Hôn lễ giữa rừng cây bạt ngàn của cặp đôi nên duyên trong đại dịch

AMT,
Chia sẻ

Chuyện tình của Jennifer Bush và Chris Downers là minh chứng cho việc tình yêu đích thực có thể 'gõ cửa' cuộc đời chúng ta vào những lúc chẳng ngờ nhất.

Đại dịch Covid-19 đã khiến không ít người phải tạm chia xa người thương, gia đình và bạn bè nhưng Jennifer Brush và Chris Downers lại may mắn hơn khi không nằm trong số đó. 

Hành trình chớm nở tới sự mãnh liệt của tình yêu

Jennifer và Chris gặp nhau lần đầu tiên trong bữa tiệc Halloween do 1 người bạn chung tổ chức vào tháng 10 năm 2019. Sau khi trò chuyện và biết Chris sẽ chuyển tới Boston - nơi mình đang sống, vào tháng 1 năm sau, Jennifer đã nói: "Nếu anh muốn thử những quán ăn ngon mà ít người biết ở thành phố này thì hãy hỏi em nhé!".

Hai người trao đổi số điện thoại và vẫn tiếp tục trò chuyện, liên lạc sau bữa tiệc. Jennifer thậm chí còn giúp Chris tìm thuê một căn hộ ở Boston. Đúng như dự định, Chris chuyển tới Boston vào tháng 1 năm 2020 - chỉ 2 tháng trước khi dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu.

Kể từ khi sống chung một thành phố, đôi bạn trẻ gặp gỡ và hẹn hò nhiều hơn chứ không chỉ tương tác online như trước. Dẫu vậy, chỉ tới khi dịch bệnh trở nên căng thẳng và mọi người không thể gặp nhau được nữa, hai người mới nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương.

Hôn lễ giữa rừng cây bạt ngàn của cặp đôi nên duyên trong đại dịch - Ảnh 1.

Jennifer Brush và Chris Downers

"Tôi ngỏ lời yêu Jennifer sau tròn 1 tuần ở nhà gần như 24/7, chỉ trừ lúc đi siêu thị. Chính việc không còn được gặp nhau khiến tôi nhận ra nỗi nhớ và tình cảm ngày một lớn dần lên. Thật may, Jennifer cũng có cảm xúc hệt như tôi" - Chris chia sẻ.

Hai người quyết định cùng nhau chuyển vào một căn hộ nhỏ ở Boston sau khi dịch bệnh có dấu hiệu lắng xuống, trước khi căng thẳng trở lại. Họ đã sống cùng nhau hơn 1 năm, cùng nhau vượt qua những bất ổn về cả thể chất lẫn tinh thần trong suốt thời gian dịch bệnh và điều duy nhất họ nhận ra không gì khác, ngoài "đây là mảnh ghép đích thực của mình".

Hôn lễ ngoài trời giữa rừng cây bạt ngàn 

Chris ngỏ lời cầu hôn Jennifer vào cuối năm 2022 và hai người quyết định tổ chức hôn lễ vào tháng 7 năm 2023. Quá "ám ảnh" với khoảng thời gian chỉ có thể quẩn quanh trong nhà, cùng lắm là đi siêu thị hoặc... đổ rác, cả hai đều muốn một lễ cưới ngoài trời, hòa hợp với thiên nhiên.

Sau khi bàn bạc với bên tư vấn - tổ chức tiệc cưới, cặp đôi quyết định địa điểm tổ chức hôn lễ của mình sẽ là một ngọn đồi ở Colorado (Mỹ). Be và trắng là 2 tông màu được cô dâu và chú rể lựa chọn. 

Phần sân khấu chính được dựng với các thanh gỗ nâu cùng màu với hàng ghế ngồi của khách mời phía dưới. Các loại hoa được dùng để trang trí cho phần lễ đường, hoa cầm tay của cô dâu hay dàn phù dâu cũng đều có gam màu trung tính, nhẹ nhàng như trắng, hồng nhạt, cam nhạt. 

Mọi chi tiết đều được chuẩn bị và lựa chọn kỹ càng để hòa hợp với thiên nhiên

Sau khi hoàn thành các nghi thức thành hôn theo truyền thống, mọi người sẽ di chuyển tới địa điểm cách đó chưa tới 50 mét để dùng bữa. Không gian ăn uống được dựng với mái che hình tròn cùng ánh đèn vàng nhạt tạo cảm giác thân mật, ấm cúng. 

Không gian thết đãi khách mời trong tiệc cưới của Jennifer Brush và Chris Downers

"Chúng tôi đã cân nhắc khá nhiều về việc có dựng mái che và đèn cho không gian dùng tiệc hay không vì thú thực điều này mất rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng suy cho cùng, đây là sự kiện quan trọng trong cuộc đời, không thể để một cơn mưa rào bất chợt phá hủy được. Chúng tôi quyết định vẫn thiết kế một không gian dùng tiệc riêng với mái che và đèn ngay cả khi dự báo thời tiết nói rằng ngày hôm đó trời sẽ nắng đẹp" - cô dâu Jennifer chia sẻ.

Đây cũng là lời khuyên mà cặp vợ chồng muốn dành cho những cặp đôi đang có ý định tổ chức hôn lễ ngoài trời: "Không nên mạo hiểm đánh cược sự kiện quan trọng nhất đời mình bằng việc tin 100% vào dự báo thời tiết".

Chia sẻ