Kim Hiền: "Tôi chỉ có 10 phút trong Thiên Mệnh Anh Hùng"

Bài và Ảnh: Mèo Điên,
Chia sẻ

Một trong những người đẹp cổ trang của phim Việt đã có một sự lấn sân sang điện ảnh đầy bất ngờ và lý thú.

Buổi trò chuyện về vai diễn điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Kim Hiền khá ngắn do cô nàng quá bận rộn với lịch làm việc của mình. Tuy nhiên, Kim Hiền cũng kịp chia sẻ khá nhiều điều thú vị xung quanh bộ phim này cũng như về sự nghiệp diễn xuất.



Bất ngờ xuất hiện trong dự án điện ảnh cổ trang Thiên Mệnh Anh Hùng, cảm giác của chị như thế nào?

Rất vui và cực kỳ ưng ý với vai diễn lần này. Lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác làm nghề như thế này nên với riêng tôi Thiên Mệnh Anh Hùng là một kỷ niệm rất đáng nhớ.



Nghĩa là trong phim lần này, vai diễn của chị cũng sẽ là một vai quan trọng của phim?

(cười) Không hẳn. Nếu tính tổng thời lượng thì tôi chỉ có 10 phút trong Thiên Mệnh Anh Hùng thôi. Vai diễn của tôi là Hoa Hạ, chị gái của Hoa Xuân do Midu thể hiện. Đây là một vai diễn rất khó đối với tôi. Xuất hiện cùng với Hoa Xuân nhưng tôi chỉ có khoảng một thời gian ngắn để lột tả hết tính cách của nhân vật nên với tôi vai diễn lần này là vừa là một thử thách vừa là một trải nghiệm rất đặc biệt. Khi xem phim, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về vai trò của Hoa Hạ trong cả bộ phim.



Được biết, đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của chị, chị thấy như thế nào khi lần đầu tiên có những trải nghiệm với điện ảnh?

Rất khác. Vừa thích thú lại vừa sợ nữa, vì bản thân tôi dư biết là phim điện ảnh có mức độ đòi hỏi cao hơn phim truyền hình rất nhiều. Nếu như trên màn ảnh nhỏ, bạn có thể dễ dàng "ăn gian" một vài phân đoạn với các "tiểu xảo" nghề nghiệp thì với phim điện ảnh thì bạn chả có "tiểu xảo" nào ngoài việc phải diễn hết mình và tận dụng từng giây xuất hiện của mình trên màn ảnh rộng.

Trước khi tham gia phim, tôi đã phải chịu khó đi xem phim ngoài rạp rất nhiều để hiểu và hình dung được khi gương mặt, vóc dáng mình xuất hiện trên màn ảnh rộng sẽ như thế nào. Đây là điều mà trước đây tôi chưa hề làm vì quá bận với công việc diễn viên và chăm sóc cửa hàng phụ kiện của mình. Ngoài ra, tôi còn phải hy sinh rất nhiều thứ cho vai diễn lần này.



Vậy thì với Hoa Hạ, chị đã hy sinh những gì?

Đầu tiên là phải bỏ... phim truyền hình. Thời gian tham gia phim có đến 2-3 lời mời từ các hãng phim nhưng tôi đều từ chối để dành hết thời gian cho vai Hoa Hạ. Tiếp đến là cửa hàng phụ kiện ngay tại nhà, gần như hai tháng trời tôi bỏ bê hẳn không tham gia vào việc chăm sóc, trông nom nó. Tuy chỉ là một vai nhỏ trong phim, nhưng trong các phân đoạn tôi xuất hiện đều có những màn đánh nhau nên bắt buộc tôi phải học võ thật tốt. Mỗi ngày từ 7 giờ sáng là tôi và các diễn viên khác phải lên trường để học võ cho đến 12 giờ trưa liên tục các ngày trong tuần, chỉ có thứ 7, chủ nhật là được nghỉ thôi.


Chắc hẳn là chị sẽ có nhiều điều để kể khi tham gia những màn võ thuật?

