"Hello Cô Ba" bật mí lý lịch tất cả các nhân vật

Mèo Điên,
Chia sẻ

Sau khi công bố rất nhiều hình ảnh và thông tin về các vai chính, vừa qua, "Hello Cô Ba" lại tiếp tục bật mí hết tất cả "lý lịch" của các nhân vật còn lại trong phim.

Đến hẹn lại lên, cứ tết đến là hãng phim Phước Sang lại tiếp tục cho ra mắt những tác phẩm điện ảnh mang nặng chất hài để phục vụ cho khán giả. Và tết Nhâm Thìn năm nay sẽ là bộ phim hài Hello Cô Ba đồng thời cũng là bộ phim cuối cùng mà khán giả có thể thấy được cây hài Hoài Linh trong tạo hình giả gái.


Sau khi công bố tạo hình giả gái cực kỳ vui nhộn của Hoài Linh, các tạo hình của các nhân vật khác và một số hình ảnh hậu trường, mới đây Hello Cô Ba lại tiếp tục tiết lộ với khán giả "lý lịch trích ngang" của các nhân vật này trong phim nhằm giúp khán giả dễ dàng hiểu hơn về bộ phim tết năm nay.

Hoài Linh trong vai Tư Lặn:

Hoài Linh

Một anh chàng nông dân hiền lành hay giúp đỡ mọi người, luôn nghĩ cho người khác trước rồi mới đến bản thân mình, sẵn sàng lao vào nguy hiểm để bảo vệ chính nghĩa. Sau lần bị té giếng anh được trời ban cho quyền năng Tóc Dựng có thể đoán được số mệnh của mọi người mỗi khi anh dựng tóc. Thế nhưng, tương lai và vận hạn của gia đình mình thì Tư Lặn lại không thể nhìn thấy được, hoặc chỉ nhìn thấy được một phần nhỏ. Điều này khiến anh rất khổ tâm. Đặc biệt, sau khi gây ra tai họa cho gia đình vợ, Tư Lặn quyết định bỏ quê, tạm biệt người vợ đang mang thai để lên Sài Gòn kiếm sống. Và nơi đây, anh gặp Châu Lợi Nhuận rồi trở thành “Cô Ba”.

Kim Thư trong vai Lành:

Một cô gái miền Tây sông nước hết mực thương chồng và hiếu thảo với cha. Trong một lần cô đang tắm thì bị Tư Lặn (Hoài Linh) rình, Kim Thư phát hiện cô la toáng lên thế là Tư Lặn bị té giếng. Từ đó anh có khả năng dựng tóc và hai người cũng lên duyên từ đây. Họ sẽ hạnh phúc nếu không có việc Lặn có khả năng thiên phú là Dựng Tóc và có thể tiên đoán được mọi việc cho mọi người. Nhưng Lặn lại không thể tiên đoán được cho chính gia đình. Vì vậy, trong một lần bị ông Năm ép tiên đoán, Tư Lặn đã tiên đoán sai cho gia đình nên gây ra tai họa. Tư Lặn bỏ nhà lên Sài Gòn, để lại Lành với cái thai đang lớn dần.

Kim Thư

Lành quyết định lên Sài Gòn để tìm chồng. Cùng đi với cô là Năm Mít (Hiếu Hiền), một thanh niên trong xóm luôn ngưỡng mộ Lặn và ao ước có được quyền năng dựng tóc như Lặn. Cả hai lên Sài Gòn và hoang mang không biết Lặn đang ở đâu giữa đất Sài Gòn rộng lớn. Họ càng hoang mang hơn khi một ngày kia họ biết một người cũng có khả năng Dựng Tóc như Lặn, nhưng đó lại là một người phụ nữ, một bà thầy bói tên Cô Ba.

Phước Sang trong vai Tùng Đồ Cổ:

Phước Sang - Phi Nhung

Tuy to con nhưng lại rất nhát gan thuộc mẫu giang hồ “hiền” nhất hành tinh và rất sợ vợ và nhút nhát trong những lần xáp lá cà. Đặc biệt, với tính hay nổ nên đi đâu cũng khoe khoang về sự hiểu biết của mình và uy lực của mình trong gia đình. Một lần, Tùng Đồ Cổ dẫn Mặt Rô (Mạnh Tràng) về nhà mình và khoe với Mặt Rô rằng “vợ là tề gia nội trợ chứ không phải tề thiên đại thánh”. Ngay lúc đó, vợ Tùng đồ cổ (Phi Nhung) xuất hiện, trên tay là con dao lớn.

Phi Nhung vào vai vợ của Phước Sang:

Phước Sang - Phi Nhung

Một người phụ nữ rất yêu chồng nhưng lại cực kỳ dữ dằn. Xử dụng thành thạo dao thọc tiết lợn… biệt tài phóng dao, âm thanh đi trước rồi mới xuất hiện hình. Sẵn sàng dùng đao búa với chồng khi phát hiện chồng léng phéng bên ngoài.

Lương Thế Thành trong vai thiếu gia xã hội đen Trung Ninza:

Là quý tử của đại ca, kế vị chiếc ghế nóng mà đại ca đi nước ngoài du lịch để lại. Trung Ninza tuổi trẻ bốc đồng dạng ngựa non háo đá nhiều lần chỉ huy thất bại do tuổi trẻ bồng bột của mình. Quen được chiều chuộng và ăn chơi, nên ngay khi ba mình vắng nhà, Trung Ninza đã triệu tập đàn em bao gồm Tùng đồ cổ (Lưu Phước Sang), Điền Đen (Thanh Long Trẻ), Mặt Rô (Mạnh Tràng)… để thực hiện những phi vụ làm ăn bất chính của mình.

