Hồ Hạnh Nhi khóc nức nở, van nài tình yêu của Hà Nhuận Đông

Shindo,
Chia sẻ

Đứng bên ngoài cửa, Tôn Lệ xót xa khi nghe Hồ Hạnh Nhi bày tỏ tình cảm với "thiếu gia" Hà Nhuận Đông.

Tập 9 của phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn vừa lên sóng vào tối 3/9. Ở tập này, khán giả được chứng kiến chuỗi những tình tiết hài hước nhưng cũng không kém phần bi thương đến từ các nhân vật chính. Châu Doanh (Tôn Lệ) sau khi trở thành vợ của Ngô Sinh (Hà Nhuận Đông) thì liên tục gặp rối rối vì bị chê bai thân phận thấp hèn. Cha mẹ Ngô Sính ép Châu Doanh học lễ nghi phép tắc để làm thục nữ ngoan hình. Nhưng do tính cách hiếu động lại ham chơi từ bé, Châu Doanh học mãi mà vẫn chẳng làm cho ra hồn.

Hồ Hạnh Nhi khóc nức nở, van nài tình yêu của Hà Nhuận Đông - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng mới cưới Ngô Sính - Châu Doanh.

Thương Châu Doanh bị nhốt trong biệt viện buồn chán, Ngô Sính đã lén đưa nàng ra ngoài chơi. Trong lúc Ngô Sính đang bận bàn chuyện làm ăn, Châu Doanh xin phép ra ngoài 1 mình đi dạo. Đúng lúc này, cô gặp 1 người ngoại quốc đang cố gắng chữa bệnh cho dân thường. Ở giai đoạn này, người Trung Hoa vẫn luôn nghĩ rằng người ngoại quốc là "ma cà rồng" hút máu. Cứ hễ ai dính tới người ngoại quốc là y như rằng trở thành kẻ xấu. Vậy nên cảnh tượng người ngoại quốc đang cố chữa bệnh cho dân thường đã khiến già trẻ, lớn bé đứng gần đó hoảng sợ. Chỉ riêng Châu Doanh là "bạo gan", dám tới gần hỗ trợ người ngoại quốc kia chữa bệnh cứu người.

Hồ Hạnh Nhi khóc nức nở, van nài tình yêu của Hà Nhuận Đông - Ảnh 2.

Ngô Sính đưa Châu Doanh ra ngoài chơi vì thấy thương nàng bị nhốt trong nhà nhiều ngày liền.

Sau khi chữa bệnh xong, Châu Doanh theo người ngoại quốc đến nhà thờ. Trước lúc chia tay, Châu Doanh còn được cho 1 lọ thuốc chữa bệnh thiếu máu não. Cầm lọ thuốc trên tay, Châu Doanh hăm hở chạy về khoe với Ngô Sính. Nào ngờ trước khi bước vào cửa, nàng đã bắt gặp cảnh Hồ tiểu thư - Hồ Vịnh Mai (Hồ Hạnh Nhi) đang cố gắng bày tỏ tình cảm với Ngô Sính. Đáng lý ra, Hồ Vịnh Mai đã là vợ Ngô Sính chứ không phải Châu Doanh. Vì trước giờ thành thân, Vịnh Mai bị cha bắt nhốt trong nhà nên Châu Doanh bất đắc dĩ mới làm kẻ thay thế.

Hồ Hạnh Nhi khóc nức nở, van nài tình yêu của Hà Nhuận Đông - Ảnh 3.

Hồ Hạnh Nhi khóc nức nở, van nài tình yêu của Hà Nhuận Đông - Ảnh 4.

Châu Doanh đến gần người ngoại quốc và giúp ông ta chữa bệnh cứu người.

Đứng bên ngoài cửa, Châu Doanh nghe Vịnh Mai khóc lóc, than thở rằng nàng thực lòng yêu thương Ngô Sính. Chuyện hủy hôn kia hoàn toàn là ý của cha chứ không phải Vịnh Mai muốn thế. Nghe được điều này, Ngô Sinh cũng chẳng còn giận hờn Vịnh Mai. Tuy nhiên, trong lòng chàng lúc này, Vịnh Mai không còn là duy nhất. Ngô Sính từ chối Vịnh Mai với lý do chàng đã có Châu Doanh là vợ.

Hồ Hạnh Nhi khóc nức nở, van nài tình yêu của Hà Nhuận Đông - Ảnh 5.

Hồ Hạnh Nhi khóc nức nở, van nài tình yêu của Hà Nhuận Đông - Ảnh 6.

Hồ Hạnh Nhi khóc nức nở, van nài tình yêu của Hà Nhuận Đông - Ảnh 7.

Hồ Vịnh Mai khóc nức nở khi bày tỏ tình cảm với Ngô Sính.

Hồ Hạnh Nhi khóc nức nở, van nài tình yêu của Hà Nhuận Đông - Ảnh 8.

Châu Doanh đứng phía ngoài nên đã nghe hết mọi chuyện.

Lúc Châu Doanh - Ngô Sính quay trở về nhà họ Ngô, 2 người đã bị Ngô lão gia mắng cho một trận. Ngô lão gia cho rằng Châu Doanh không giữ đạo làm vợ khi một mình đi theo người ngoại quốc vào nhà thờ. Ngô lão gia cấm Châu Doanh nhắc đến người ngoại quốc, đồng thời ép nàng giam mình trong biệt viện. Nếu như không có lý do chính đáng, Châu Doanh không được ra ngoài. Cũng chính vì chuyện này nên Ngô Sính - Châu Doanh cãi nhau ỏm tỏi. Châu Doanh tức giận nói với Ngô Sính rằng cả gia đình chàng không ai xem trọng cô. Quá buồn chán, Châu Doanh bỏ ra ngoài. Đúng lúc này Ngô Sính ngất xỉu, di chứng từ lần bị Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu) đánh vào đầu vẫn còn trên người Ngô Sính.

Hồ Hạnh Nhi khóc nức nở, van nài tình yêu của Hà Nhuận Đông - Ảnh 9.

Hồ Hạnh Nhi khóc nức nở, van nài tình yêu của Hà Nhuận Đông - Ảnh 10.

Hồ Hạnh Nhi khóc nức nở, van nài tình yêu của Hà Nhuận Đông - Ảnh 11.

Ngô Sính nổi giận khi biết tin Châu Doanh đi theo người ngoại quốc vào nhà thờ.

Chia sẻ