(cười) Nhiều lắm. Nhưng nhớ nhất là màn trật mắt cá chân trong cảnh đánh nhau tại nhà Hoa Xuân, Hoa Hạ. Hôm đó quay ở đình Đô, không biết vì sao mà lúc quay trời mưa hoài, nền gạch rất trơn, kết quả là khi tôi chỉ vừa đá xoáy một cú là trật cả nguyên mắt cá chân. Đau khủng khiếp nhưng tôi không dám dừng lại vì dừng lại là phải làm lại từ đầu mất hết công sức của cả đoàn làm phim. Xong cảnh quay, gần như tôi không thể đi nổi nhưng bù lại tôi nhận được lời khen của mọi người trong cảnh quay này rất nhiều. Đó là điều tiếp thêm cho tôi nghị lực để vượt qua những cơn đau.



Như vậy là tất cả các cảnh quay đánh nhau đều do chị thể hiện?

Không hiểu sao lần này tôi vào những màn đánh nhau rất "ngọt". Lúc tập, cầm cây kiếm thôi đã sợ, ai mà múa kiếm tới trước mặt là né rồi. Tuy là đạo cụ nhưng những binh khí trong phim đều dư sức làm tôi và các bạn diễn bị thương, chảy máu. Vậy mà không hiểu sao lúc quay tôi thuộc bài rất tốt, thậm chí thần sắc khi đánh nhau cũng rất "khí thế" (cười lớn) khiến mọi người trong đoàn phải ngạc nhiên. Chắc có lẽ là do trước khi quay tôi có khấn trời phật cầu cho cảnh này quay suôn sẻ và được chứng... (cười)



Nghe chị chia sẻ về vai diễn, dường như trong chị đang có một cái gì đó rất lạ và đầy háo hức. Có vẻ như chị rất tâm đắc với vai diễn này?

Đúng thế. Chỉ là một vai nhỏ nhưng với tôi nó là cả một sự thay đổi lớn. Điều này, tôi phải cảm ơn đạo diễn Victor Vũ đã mang Hoa Hạ đến cho tôi. Trước đây, hai anh em đã từng thử cộng tác với nhau một vài dự án nhưng đều không thành công do không phù hợp vai diễn. Lần casting vai Hoa Hạ, tôi có nói nói với anh Vũ "Lần này mà... xong chắc em với anh không có duyên làm việc với nhau quá". Cuối cùng tôi cũng trở thành Hoa Hạ. Trước đây, tôi bị đóng khung với các phim truyền hình qua những vai cá tính, mạnh mẽ, riết rồi đạo diễn khi mời tôi cũng cứ nhắm vào các dạng vai đó nên tôi cũng không có cơ hội để làm cho mình khác đi.



Để có được vai Hoa Hạ, tôi vẫn phải casting như mọi người. Nhưng lần casting này khiến tôi tốn nhiều công sức nhất. Như phim truyền hình, nếu như thành công thì tôi sẽ ký hợp đồng liền nhưng với phim điện ảnh thì hoàn toàn khác. Phải qua thêm nhiều công đoạn khác rồi tôi mới biết được mình được chọn và mời ký hợp đồng. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ lại cảm giác khi biết mình nhận được vai Hoa Hạ. Vui kinh khủng, không ngờ chỉ là một vai nhỏ mà lại khiến mình vui đến như thế. Lần này, anh Vũ đã khiến tôi như lột xác với vai diễn Hoa Hạ. Hy vọng là khán giả sẽ thích vai diễn này của tôi.



Tham gia cùng ekip phim điện ảnh, chị có cảm thấy khác hơn phim truyền hình?

Khác rất nhiều là khác. Tất cả đều yêu cầu cực kỳ cao, nó làm cho tôi có một cảm giác rất khó tả. Tôi cảm thấy mọi người rất chuyên nghiệp và đoàn kết với nhau. Chính thời gian này đã tạo cho tôi một cảm giác "làm nghề" rất "đã". Điều mà khi làm phim truyền hình ít khi nào tôi có được. Và quan trọng là tôi thấy tất cả mọi người đều rất tâm huyết với tác phẩm lần này. Tôi nghĩ, khi mà mình có tâm huyết thì mình sẽ có thêm nhiều động lực để làm được những điều mà mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm được.(cười)



Tôi thấy chị hình như đang có một sự thay đổi rất lớn trong nghề nghiệp của mình?

