BÀI GỐC “Em đã chờ sẵn má cho chị tát rồi!”

“Em đã chờ sẵn má cho chị tát rồi!”

Tôi đi đánh ghen mà còn bị nhân tình của chồng cho ăn tát ngược mới nhục chứ!

6 Chia sẻ

Hãy giúp tôi giành lại bố cho con

,
Chia sẻ

Trong khi Hùng ôm ấp, vỗ về an ủi chị, chị lại nhìn tôi bằng một con mắt đắc thắng, ngạo nghễ và nở nụ cười nửa miệng khinh bỉ tôi. Tôi không ngờ chị có thể dùng khổ nhục kế như vậy.

Ai đã từng ở trong cảnh nghèo mới biết được nỗi khổ, nỗi nhục của sự nghèo khó. Tôi là gái thành phố nhưng bố mẹ tôi trông “lúa” như nông dân. Nhà tôi là 1 ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng ở trong ngõ sâu. Bố tôi làm nghề sửa xe đạp kiếm sống. Mẹ tôi bán quà vặt trước cổng trường mầm non. Phải tằn tiện lắm, gia đình tôi mới đủ sống qua ngày.

Tôi luôn xấu hổ vì gia đình mình nghèo. Chưa một đứa bạn nào biết nhà tôi ở. Tôi luôn tránh đi qua con đường mà bố tôi đang ngồi thất thểu với cái bơm xe cũ kĩ còn mẹ thì tất tả bên gánh hàng rong. Nếu bắt buộc phải đi qua nơi ấy cùng với lũ bạn, tôi đều cố gắng lướt thật nhanh qua để không giáp mặt bố mẹ, tránh để bạn bè biết bố mẹ tôi bần cùng thế nào.

Nhà nghèo nhưng trời lại phú cho tôi một nhan sắc lộng lẫy. Làn da trắng như sữa, mái tóc óng ả và đôi mắt sâu thẳm là những điểm hút hồn của tôi. Giá như có chút tiền để ăn diện như bạn bè, có lẽ cái đẹp ấy sẽ còn được tôn lên rất nhiều.

Từ lúc còn học cấp 3, theo bạn bè, tôi đã đi làm PG để kiếm sống. Công việc an nhàn, chỉ yêu cầu có chút nhan sắc lại kiếm được tiền nên tôi rất ham. Thấy kiếm được tiền dễ, tôi lao vào như con thiêu thân, có khi bỏ cả học để đi làm. Kết quả tai hại, tôi trượt đại học.

Sau ngày ấy, tôi hiểu ra tương lai của tôi không thể dựa vào con đường học hành. Thứ nhất là do tôi học không khá. Thứ hai, kể cả tôi có học được đi chăng nữa, nhà tôi cũng chẳng có tiền để lo cho tôi một công việc tử tế. Công việc PG tuy có kiếm được chút nhưng cũng không thể làm lâu dài. Nghĩ vậy, tôi quyết tâm kiếm một anh chàng nhiều tiền, dùng nhan sắc để bảo đảm tương lai cho mình và gia đình.

Nhiều đại gia có tiền, thậm chí họ có rất nhiều tiền nhưng tôi quyết chỉ chọn Hùng - Trưởng phòng Marketing của một công ty thực phẩm. Hùng không giàu như nhiều người nhưng anh là mẫu đàn ông mọi phụ nữ mơ ước. Hùng đẹp trai, lịch lãm, nói chuyện duyên. Đặc biệt với chị em phụ nữ, anh rất ga lăng, dịu dàng. Hùng cũng có vẻ thích tôi.

Anh hay trò chuyện và đã vài lần mời tôi đi ăn tối. Anh còn xin giúp tôi một chân làm bán hàng cho công ty anh. Nhưng có một rào cản lớn giữa tôi và Hùng, đó là người vợ của anh. Thăm dò qua các đồng nghiệp, tôi biết được hai vợ chồng anh lấy nhau 7 năm rồi mà không có con. Có thể nói, vợ anh đã “tịt” lại còn hay ghen, thường xuyên đến công ty dò la làm xấu mặt chồng.

Vợ chồng Hùng đã bất hòa từ lâu. Anh cũng chán vợ nhưng chỉ chưa có cớ để li dị. Tóm lại, qua lời kể, tôi nhận thấy rằng người phụ nữ ấy là một đối thủ hoàn toàn có thể gạt bỏ được. Gì chứ phụ nữ mà “tịt”, vợ chồng lấy nhau mà không có con thì không đổ vỡ mới lạ. Tôi quyết tâm giành giật Hùng từ tay chị ấy.

Ngày tôi nhận được lời tỏ tình của Hùng cũng là ngày tôi bắt đầu kế hoạch chính thức được thành vợ anh. Dù anh hứa với tôi là sẽ sớm giải quyết chuyện gia đình nhưng tôi biết nếu không tự thân can thiệp vào chuyện này, tương lai được đàng hoàng bước vào nhà anh là rất xa xôi.