Lương Thế Thành

Phi vụ được đưa ra nhưng mọi người đều lo sợ không biết có thành công hay không. Đúng lúc đó, Trung Ninza nghe Tùng đồ cổ kể về một người có khả năng tiên đoán trước mọi việc nhờ Quyền Năng Dựng Tóc, chính là Cô Ba. Lập tức, Trung Ninza cho người đến đón Cô Ba (Hoài Linh) về và bắt tiên đoán cho vận mệnh của mình.

Tấn Beo trong vai Châu Lợi Nhuận:

Hoài Linh - Tấn Beo

Là một kẻ sống lang bạc nơi gầm cầu xó chợ, nhưng chính cuộc sống từng trải phiêu bạc đã cho anh những mánh khóe theo đúng nghĩa “lợi nhuận”. Anh đã phát huy tuyệt đối biệt tài "dựng tóc" của Tư Lặn để đem đến lợi ích cho bản thân mình. Nhưng đằng sau con người ấy là một ý chí hướng thiện, một con người quân tử, một tình bạn bao la với Tư Lặn. Châu Lợi Nhuận là nhân vật đáng thương hơn đáng ghét, một nhân vật mang tính giáo dục cho những ai đang có lối sống sai lầm hãy biết dừng lại đúng lúc.

Phương Trinh trong vai Phấn:

Phương Trinh

Là người yêu của Châu Lợi Nhuận. Phấn là người hay nhìn nhận sự việc vội vã đưa đền những quyết định vội vàng mà không hề kiểm chứng, hệ quả là những màn ghen tuông vô tội vạ. Trong phim, nhân vật Phấn của Phương Trinh rất đa tính cách. Khi yêu, Phấn yêu rất hết lòng, yêu vô điều kiện, nhưng khi bị phản bội, cô lại rất mạnh mẽ và cứng rắn.

Phạm Văn Mách trong vai Văn Giàu:

Phạm Văn Mách

Một anh chàng nông dân chính hiệu. Văn Giàu nổi tiếng trong xóm vì sự chăm chỉ, hiền lành và luôn bênh vực kẻ khó khăn nên rất được bà con kính nể. Lần đầu diễn xuất nhưng Phạm Văn Mách có vẻ khá tự tin và diễn rất tự nhiên cộng thêm lợi thế về ngoài hình khiến anh thể hiện nhân vật anh nông dân càng gần gũi hơn. Đặc biệt, khán giả sẽ thú vị khi nhìn thấy hình ảnh lực sĩ Phạm Văn Mách trở thành một anh nông dân chính hiệu dùng sức mạnh cơ bắp để bảo vệ kẻ yếu.

Hiến Hiền trong vai Năm Mít:

Hiếu Hiền

Một thanh niên lười lao động nhưng luôn muốn làm anh hùng. Khi thấy khả năng dựng tóc của Tư Lặn (Hoài Linh), Năm Mít rất khâm phục nên luôn bắt chước Tư Lặn dựng tóc để tiên đoán. Nhưng nếu như Tư Lặn dựng tóc là do quyền năng thực sự được trời ban thì Năm Mít lại dùng… keo vuốt tóc để cố gắng làm cho tóc dựng. Vì vậy Năm Mít không bao giờ đoán trúng nên bị ăn đòn rất nhiều. Năm Mít bị cả dân làng đuổi đánh phải trốn chui trốn nhủi, thậm chí anh còn bị đứa trẻ con dí mặt xuống vũng bùn. NămMít đành kiếm Tư Lặn và bái làm sự phụ hòng mong Tư Lặn dạy cho anh có khả năng dựng tóc tiên đoán sự việc…

Hello Cô Ba do Nguyễn Quang Minh đạo diễn sẽ được công chiếu vào ngày 18/1/2012 với sự tham gia của dàn diễn viên: Hoài Linh, Tấn Beo, Kim Thư, Phước Sang, Lương Thế Thành, Phạm Văn Mách, Hiếu Hiền, Phi Nhung, NSUT Việt Anh, Thanh Thủy, Trịnh Kim Chi, Huỳnh Anh Tuấn, Phương Trinh, Bé Ben…

Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp

Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả qua chuyên mục mới "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp".

Với mỗi bài viết đánh giá, bình luận, chia sẻ cảm xúc được chọn đăng, độc giả sẽ nhận được một cặp vé xem phim 2D hoặc cặp vé xem phim trong suất chiếu đặc biệt ngày ra mắt các phim mới tại Việt Nam.

Lưu ý:

- Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng có độ dài từ 600 - 1000 chữ. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email: phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chương trình các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Tham gia "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp". Trong thư, các bạn vui lòng đề rõ tên họ đầy đủ, số điện thoại liên lạc cũng như địa chỉ liên hệ để chúng tôi gửi vé khi bài viết được đăng.
- Chương trình áp dụng trên phạm vi cả nước. Tại Hà Nội và TP HCM, chúng tôi sẽ tặng vé. Các tỉnh thành khác, chúng tôi sẽ gửi nhuận bút về theo địa chỉ các bạn đã gửi về chúng tôi.

Chia sẻ