"Hoa kiếm Hwarang": Go Ara ngày càng xa cách sau khi phát hiện thân phận thật của Park Seo Joon

Anh Nguyễn,
Chia sẻ

Trong tập mới nhất của "Hoa kiếm Hwarang", ngỡ tưởng Park Seo Joon là anh ruột mình song hóa ra lại không phải, Go Ara đau khổ đến tiều tụy.

Tập 9 của Hoa kiếm Hwarang vừa được phát sóng với những tình tiết gợi mở đầy gay cấn. Thân phận bị ẩn giấu của các nhân vật dần dần bị tiết lộ, kéo theo những mối quan hệ phức tạp hơn. Cũng trong tập phim, chuyện tình tay bốn giữa Sam Maek Jong (Park Hyung Sik), Aro (Go Ara), Sun Woo (Park Seo Joon) và công chúa Sook Myung (Seo Ye Ji) đã bắt đầu được hé mở.

Sau một thời gian dài nghi ngờ, cuối cùng những khúc mắc của Aro cũng được giải đáp khi cô phát hiện ra Sun Woo, người đang sống dưới thân phận của anh trai mình thực chất chỉ là bạn thân của anh. Cô tìm đến chất vấn Sun Woo, và vô cùng đau khổ khi biết được anh ruột mình đã chết để cứu sống bạn. Sun Woo quả quyết với Aro dù cho giờ đây cô không coi anh là anh ruột mình đi nữa, thì anh vẫn sẽ sống như một người anh trai thực thụ và bảo vệ gia đình cô.

Hoa kiếm Hwarang: Go Ara ngày càng xa cách sau khi phát hiện thân phận thật của Park Seo Joon - Ảnh 1.

Aro lạnh lùng né tránh Sun Woo sau khi biết sự thật về anh trai ruột

Những cảm xúc thấp thỏm, ngờ hoặc dồn nén bao lâu nay dường như vỡ òa khiến Aro không thể ngừng khóc. Giờ đây cô chỉ thấy ghét bản thân, thậm chí kinh tởm chính mình khi biết là anh trai đã chết mà trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm như vậy. Nhìn thấy nữ nhân mình yêu vừa đi vừa khóc quên hết cả trời đất, Sam Maek Jong cũng không yên lòng, còn trốn cả Nhà Hwarang để đi theo cô về đến tận nhà.

Hoa kiếm Hwarang: Go Ara ngày càng xa cách sau khi phát hiện thân phận thật của Park Seo Joon - Ảnh 2.

Sam Maek Jong kiên nhẫn và nồng nhiệt quan tâm đến Aro

Mối quan hệ trở nên đầy khó xử, Aro còn không dám đến gần, liên tiếp tránh mặt Sun Woo. Trong khi đó, trước mặt cô luôn xuất hiện một Sam Maek Jong lạnh lùng và bí ẩn song quan tâm cô nồng nhiệt, sẵn sàng dùng bàn tay to lớn chặn đứng ánh nắng gắt để đôi mắt Aro chỉ có thể nhìn vào anh. Ấy vậy mà, cô chẳng hề dao động. Giữa lúc Sam Maek Jong và Aro đang đứng gần sát bên nhau, tim anh đập thình thịch như muốn bảo chủ nhân của nó mau chóng biến người con gái trước mặt thành của mình, thì cô lại hững hờ hỏi Sam Maek Jong về Sun Woo.

Hoa kiếm Hwarang: Go Ara ngày càng xa cách sau khi phát hiện thân phận thật của Park Seo Joon - Ảnh 3.

Sun Woo không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn Aro và Sam Maek Jong ngày càng thêm gần gũi

Giữa lúc Sun Woo và Aro đang trở nên xa cách như vậy, lại có thêm một nhân vật khác bước vào câu chuyện. Công chúa Sook Myung là người được hứa hôn với Sam Maek Jong, được Thái hậu đưa đến Nhà Hwarang không rõ vì lí do gì. Thế nhưng nam nhân mà Công chúa đang để ý lại là Sun Woo. Anh đã từng tiến đến giúp Công chúa xua đuổi độc xà đang bò gần nơi cô đang ngủ bên bờ suối, song lại không cho cô giết nó, với lí do là độc xà vốn sinh ra đã mang độc trong mình không phải là cái tội, không cần thiết phải xuống tay với một sinh mệnh như vậy. Kể từ ấy, Công chúa Sook Myung lạnh lùng đã có ấn tượng sâu sắc với chàng Hoa kiếm đầy chính trực này.

Hoa kiếm Hwarang: Go Ara ngày càng xa cách sau khi phát hiện thân phận thật của Park Seo Joon - Ảnh 4.

Công chúa Sook Myung tài sắc vẹn toàn, lạnh lùng và khí khái không thua kém gì nam nhân

Hoa kiếm Hwarang: Go Ara ngày càng xa cách sau khi phát hiện thân phận thật của Park Seo Joon - Ảnh 5.

Cô sớm đã có ấn tượng với Sun Woo

Trong phần cuối của tập phim, Aro trong lúc đi tìm Sam Maek Jong trước giờ diễn ra màn biểu diễn của Hwarang đã vô tình nghe thấy Sam Maek Jong nói chuyện với Thái hậu, và biết được anh chính là vua Jinheung. Song ngay lập tức, cô đã bị người của Thái hậu đánh ngất và đưa đi. Anh ruột Aro đã bị giết chết vì nhìn thấy mặt vua, liệu số phận của cô sẽ ra sao? Những diễn biến tiếp theo của Hoa kiếm Hwarang sẽ có trong tập 10 phát sóng vào ngày 17/1 trên kênh KBS2. Tại Việt Nam, phim tiếp tục được lên sóng trên trang phim trực tuyến của đài HTV2.

Chia sẻ