Kế hoạch của tôi là đánh vào điểm yếu của đối thủ. Thứ nhất, vợ anh không đẻ được, tôi sẽ sinh một đứa con để làm áp lực lên Hùng. Thứ hai, chị ấy là kẻ hay ghen mù quáng, tôi sẽ tạo những sóng gió nhỏ đủ để thổi bùng lửa ghen của chị. Điều này khiến chị sẽ uất ức không chịu được, tự bỏ anh mà ra đi. Hai là chị ấy sẽ vì ghen mà có những hành động ngốc nghếch, ghê gớm làm cho Hùng chán và sẽ bỏ chị càng nhanh hơn.

Khi dự định mang thai và sinh con có phần khó vì Hùng nói muốn giải quyết xong chuyện nên tôi tạm hoãn kế hoạch này lại. Tôi chuyển sang chọc tức bà vợ hay ghen của Hùng. Tôi nặc danh gửi những bức ảnh tôi và anh cùng nhau đi chơi đến cho chị ấy. Y như rằng, chị nổi đóa lên. Chị điên cuồng đến chỗ làm để vạch mặt tôi. Chị tát tôi trước mặt đồng nghiệp và làm ầm ĩ, tung đống ảnh cho mọi người xem.

Chị còn gọi cả Hùng xuống, mắng chửi, thóa mạ anh trước mặt mọi người. Có điều chị không ngờ tới, những bức ảnh ấy là do một anh cùng cơ quan chụp chúng tôi chụp lúc công ty đi pic nic. Ngay sau khi mọi người xem bức ảnh, tất cả đều đổ xô ra bênh vực, bảo vệ tôi. Chị tẽn tò nhục nhã đi về nhà. Còn Hùng bị một phen bẽ mặt trước công ty.

Tối đó, Hùng lại đến bên tôi, anh trải lòng là đã quá chán người vợ nanh nọc. Anh quyết định ly thân và nói sẽ li dị nhanh chóng. Tôi lại tiếp tục là người tình ngọt ngào an ủi và hứa sẽ chờ anh.

Sau khi đã chia rẽ được vợ chồng anh, tôi và Hùng dần dần công khai mối quan hệ. Tuy có đôi lời dèm pha nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Vợ chồng Hùng đã li thân, việc tôi với anh đến với nhau cũng chẳng có gì sai trái.

Thế nhưng, chị ấy không chịu mất chồng. Chị tìm đủ mọi cách níu kéo, khóc lóc, van xin anh. Thậm chí, chị còn tìm những tấm hình của hai người để gửi cho chồng mong gợi lại những kỉ niệm xưa cũ. Thấy dấu hiệu mủi lòng của Hùng, tôi quyết định cho thêm chất xúc tác để anh li dị vợ nhanh hơn.

Tôi lén lút châm vài lỗ vào bao cao su mà Hùng dùng để bảo hộ khi quan hệ. Sau vài lần như vậy, tôi có thai như mong muốn. Y như tôi nghĩ, biết tôi có thai, Hùng ngỡ ngàng nhưng một mặt cũng vội vã làm thủ tục li dị chỉ vì lời thỏ thẻ “Em không muốn con sinh ra là đứa con ngoài giá thú” của tôi.

Bố mẹ anh cũng rất ủng hộ, hai cụ còn thường xuyên thăm hỏi tôi. Phần vì các cụ khá vừa mắt với vẻ ngoan hiền bên ngoài của tôi, phần vì họ đã khát một đứa cháu từ lâu lắm rồi.

Ngày mà người đàn bà kia phải dọn ra khỏi nhà của Hùng đã gần kề. Kế hoạch của tôi tưởng chừng như thành công vang dội, ngờ đâu tối hôm kia, Hùng nhận được tin dữ là vợ tự tử. Anh lao đến bệnh viện ngay lập tức, tôi cũng chạy theo. Chị đang nằm trên giường, thấy Hùng đến, chị nhào phắt dậy ôm anh, khóc sướt mướt: “Nếu anh bỏ em, em chẳng thiết sống và chỉ còn muốn chết!”. Trong khi Hùng ôm ấp, vỗ về an ủi chị, chị lại nhìn tôi bằng một con mắt đắc thắng, ngạo nghễ và nở nụ cười nửa miệng khinh bỉ tôi.

Mấy ngày hôm nay, Hùng phải đến thăm nom chị liên tục. Tôi đã tính kĩ như vậy mà vẫn thua người đàn bà kia một nước. Tôi không ngờ chị có thể dùng khổ nhục kế như vậy. Giờ tôi đang đau đầu tìm cách đối phó với chị. Mọi người hãy góp đôi lời khuyên, giúp tôi giành lại bố cho con của mình.

Chia sẻ