BÀI GỐC Tôi đang mang giọt máu của người yêu đã... ra đi vĩnh viễn

Tôi đang mang giọt máu của người yêu đã... ra đi vĩnh viễn

"Tôi không đủ can đảm để bỏ đi giọt máu của anh. Nhưng tôi mới chỉ là đứa sinh viên năm nhất.." - một cô bé đang cần lời khuyên...

8 Chia sẻ

Hãy nghĩ tới cuộc sống của 1 đứa trẻ lớn lên không có cha…

,
Chia sẻ

bạn phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định và khi quyết định rồi thì phải kiên trung với quyết định của mình. Nếu bạn thực sự thương đứa trẻ, hãy nghĩ đến cuộc sống không có cha sau này nó phải gánh chịu…

Thật lòng chia buồn cùng bạn, thực sự nỗi đau của bạn quá lớn, và chúng tôi chỉ là người ngoài cuộc, làm sao có thể quyết định thay bạn được. Nhưng tôi có một số ý kiến để bạn tham khảo, đó là bạn không thể trở thành một cô sinh viên chưa chồng mà đã có con được. Ai, ngoài bố mẹ anh ấy, ngoài chúng tôi- những người đọc tâm sự này sẽ thông cảm cho bạn? Bạn sẽ tiếp tục cuộc sống học tập như thế nào nếu một mình nuôi con?

Bạnđã mất đi người mình yêu, đứa con trong bụng bạn sẽ không có cơ hội được gặp cha của nó, tương lai của bạn rồi sẽ về đâu khi đang là một cô sinh viên năm nhất?, liệu cha mẹ của bạn sẽ như thế nào khi biết được tin này? Dĩ nhiên là bạn có quyền lựa chọn cho mình, nhưng bạn phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định và khi quyết định rồi thì phải kiên trung với quyết định của mình. Nếu bạn thực sự thương đứa trẻ, hãy nghĩ đến cuộc sống không có cha sau này nó phải gánh chịu…

Nếu bạn giữ lại đứa trẻ, chắc chắn rằng gia đình anh ấy sẽ rất biết ơn và thương yêu bạn, trong khả năng có thể họ sẽ đảm bảo cho hai mẹ con bạn những điều kiện tốt nhất. Nhưng bạn sẽ như thế nào sau đó, không nghề nghiệp, không chồng, và nếu như sau này bạn có cơ hội lập gia đình thì nhà chồng bạn sẽ đối xử với bạn thế nào, họ có khó chịu khi bạn có cả đứa con đã lớn của người yêu cũ không?

Nếu bạn bỏ đi cái thai, bạn sẽ đau khổ rất nhiều và cảm thấy có tội, day dứt và đau đớn. Nhưng cái thai đó mới chỉ mình bạn biết mà thôi, người đã mất rồi thì không sống lại được. Bạn phải nghĩ đến tương lai lâu dài cho mình. Tôi chỉ có thể chia sẽ với bạn như vậy thôi, chúng ta đều còn trẻ, đều có những mất mát và sai lầm. Quan trọng là thái độ và cách thức của chúng ta ứng xử sau khi sự việc đó xảy ra.

Chúc bạn khoẻ mạnh và có những suy nghĩ thật sáng suốt trước bước ngoặc đầu tiên của cuộc đời.

Kenh 14

Chia sẻ