Giai đoạn này, tôi đang rất là "máu" nghề và tâm huyết với nghề. Nên chắc có lẽ vì thế mà bạn thấy tôi phấn khích quá chăng?



Năm 2011 vừa qua, mặc dù đã rất có gắng nhưng chị vẫn gặp sự cố với phim truyền hình Anh Chàng Vượt Thời Gian, chị nghĩ sao về sự cố này với sự nghiệp của mình?

Đời tôi nhiều sự cố quá rồi nên chuyện đó tôi chẳng coi nó là sự cố đâu (cười). Tôi chỉ tiếc cho nhà sản xuất và e-kip thực hiện bộ phim này thôi. Coi như năm qua là năm xui của tôi vậy. Nhưng bạn thấy đó, bù lại tôi lại được vai Hoa Hạ, coi như luật bù trừ vậy (cười).



Khi Thiên Mệnh Anh Hùng vừa công bố trailer thì đã nhận được khá nhiếu ý kiến đồng thuận cũng như trái chiều, chị nghĩ sao về điều này?

Nhưng đa phần vẫn là ủng hộ mà. (cười) Dù sao thì tôi nghĩ là các bạn khán giả cũng nên "nhẹ nhàng" hơn một chút để chúng tôi cảm thấy đỡ bị áp lực hơn.



Có phải là do khán giả hiện nay quá khó tính?

Không phải khó tính mà là... thông minh. Họ rất thông minh nên chả cách nào mà "qua mặt" họ được đâu. Nên tốt nhất là chúng tôi chỉ biết cố hết sức mình và làm hết tất cả những gì có thể. Chúng tôi đối xử với nghề nghiệp chúng tôi thế nào thì khán giả họ dư sức biết được để mà ủng hộ, bảo vệ cho chúng tôi hay ngược lại.



Vậy sau Thiên Mệnh Anh Hùng, con đường tiếp theo trong sự nghiệp của chị sẽ như thế nào?

Càng làm nghề lâu, càng "ngấm", càng trải qua nhiều chuyện thì mình lại càng có thêm sự chọn lọc cho nghề nghiệp của mình. Nói cách khác là mình cũng bắt đầu hơi khó tính với chính bản thân mình một tý. Mình yêu nghề, thích làm nghề mà phim nào cũng nhận thì e rằng cái tên Kim Hiền cũng sẽ "nhạt" dần, mà tôi thì không muốn mọi người đánh giá mình như thế. Bây giờ, tôi có quá nhiều việc cho mỗi ngày, công việc, rồi shop phụ kiện, tất cả chia đều hết cho quỹ thời gian của tôi trong một ngày, rồi một tháng, một năm. Vậy thì tại sao tôi không chọn lọc thật kỹ các vai diễn cho mình chứ? (cười)

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện thú vị này. Chúc chị sẽ mau chóng được khán giả đón nhận với vai diễn Hoa Hạ trong Thiên Mệnh Anh Hùng.

Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp

Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả qua chuyên mục mới "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp".

Với mỗi bài viết đánh giá, bình luận, chia sẻ cảm xúc được chọn đăng, độc giả sẽ nhận được một cặp vé xem phim 2D hoặc cặp vé xem phim trong suất chiếu đặc biệt ngày ra mắt các phim mới tại Việt Nam.

Lưu ý:

- Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng có độ dài từ 600 - 1000 chữ. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email: phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chương trình các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Tham gia "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp". Trong thư, các bạn vui lòng đề rõ tên họ đầy đủ, số điện thoại liên lạc cũng như địa chỉ liên hệ để chúng tôi gửi vé khi bài viết được đăng.
- Chương trình áp dụng trên phạm vi cả nước. Tại Hà Nội và TP HCM, chúng tôi sẽ tặng vé. Các tỉnh thành khác, chúng tôi sẽ gửi nhuận bút về theo địa chỉ các bạn đã gửi về chúng tôi.


Chia sẻ