"Sao" và ngày về ra mắt... hai họ

,
Chia sẻ

Những bối rối, lo lắng của các cặp đôi Thân Thúy Hà - Thanh Vũ; Hồng Ngọc - Lê Minh; Phi Thanh Vân - Thierry Blanc; Thanh Thúy - Đức Thịnh và MC Quỳnh Phượng - Hồng Phúc.

1. Thân Thúy Hà - Thanh Vũ

Cả 2 gia đình đều biết, Thân Thúy Hà và Thanh Vũ là bạn thân, từ trước; nên khi họ người "hé mở" chuyện kết hôn với ba mẹ hai bên thì ai cũng ủng hộ. Trước kia, trò chuyện với gia đình Hà, Thanh Vũ rất tự nhiên (vì là bạn mà!); nhưng khi thực sự về Tiền Giang gặp cha mẹ nàng (để ngỏ lời cầu hôn) bỗng nhiên anh lại cảm thấy... run, không biết nên "vô đề" thế nào. Cũng may, gia đình Hà - dân miền Tây chân chất, thân thiện nên vui vẻ "bắc cầu" cho chàng rể bước qua.

2. Hồng Ngọc - Lê Minh

Lê Minh nhớ lại: "Vì trước đó đã nói chuyện với mẹ Ngọc qua điện thoại nên tâm trạng của tôi, lần đầu tiên đến nhà Ngọc, chỉ hồi hộp chút thôi, cũng không đến nỗi nào. Được cái, gia đình Ngọc, ai cũng vui vẻ, thoải mái, cởi mở (nhất là chị của Ngọc, luôn dành nhưng ưu ái đặc biệt cho tôi). Tóm lại là không bị "sự cố" gì trong lần ra mắt đầu tiên. Nói chung: Hoàn hảo!".

Lê Minh cho biết thêm: "Vui nhất là dịp Tết vừa qua, tôi và bà xã đã ra Bắc họp mặt họ hàng nhà vợ. Kết quả thanh công, rồi còn vượt cả chỉ tiêu về "hình thể" và "cân nặng"!"

3. Phi Thanh Vân - Thierry Blanc

Quen đúng một năm, Phi Thanh Vân mới dám dắt chàng về ra mắt. Thierry rất run vì nghe nói mẹ vợ người Bắc khó tính lắm. Khi đến, anh đứng ngoài đầu hẻm, đợi nàng ra dẫn vô.

Nếu Thierry "bụng đánh lô tô" thì ngược lại, song thân Phi Thanh Vân bị shock nặng khi "tiếp kiến" chàng rể. Hai ông bà đều không thích con gái mình lấy chồng ngoại quốc, nhất là cưới "cái thằng" mà trước nay vẫn chỉ nói là bạn bè! 

Hôm đó, con rể tương lại và bố mẹ vợ ngôn ngữ bất đồng, tính Thierry lại ít nói, nên chỉ biết chào vài câu tiếng Việt do "cô giáo" Vân dạy.

4. Thanh Thúy - Đức Thịnh

Muốn tiếp cận mẹ Thanh Thúy, Đức Thịnh phải chịu khó... ăn phở, vì phía trước nhà, mẹ nàng cho người ta thuê mở quán phở. Thế là tối nào diễn xong, chàng cũng ghé qua nhà nàng "làm" một tô phở, trước là cho ấm bụng, sau có dịp chuyện vãn với mẹ người đẹp.

Thịnh chỉ nói nhiều trên sân khấu hay truyền hình, còn bản tính vốn hay trầm tư, nên mỗi lần tiếp chuyện mẹ Thúy, anh lại càng... ít nói hơn, thậm chí khá rụt rè. Bởi vậy, bà không ngạc nhiên lắm khi Thịnh "rặn" từng chữ để xin phép bà cho cưới Thúy.

Thấy Đức Thịnh hiền lành, lại mồ côi, bà nói: "Tôi cứ thương nó như con ruột, có gì đâu phải suy nghĩ!". Bà tôn trọng sự lựa chọn của con gái dù cũng có phần lo lắng. Nhưng đó là chuyện của gần 2 năm trước, bây giờ, bà ngoại đang rất sung sướng chờ đợi cậu cháu ngoại chào đời.

5. MC Quỳnh Phượng - Hồng Phúc

Nhân duyên của họ là kết quả của chuyện "ghét của nào, trời trao của nấy", từ 9 năm trước - thưở còn học chung trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM.

Phượng là ái nữa của NSND Đỗ Lộc. Vì Phượng và Phúc là bạn bè nên gia đình hai bên đã biết nhau từ trước, do vậy, cha mẹ cũng không lấy làm ngạc nhiên khi biết chuyện của "bọn trẻ".

Lúc xưa, Phượng thường xuyên sang nhà Phúc với tư cách đồng nghiệp; tuy nhiên, lần đầu tiên thưa chuyện với gia đình Phúc trong vai trò là... người yêu, cô cảm thấy bối rối và cần thận từng lời năn tiếng nói, không dám "vô tư" như trước kia.
 
Theo Thể thao văn hóa
Chia sẻ