'Sao' và nỗi niềm nuôi con một mình

,
Chia sẻ

Người ta vẫn nói: “Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm” nhưng khi căn nhà thiếu đi một nửa, thì việc “xây nhà” và “xây tổ ấm” sẽ dồn hết lên đôi tay người phụ nữ.

Ngoài những khó khăn vật chất và nỗi đau tinh thần như những “single mum” (bà mẹ độc thân) khác, các nghệ sĩ còn phải dũng cảm đối mặt với dư luận và chịu ảnh hưởng không ít tới sự nghiệp...
Vừa “xây nhà” vừa “xây tổ ấm”...
 
Siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ: “Cha mẹ nào chẳng muốn con cái có gia đình đàng hoàng. Vì vậy, tìm được sự thông cảm từ phía gia đình khi tôi quyết định sinh con một mình là điều không dễ”. Khó khăn nhất nhiều nhưng nỗi đau của những “single mum” như Xuân Lan chính là lúc đối mặt với những câu hỏi: “Mẹ ơi, cha ở đâu?” hay “Tại sao bạn nào cũng có cha mà con không có?”... và cảm giác cô đơn, trống trải khi chỉ có hai mẹ con. Những lúc đó, niềm động viên an ủi lớn nhất đối với họ là những đứa con thân yêu.
 


Hiền Thục và cô con gái yêu Gia Bảo.

Luôn kín lịch các show diễn, từ ngày  làm mẹ, ca sĩ Phương Thanh phải tự cảm thấy hài lòng bên đứa con xinh xắn và chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì những quyết định của mình.

Nhớ lại những ngày đầu tiên làm mẹ, ca sĩ Hiền Thục vẫn không nén được xúc động. Hơn ai hết, cô đã thấm thía cảnh nuôi con một mình. Khi biết tin cô mang thai, người đàn ông mà cô yêu thương nhất đã dứt áo ra đi bỏ mặc cô một mình gồng gánh trên vai hai trách nhiệm làm cha và làm mẹ.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy luôn tự dằn vặt mình vì không giữ được mái ấm cho các con. “Nuôi con một mình là thử thách ghê gớm đối với phụ nữ cả về vật chất lẫn tinh thần, nó đòi hỏi người phụ nữ phải có bản lĩnh. Tôi luôn cố gắng để con không có cảm giác mất mát nhưng thâm tâm tôi hiểu rằng để làm được điều đó là rất khó” – Thu Thủy chia sẻ.

Nhà văn Trầm Hương đã gây sốc cho mọi người khi quyết định “không chồng mà vẫn có con”. Những ngày tháng đó, chị phải một mình đương đầu với những ánh mắt thị phi, điều tiếng. Áp lức khiến chị quyết định nghỉ việc để dành thời gian chăm con. Rồi chị quyết định giữ lại đứa con thứ hai, khi vẫn... chưa có chồng. Hiện tại, hai con chị đã khôn lớn, và chị luôn cảm ơn ông trời đã ban cho chị thiên chức làm mẹ, đó là niềm hạnh phúc không phải người phụ nữ nào cũng có.
 
Người mẫu Uyên Lan và con gái Hera.

Người mẫu Uyên Lan đã dũng cảm quyết định nuôi con một mình ở tuổi 25. Ba năm sau, cô hạnh phúc chào đón đứa con thứ hai vẫn trong ngôi nhà không có bóng đàn ông. “Áp lực không đến với tôi mà đến với những người thân trong gia đình. Tôi rất thương mẹ, mẹ là người kỳ vọng ở tôi nhất” – Uyên Lan ngậm ngùi.

Hồi còn trẻ, NSƯT Minh Châu không thể ngờ rằng có lúc mình phải làm nhưng công việc nhà của đàn ông như sơn tường, sửa điện... “Ngồi tưởng tượng thì thấy nặng nề, nhưng khi việc đến rồi thì lại cảm thấy bình thường. Thông thường, một gia đình phải có đầy đủ nhưng do số phận mà khuyết đi một thì cũng phải chấp nhận mà sống tiếp” – Minh Châu tâm sự. Hiện con gái chị đã khôn lớn, trưởng thành và là niềm tự hào số một của mẹ.

NSƯT Minh Châu luôn tự hào về cô con gái yêu.
 
Chạy trốn hay vẫn khao khát yêu thương?

Tán đồng trào lưu nuôi con một mình của chị em phụ nữ hiện nay, ca sĩ Siu Black bày tỏ: “Tôi thấy thời hiện đại bây giờ, thà sinh con một mình vẫn tốt hơn là vô sinh. Vả lại, nhiều người có chồng mà không được thoải mái, phải ràng buộc, chịu đựng nhau thì thà không có chồng tốt hơn”. Hiện tại, chị đang một mình nuôi dạy 2 con ăn học và rất thoải mái khi nhìn con khôn lớn từng ngày.

