Hồ Hạnh Nhi chuẩn bị thành "ác nữ", biên kịch "Năm ấy hoa nở" đã bênh vực hết lời

Shindo,
Chia sẻ

Các fan của "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" sẽ không phải đợi lâu nữ đâu, chỉ vài tập nữa thôi là Hồ Hạnh Nhi sẽ trở thành nhân vật phản diện đáng ghét bậc nhất.

Sau 5 ngày ra mắt, phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn đã dẫn đầu rating dù được phát sóng cùng lúc ở cả 2 đài truyền hình: Giang Tô và Phương Đông. Với tập 9 chạm mốc rating 1,947%, giới truyền thông Hoa ngữ dự đoán chỉ trong vài ngày tới, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn sẽ phá mốc raing 2%. Con số rating tăng đi liền với sức hút phim ngày một lớn, bộ phim đang là dự án truyền hình khiến khán giả yêu mến phim Hoa ngữ tốn hao nhiều nước mắt nhất.

Hồ Hạnh Nhi chuẩn bị thành ác nữ, biên kịch Năm ấy hoa nở đã bênh vực hết lời - Ảnh 1.

Hồ Hạnh Nhi chuẩn bị thành ác nữ, biên kịch Năm ấy hoa nở đã bênh vực hết lời - Ảnh 2.

Nhân vật Hồ Vịnh Mai do Hồ Hạnh Nhi đảm nhận.

Trong tập 9 vừa lên sóng, nhân vật Hồ Hạnh Mai của Hồ Hạnh Nhi đã dần bộc lộ sự "điên loạn" vì tình yêu. Hồ Vịnh Mai là đại tiểu thư nhà họ Hồ, cô thông minh, xinh đẹp, đoan trang, nho nhã có tiếng ở vùng Thẩm Dương. Vì gia đình họ Hồ và họ Ngô có giao tình từ trước nên ngay từ lúc nhỏ, Hồ Vịnh Mai đã đinh ninh cô được gả cho Ngô Sính (Hà Nhuận Đông). Đến lúc Ngô Sính trong cơn thập tử nhất sinh, Vịnh Mai cũng đồng ý thành thân với chàng. Nhưng do cha Hồ Vịnh Mai bị Đỗ Minh Lễ (Du Hạo Minh) đe dọa, ông đã làm mọi cách để ngăn cản Vịnh Mai đến bên Ngô Sính. Vào giờ phút không ngờ tới nhất, Vịnh Mai đã hủy hôn với Ngô Sính. Kết quả, Châu Doanh (Tôn Lệ) đành phải thay thế Vịnh Mai làm lễ thành thân, đồng thời cứu Ngô Sính sống lại trong gang tấc.

Hồ Hạnh Nhi chuẩn bị thành ác nữ, biên kịch Năm ấy hoa nở đã bênh vực hết lời - Ảnh 3.

Vì bị lỡ dở mối lương duyên tưởng chừng như tốt đẹp, Vịnh Mai uất ức đến mức không nói nên lời. Nàng tìm gặp Ngô Sính để giãi bày tâm tư, nhưng chàng không chấp nhận vì bây giờ đã cưới Châu Doanh làm vợ. Tiếp đến, Hồ Vịnh Mai lên kiệu quay về nhà trong sự đau đớn và buồn tủi, tình tiết này báo hiệu một chuỗi sóng gió sẽ ập tới khi nàng tiểu thư khuê các đã có dấu hiệu muốn trả thù Châu Doanh. Thông qua mạng xã hội weibo, nhiều khán giả đã gửi bình luận đến Hồ Hạnh Nhi và ekip sản xuất Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn. Một số người bày tỏ sự thất vọng, đồng thời mong muốn biên kịch đừng để Hồ Hạnh Nhi hóa thành "ác nữ" phá hoại mối lương duyên của Châu Doanh - Ngô Sính.

Hồ Hạnh Nhi chuẩn bị thành ác nữ, biên kịch Năm ấy hoa nở đã bênh vực hết lời - Ảnh 4.

Hồ Hạnh Nhi chuẩn bị thành ác nữ, biên kịch Năm ấy hoa nở đã bênh vực hết lời - Ảnh 5.

Nhận được những phản hồi của khán giả, biên kịch phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn - Tô Hiểu Uyển đã có chia sẻ về nhân vật Hồ Vịnh Mai. Tô Hiểu Uyển bênh vực Hồ Vịnh Mai với lý lẽ: "Châu Doanh nói câu "để tôi thay thế" khiến người ta nước mắt lưng tròng, còn câu: "Vậy giờ Thân ba khắc ngày mai con sẽ rời khỏi nhà, đúng giờ Dậu sẽ gả vào Ngô gia" của Hồ Vịnh Mai cũng khiến người ta vô cùng cảm động. Châu Doanh chỉ vì chút tình cảm chưa xác định mà chịu làm vợ Ngô Sính thì chắc chắn, với Vịnh Mai là tình yêu đến từ tận đáy lòng".

"Tôi rất thích cảnh phim này của Hồ Hạnh Nhi. Cô ấy quyết đoán, nghiêm nghị nhưng cũng kèm theo hạnh phúc vỡ òa. Tôi tin rằng, trong thời điểm đó, Vịnh Mai đã yêu Ngô Sính hơn Châu Doanh rất nhiều. Cô ấy đã hy sinh vì tình yêu mãnh liệt, nhưng buồn một nỗi, cuộc đời không cho cô ấy làm thế. Vậy nên lúc gặp lại Ngô sính, Vịnh Mai đã nói những lời thật chua xót. Cô ấy không cam tâm việc mất đi Ngô Sính nên về sau mới có những hành động xấu".

Hồ Hạnh Nhi chuẩn bị thành ác nữ, biên kịch Năm ấy hoa nở đã bênh vực hết lời - Ảnh 6.

Hồ Hạnh Nhi chuẩn bị thành ác nữ, biên kịch Năm ấy hoa nở đã bênh vực hết lời - Ảnh 7.

"Thực sự, trong kịch bản của chúng tôi, Hồ Vịnh Mai là một nhân vật dễ khiến người ta oán giận. Nhưng vì Hồ Hạnh Nhi đã diễn ra một cô gái yêu say đắm, sẵn sàng đánh cược với số phận để giành lấy người đàn ông vốn dĩ thuộc về cô ấy nên tôi không thể giận cô ấy được. Tôi hiểu hơn về Vịnh Mai thông qua diễn xuất của Hồ Hạnh Nhi. Nhưng, Vịnh Mai chắc chắn đã sai. Cái sai của cô ấy do số phận đưa đẩy, họa chăng Vịnh Mai chỉ đang cố gắng phản kháng lại cuộc đời. Hồ Hạnh Nhi đã mang đến một Hồ Vịnh Mai bất chấp, kiêu ngạo nhưng cũng rất đáng thương. Tôi hoàn toàn cảm nhận được điều đó".

Chia sẻ