Hé lộ chân dung kẻ tấn công cô Kim bằng "bom bột"

Daisy,

Đó là một thành viên tích cực của hội bảo vệ động vật PETA, một cô gái Hàn Quốc có tên Christina Cho.

Sự cố Kim Kardashian bị ném cả một túi bột mì vào người trong ngày ra mắt dòng nước hoa mới vào đêm 22/3 vừa qua vẫn khiến cho dư luận hết sức xôn xao. Ngay sau khi sự việc xảy ra, một phụ nữ người Châu Á đã bị bắt và sau đó được xác định danh tính là một người Hàn Quốc có quốc tịch Mỹ tên là Christina Cho. Được biết, Christina là một thành viên từng có rất nhiều hoạt động tích cực để đóng góp cho hội bảo vệ động vật PETA tuy nhiên trong sự việc Kim bị đổ bột lần này, PETA cho biết họ không hề biết gì và không đứng sau để "giật dây" cho hành động của Christina. Tuy nhiên, khi được hỏi đến, đại diện PETA lại cho biết họ rất "hả hê" vì sự việc này.
 
Người gây ra vụ "bom bột" cho Kim Kardashian là Christina Cho
 
Christina Cho là thành viên tích cực của hội bảo vệ động vật
 



Hình ảnh Christina Cho bị bắt ngay sau khi ném bột vào Kim

Người đã ném bột vào Kim Kardashian trước đó đã tỏ ra hết sức phẫn nộ trước việc PETA năm lần, bảy lượt gửi thư đề nghị, khuyến cáo Kim ngừng việc sử dụng các sản phẩm thời trang làm từ lông thú nhưng luôn bị người đẹp này lờ đi. Và có lẽ Christina đã tự nghĩ ra "biện pháp mạnh" dành cho Kim đó là ném túi bột vào người cô ngay trên thảm đỏ của một sự kiện quan trọng.
 
Được biết, trước đó Christina cũng là một trong những người rất tích cực trong các hoạt động chống lại việc sản xuất, ăn thịt động vật. Christina đã từng bán khỏa thân để chống lại việc bắn giết động vật hoang dã, tự giam mình trong chuồng đi trên phố để phản đối việc giết mổ gia cầm của KFC hay tự "đóng gói" mình trước nhà máy chế biến xúc xích để phản đối việc tiêu thụ thịt động vật.
 
Christina từng bán khỏa thân chống lại việc bắn giết động vật
 

Tự giam mình giữa phố

 
Và tự "đóng gói" bản thân
 
Năm 2010, chính Christina là người đã làm gián đoạn bữa tiệc của nhà thiết kế Donna Karan tại Hội nghị Phụ nữ bằng việc lên sân khấu nói rằng bộ sưu tập sắp tới của nhà thiết kế này làm từ lông thỏ thật.
 
Về phía PETA, họ khẳng định Christina Cho là một thành viên tích cực và nhiệt tình, thậm chí PETA đã từng trao giải thưởng Nanci Alexander cho Christina Cho hồi năm 2010.
 

Christina Cho từng nhận giải Nanci Alexander của PETA
Chia sẻ