Hiểm họa chết người từ những "vựa" buôn bán đồng nát giữa Thủ đô

Lê Bảo,
Chia sẻ

Những vật liệu gây cháy, nổ có trong những "vựa" đồng nát đang uy hiếp đến tính mạng của người dân. Trong khi đó nhiều người làm nghề này cũng không hề lường trước được hiểm nguy tiềm ẩn, còn những người xung quanh thì sống trong lo sợ.

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về vụ nổ xảy ra tại dãy biệt thự liền kề KĐT Văn Phú (Hà Đông - Hà Nội) khiến 4 người chết và nhiều người bị thương. Nguyên nhân được xác định là chủ vựa ve chai đã cưa vật liệu nổ giống bom. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, rất nhiều "vựa" kinh doanh đồng nát trên địa bàn Hà Nội đã tỏ ra lo sợ bởi tai họa từ nghề nghiệp có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà chính bản thân họ không thể lường trước. Còn những người sống xung quanh thì thêm lo lắng vì trên địa bàn Hà Nội, ngay trong khu dân cư, có vô số cơ sở kinh doanh,, thu gom đồng nát.

Ghi nhận của chúng tôi, nhiều "vựa" thu mua phế liệu thuộc khu vực Hà Đông, Triều Khúc, Nguyễn Xiển, Vũ Trọng Phụng, Yên Hòa... đều nằm trong khu dân cư đông đúc.

Có mặt tại 1 "vựa" phế liệu tại Triều Khúc (Thanh Xuân - Hà Nội), anh Hưng cho biết: "Cũng vất vả với nghề này lắm bởi toàn thứ rác rưởi, bẩn thỉu được chúng tôi thu mua từ những người trực tiếp đi nhặt hoặc mua lẻ về. Sau khi thu về, chúng tôi tiến hành phân loại nhựa, sắt, giấy. Trong quá trình làm nghề thì cũng có nhiều rủi ro lắm như chất độc từ chai lọ, thuốc nổ, bơm kim tiêm...".

Anh Hưng kể: "Có lần tôi mua 1 thùng nhựa màu vàng, khi bung ra thì mới phát hiện bên trong còn nhiều a xít khiến tay bị bỏng. Giới làm nghề chúng tôi vẫn thường mách nhau rằng nếu có gặp đầu đạn, bom bi, lựu đạn hoặc bom thì nhất quyết không được tham bởi nếu cưa, đục hoặc dùng đèn khò vô hiệu hóa thì rất có thể tan xác lúc nào không biết".

Trong khi người làm nghề thu mua đồng nát như anh Hưng tỏ ra cẩn trọng hơn sau vụ việc kinh hoàng vừa qua thì nhiều gia đình sống quanh các "vựa" đồng nát lại tỏ ra lo ngại, vì có thể một ngày nào đó gặp tai bay vạ gió.

"Sau sự việc vừa xảy ra khiến tôi lo sợ lắm vì nhà tôi cũng nằm cạnh kho phế liệu lớn. Chỉ cầu mong họ biết cách phòng tránh cho bản thân cũng như những người xung quanh.", chị Minh Hiền (Hà Đông) nói.

buôn bán đồng nát
Hiện nay, ở Hà Nội luôn có hàng trăm, hàng nghìn "vựa" đồng nát kinh doanh trên khắp địa bàn. Những "vựa" này thường thu mua lại từ những người buôn lẻ, sau khi thu mua về họ tiến hành phân loại gồm: Nhựa, giấy vụn, sắt, thép...

buôn bán đồng nát
Sau khi gom và phân loại những cơ sở chế biến nhựa hay sắt thép có nhu cầu mua thì những "vựa" sắt vụn này sẽ dùng xe ô tô chở đến các cơ sở đó.

buôn bán đồng nát
Nhiều "vựa" sắt vụn kinh doanh trong khu dân cư thường ẩm thấp, bẩn và hôi hám. Tuy nhiên, những điều đó không thể tránh khỏi bởi theo nhiều người thì đã làm nghề này thì phải chấp nhận.

buôn bán đồng nát
Đã có nhiều trường hợp người kinh doanh đồng nát, sắt vụn bị chấn thương do trong quá trình phân loại, bóc tách sắt thép bị nổ.

buôn bán đồng nát
Để bóc tách sắt, thép người làm nghề thường dùng đèn khò, tuy nhiên từ đây những mối nguy hiểm càng cao hơn.

