Chạy thận suốt 12 năm, sức cùng lực kiệt, hôn nhân tan vỡ, gánh nặng nợ nần, chị Tú vẫn mong được sống thêm một thời gian nữa để được nhìn thấy đứa con duy nhất lớn lên từng ngày.
"Ngày ký giấy tháo bỏ cánh tay cho con gái, tôi đau như bị cắt đi một phần cơ thể mình. 3 năm kiên cường điều trị, sức khỏe con ngày càng yếu, gánh nặng nợ nần, tôi chưa biết xoay xở thế nào để tiếp tục cứu con".
2 tuổi, khi những đứa trẻ khác vô tư chơi đùa, tập đi, bi bô tập nói thì bé Phúc đang phải từng ngày chiến đấu với căn bệnh u nguyên bào thần kinh ngày đêm hành hạ.
Trên đường đi bắt ốc bươu vàng về bán để kiếm tiền nuôi chồng khù khờ, 2 cháu ăn học, bà Thuận không may bị tai nạn, chấn thương sọ não, không tiền cứu chữa.
Đang sửa nhà thuê thì không may bị điện giật, anh Toàn phải cắt bỏ cả 2 tay, ngày đêm gánh chịu đau đớn nhưng vẫn luôn lo lắng cho 4 đứa con nheo nhóc ở quê nhà.
Chồng tai nạn liệt nửa người, không tỉnh táo, nằm viện triền miên, 2 đứa con nhỏ cùng khoản nợ 600 triệu đồng khiến gia đình chị Trang rơi vào cảnh cùng cực.