MC Thanh Mai vẫn luôn nghĩ rằng nếu tìm đúng được một nửa của mình thì đó là hoàn hảo nhưng nếu không tìm được thì cũng không nên xem đó là bất hạnh. Số phận sẽ sắp đặt tất cả. Nếu không tìm được người phù hợp, nữ MC xinh đẹp này vẫn thích sống cuộc sống độc lập một mình nuôi con như bây giờ. Bởi cô hiểu rằng nhiều phụ nữ có chồng chưa chắc đã có hạnh phúc.

“Tôi sợ phải làm chủ tài khoản, sợ vừa là cột cái, vừa là cột con, nhưng biết làm sao được, mình phải cố thôi. Nếu thay đổi, chắc gì đã tốt hơn. Việc lập gia đình một lần nữa, tôi không tin tưởng lắm” – Nhà thơ Lam Luyến chia sẻ.

Ngô Thái Uyên hạnh phúc với hai thiên thần bé nhỏ của mình.

Lý do mà NSƯT Minh Châu quyết định “ở vậy nuôi con” trong nhiều năm qua khi mà nhan sắc vẫn mặn mà và bao người vẫn theo đuổi, bởi vì chị hiểu rằng gia đình là một khái niệm rộng và phức tạp. Với cá tính của mình, Minh Châu sợ sẽ không có người đàn ông nào làm mình hài lòng.

Mặc dù đã từng đau đớn và tuyệt vọng, từng oán hận đàn ông nhưng Hiền Thục thú hận cô không đủ dũng cảm để nói “Tôi không cần đàn ông”. Cô luôn mong chờ sẽ gặp được một người yêu thương mình và cô con gái bé nhỏ.

Ca sĩ Mai Thanh (nhóm The Bells) dù chấp nhận một mình nuôi con nhưng cô luôn khao khát một bờ vai mạnh mẽ để nương tựa. Cô không may mắn gặp được một người đàn ông xứng đáng để trao hết niềm tin. Nhiều đêm, khi bé Kem đi ngủ, người đàn bà trẻ vẫn thèm có bóng dáng của người đàn ông bên cạnh.

Trải qua mọi vất vả, đắng cay tủi nhục khi một mình nuôi con, lời khuyên mà Uyên Lan muốn gửi đến những người có ý định trở thành “single mum” là: “Đừng phủ nhận sự tổn thương hiển nhiên của những tâm hồn thơ bé thiếu thốn tình cảm cho dù mình có cố gắng bù đắp cách nào đi nữa. Đừng ích kỷ khi chỉ nghĩ đến mong muốn, khát khao của bản thân”.

HH Nguyễn Thu Thủy và con trai

Đồng nghiệp – họ nghĩ gì?

Nhà thơ Phan Huyền Thư cho rằng 90% phụ nữ Việt Nam hiện nay đang nuôi con một mình bởi dù có cả chồng, họ vẫn phải gánh vác hết công việc nhà cho đến nuôi dạy con cái, trong khi chồng chỉ mải lo kiếm tiền. Nhiều gia đình chỉ giữ lại hình thức cho con có đủ bố mẹ chứ thực chất đằng sau mỗi cánh cửa ngôi nhà, nhiều phụ nữ chẳng nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ từ chồng. Cô cũng thẳng thắn trình bày quan điểm không nên giả vờ yêu nhau, giả vờ hạnh phúc.

Ca sĩ Đoan Trang dù chưa lập gia đình nhưng vẫn có quan điểm riêng: “Cuộc sống hiện đại, phụ nữ ngày càng hiện đại hơn. Họ thành đạt, mạnh mẽ và bản lĩnh thì mới dám nuôi con một mình. Tôi muốn có một gia đình bình thường, một bờ vai người đàn ông mình yêu thương để nương tựa”.

Với biệt danh “người đàn bà trẻ con”, ca sĩ Mai Khôi đã thẳng thắn: “Nếu những người bắt buộc phải chọn con đường đó thì nên thông cảm với họ nhưng những người chủ động lựa chọn cuộc sống không chồng mà có con, để thỏa mãn ước muốn làm mẹ mà ép buộc con mình không được quyền có cha là quá ích kỉ. Cho dù người cha tốt hay xấu, đứa trẻ phải có quyền tự quyết định nó có cần người cha hay không”. Theo cô, rất nhiều trẻ em bị trầm cảm rồi dần tìm đến tự tử hoặc trở nên hư hỏng khi gia đình không có đầy đủ cả cha và mẹ.
 
 
Theo Truyền Hình
Chia sẻ