buôn bán đồng nát
"Chúng tôi cũng phải nhắc nhau làm và quan sát cẩn thân các vật liệu thu mua về" chị Hằng làm nghề tại đường Nguyễn Xiển cho biết.

buôn bán đồng nát
Tuy nhiên nhiều người cũng thừa nhận rằng những người đi mua đồng nát lẻ chủ yếu là đàn bà, con gái nên đôi khi họ cũng không rành về bom, mìn, đầu đạn.

buôn bán đồng nát
Nói về điều này, chị Hương - làm nghề 4 năm nay tại khu vực Phùng Khoang (Hà Đông) kể: "Mấy năm trước tôi làm ở quê và từng thu mua phải đầu đạn từ 1 người đàn ông nhưng không hề biết. Lúc đó tôi cứ tưởng đó là chi tiết máy móc nhưng sau đó đổ lại cho chủ thì mới tá hỏa đó là đầu đạn".

buôn bán đồng nát
"Thì cũng cùng lắm mới làm nghề này thôi chứ bản thân cũng muốn kinh doanh gì đó cho đỡ vất vả" anh Hưng nói về nghề của mình.

buôn bán đồng nát
Những "vựa" thu mua đồng nát cạnh khu dân cư khiến người dân sống quanh đó không khỏi lo lắng, nhất là sau vụ nổ.

buôn bán đồng nát
Bởi dù sao với nhiều người dân họ luôn phải đề cao cảnh giác nếu phát hiện có người đang khò sắt, hoặc bật những thùng tôn lớn.

buôn bán đồng nát
Thậm chí với "vựa" đồng nát này nằm cạnh cửa hàng quần áo trẻ em.

buôn bán đồng nát
Hay quanh đó là khu dân cư đông đúc.

buôn bán đồng nát
Cũng sau vụ việc, nhiều người dân kiến nghị với cơ quan chức năng nên tuyên truyền sâu rộng đối với những người thu mua đồng nát về sự hiểm nguy của vật liệu có thể gây cháy, nổ.

buôn bán đồng nát
"Theo tôi nghĩ, mỗi phường phải lên kế hoạch tuyên truyền cho những người thu mua đồng nát về bom, mìn, vật liệu nổ để không gây hậu quả nghiêm trọng như sự việc vừa rồi", chị Ánh sống tại Yên Hòa (Cầu Giấy) cho biết.

Vật liệu gây ra vụ nổ nghi là bom

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, các lực lượng chức năng của Công an TP. Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thu được nhiều mảnh kim loại bằng gang, thép, được xác định là vật liệu dùng để chế tạo bom.

Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào ngày 19.3 khiến 4 người tử vong, nhiều người khác bị thương, hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng nặng tại Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông), Công an thành phố Hà Nội đang tích cực phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cảnh sát PCCC và các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo kết quả giám định sơ bộ của Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an, thuốc nổ gây ra vụ nổ cũng là loại thường sử dụng để chế tạo bom, mìn.

Báo cáo của Công an TP. Hà Nội cho biết, căn cứ kết quả xác minh, điều tra xác định: Anh Phạm Văn Cường (SN 1975), quê ở thôn Nam Hùng, xã Nam Hưng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, thuê nhà số 15 - TT 19, Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông từ năm 2013 để hành nghề thu mua phế liệu. Sau khi thu mua phế liệu các loại, anh Cường mang về nơi ở trọ cất giữ. Hàng ngày, anh Cường mang các loại phế liệu ra vỉa hè trước cửa nhà thuê trọ để phân loại, dùng đèn khò cắt, phá bán sắt vụn. Ngày 19.3, anh Cường nhờ một nam thanh niên hàng xóm lăn giúp từ trong nhà thuê trọ ra vỉa hè trước cửa (nơi xảy ra vụ nổ) 1 khối kim loại hình trụ bằng sắt đã hoen gỉ, đường kính khoảng 40 - 45 cm, dài khoảng 80 cm, khối lượng ước khoảng trên 100 kg.

Quá trình anh Cường cắt phá khối kim loại này bằng đèn khò, nhiệt lượng đã kích nổ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 4 người chết, nhiều người bị thương, 36 căn hộ bị hư hỏng nặng, 95 căn hộ phía sau hiện trường vụ nổ bị vỡ hết kính, nứt tường, bung cửa; nhiều xe máy để ngoài đường và đi ngang qua bị hư hỏng.
Chia sẻ