Hơn 100 triệu đồng đến với hai đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, hàng ngày nhặt phế liệu kiếm sống

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Sau khi được báo chí đăng tải hoàn cảnh côi cút của anh em Huy, có đến hàng trăm triệu đồng cùng nhiều phần quà chia sẻ, hỗ trợ từ phía độc giả hảo tâm gửi đến, tạo động lực giúp anh em Huy vượt qua khó khăn, bất hạnh.

Hơn 100 triệu đồng đến với hai đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, hàng ngày nhặt phế liệu kiếm sống - Ảnh 1.

Anh em Huy bên ông bà ngoại

Thông tin từ bài viết "Cha mẹ bỏ rơi từ thuở lọt lòng, hai đứa trẻ ngày ngày đi nhặt phế liệu kiếm sống, gặp ai cũng cho bế và gọi bằng mẹ" ra ngày 13/12/2017 nói về hoàn cảnh đáng thương của hai anh em mồ côi Quang Gia Huy (5 tuổi) và Quang Thùy Linh (3 tuổi, ngụ thôn Triều Long 2, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Anh em Huy bị bố bỏ rơi lúc Huy vừa 2 tuổi, Linh tròn 1 tháng tuổi. Một năm sau người mẹ cũng nhẫn tâm bỏ hai đứa trẻ lại cho ông bà ngoại mà đi biệt tăm. Suốt nhiều năm qua, cha mẹ hai đứa trẻ không một cuộc điện thoại hỏi thăm con sống chết thế nào, không tiền bạc chu cấp.

Hai anh em Huy trở thành trẻ mồ côi, sống trong tình thương yêu của ông bà ngoại cùng bà con lối xóm. Ông ngoại của Huy là Nguyễn Văn Hường (60 tuổi) bị bệnh hen xuyễn, mất sức lao động hàng chục năm nay. Nguồn sống của gia đình 4 miệng ăn phụ thuộc vào số tiền làm thuê làm mướn của bà ngoại là Phan Thị Xoan (60 tuổi).

Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Để kiếm thêm tiền trang trải thức ăn, dù còn nhỏ nhưng hàng ngày, anh em Huy đã cùng bà rong đuổi khắp các ngõ hẽm để thu nhặp phế liệu. Thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ nhỏ nên gặp ai là phụ nữ bé Linh đều cho bế và gọi bằng mẹ.

Hơn 100 triệu đồng đến với hai đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, hàng ngày nhặt phế liệu kiếm sống - Ảnh 2.

Để mưu sinh, hàng ngày anh em Huy đi nhặt phế liệu

Sau khi bài viết được đăng tải, hoàn cảnh côi cúi của anh em Huy nhận được sự đồng cảm, quan tâm của rất nhiều độc giả trong và ngoài nước. Có hàng trăm nhà hảo tâm đã chung tay quyên góp, hỗ trợ anh em Huy số tiền 110 triêu đồng cùng nhiều phần quà khác như sữa, chăm, quần áo... Không những thế, hai đứa trẻ bất hạnh còn được một công ty sữa hỗ trợ một năm uống sữa miễn phí.

Hơn 100 triệu đồng đến với hai đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, hàng ngày nhặt phế liệu kiếm sống - Ảnh 3.

Một trong những phần quà mà hai đứa trẻ nhận được từ các nhà hảo tâm

Bà Xoan vui mừng chia sẻ: "Nhờ báo chí, các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ, hai đứa cháu ngoại tôi đã có một số tiền lớn cùng nhiều áo ấm, sữa... Tôi đã gửi số tiền trên vào hai cuốn sổ tiết kiệm tại ngân hàng mang tên hai cháu rồi rút dần hàng tháng để trang trải tiền ăn uống, học hành.

Qua năm, tôi sẽ cho cháu Linh đi học, không phải hàng ngày vất vả cùng bà nhặt phế liệu như trước đây nữa".

Thông qua báo chí, gia đình bà Xoan gửi lời cám ơn chân thành, sâu sắc đến quý báo cùng độc giả hảo tâm xa gần. Đây là một trong những việc làm thiết thực, là động lực lớn giúp gia đình bà vượt qua khó khăn, tạo cơ hội cho anh em Huy được vui vẻ đến trường như bao đứa trẻ khác.


Chia sẻ