chúng tôi có vẻ giống một lễ cưới bình thường, nhưng đó mới là điều chúng tôi mong muốn' - Cô dâu Natalia Renna và chú rể Zachary Nathanson chia sẻ.

Hình dung chung của phần lớn mọi người về một buổi tiệc cưới chắc chắn sẽ là: Cô dâu - chú rể tiến vào lễ đường, lồng vào tay nhau chiếc nhẫn - kỷ vật tình yêu và trao nhau lời thề nguyện trước mặt gia đình, bạn bè thân thiết. Sau đó, tất cả cùng nâng ly chúc phúc cho đôi trẻ và thưởng thức những món ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Những mường tượng này có thể đúng với gần như tất cả những cặp vợ chồng khác, chỉ trừ Natalia và Zachary (thường gọi là Zach).

Cặp đôi đã tổ chức một buổi tiệc cưới "3 không": Không nhẫn cưới, không váy cưới, không caravat.

Hôn lễ "3 không" đặc biệt: Không nhẫn, không váy cưới, không caravat  - Ảnh 1.

Cô dâu Natalia và chú rể Zach trong hôn lễ của mình

Chia sẻ về lý do tổ chức tiệc cưới theo phong cách khác lạ này, chú rể Zach cho biết: "Chúng tôi muốn lễ cưới của mình thân mật và thoải mái giống như một buổi tiệc vậy. Các nghi thức trao nhẫn cưới hay thề nguyện đều không hợp với tính cách của cả hai cho lắm. Thú thật, cả tôi và Natalia đều chưa từng hứa hẹn với nhau bất kỳ điều gì xa vời kể từ ngày mới quen tới giờ và tôi nghĩ rằng chính điều đó đã giúp chúng tôi ở bên nhau một cách thoải mái và vui vẻ suốt hơn 5 năm qua".

Cô dâu Natalia cũng nói thêm: "Zach đã ngỏ lời cầu hôn tôi một cách riêng tư, không quá phô trương. Với tôi, vậy là đủ để cả hai chính thức hiểu rằng mình đã tiến thêm một bước quan trọng trong mối quan hệ này".

Có lẽ đó chính là lý do mà cặp đôi trẻ tổ chức một buổi hôn lễ "3 không", hệt như một buổi tiệc. Cô dâu Natalia chọn một chiếc váy 2 dây với phần lưng và ngực khoét sâu, đầy táo bạo và phần chân váy ôm sát cơ thể. Còn chú rể Zach diện một bộ vest xám cùng sơ mi trắng và không thắt caravat.

Natalie và Zach trong hôn lễ "3 không" của mình

Bữa tiệc của Natalie và Zach được tổ chức tại không gian ngoài trời của một nhà hàng tại Thung lũng Ojai (California, Mỹ). Đỏ - trắng - cam là tông màu mà cặp đôi lựa chọn cho bữa tiệc quan trọng trong cuộc đời.

Cũng bởi cặp đôi không tổ chức phần trao nhẫn cưới hay lời thề nguyện, nên sân khấu được thay thế bằng những chiếc sofa tựa sát vào nhau để tạo cảm giác thân mật, gần gũi. Cocktail, rượu vang và đồ ăn kèm gồm bánh ngọt, coldcut là những gì mà cô dâu chú rể lựa chọn.

Tiệc cưới đặc biệt của Natalia và Zach

"Bữa tiệc của chúng tôi kéo dài từ khoảng 4h chiều cho tới gần 12h đêm. Vì không có các nghi thức tiệc cưới như bình thường, nên chúng tôi cũng khá "đau đầu" khi nghĩ ý tưởng các trò chơi để buổi tiệc trở nên sôi động. Nhưng mọi thứ diễn ra gần như trái ngược hoàn toàn với những gì Zach và tôi tưởng tượng.

Mọi người tới và cứ cùng nhau trò chuyện, cười đùa mà chẳng cần tới một trò chơi cụ thể nào. Không có một khoảng lặng nào xuất hiện và đó là điều mà chúng tôi vô cùng biết ơn." - Cô dâu Natalia kể lại.

Đôi vợ chồng trẻ cũng đưa ra một lời khuyên dành cho những cặp đôi muốn tổ chức một hôn lễ "theo ý mình dù nó không theo xu hướng của số đông": "Hãy chỉ mời những người bạn thật sự thân thiết, những người mà bạn tin rằng họ sẽ phần nào cùng khóc, cùng cười với mình trong những lúc khó khăn hoặc hạnh phúc. Bởi chính họ sẽ giúp bạn khuấy động bữa tiệc, tạo ra những kỷ niệm vô cùng đẹp, vô cùng đáng nhớ".

Chia sẻ