Vụ sản phụ chết sau 8 tiếng đến bệnh viện:

Hàng trăm người dân đưa quan tài sản phụ diễu phố

Lê Bảo ,
Chia sẻ

Sau khi thi thể sản phụ Nguyễn Thị Xuân được đưa ra khỏi cổng bệnh viện, hàng trăm người dân huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã tụ tập, gây sức ép đối với bệnh viện, đồng thời yêu cầu chiếc xe chở thi thể đi diễu qua khắp các con phố.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, khoảng 11 giờ trưa nay, người nhà sản phụ Nguyễn Thị Xuân đã thống nhất đưa thi thể chị cùng cháu bé về quê an táng. Tuy nhiên, khi chiếc xe chuyên dụng của C.A huyện đưa thi thể hai mẹ con ra khỏi cổng BV thì bị nhiều người dân huyện Thiệu Hóa (trong đó có người nhà chị Xuân) bao vây. 

Video hàng trăm người dân đưa thi thể 2 mẹ con chị Xuân diễu phố (nguồn cộng đồng facebook Thiệu Hóa)

Hàng trăm người dân đưa quan tài sản phụ diễu phố 1
Do quá nhiều người dân tụ tập nên lực lượng C.A phải huy động để đảm bảo an ninh.

Hàng trăm người dân đưa quan tài sản phụ diễu phố 2
Người dân thị trấn Vạn Hà (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) tạo sức ép với BV và yêu cầu làm rõ trách nhiệm dẫn đến cái chết của 2 mẹ con.

Hàng trăm người dân đưa quan tài sản phụ diễu phố 3
Hàng trăm người tràn ra đường (Ảnh cắt từ Clip).

Họ yêu cầu tài xế chở quan tài diễu khắp các tuyến phố thuộc thị trấn Vạn Hà, qua trụ sở của UBND huyện, C.A huyện. Đặc biệt đoàn người yêu cầu tài xế chở qua trước cổng nhà bác sĩ Lê Văn Định (Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa). Hành động này nhằm mục đích gây sức ép về phía bệnh viện phải làm rõ trách nhiệm khi để xảy ra sự việc đau lòng trên.

Đến 14 giờ chiều, lực lượng chức năng mới thuyết phục được người dân đưa thi thể hai mẹ con về nhà an táng.

Trước đó, vào hồi 5 giờ 30 phút cùng ngày, các bác sĩ thông báo cho người nhà rằng chị Xuân đã tử vong sau 8 giờ đến bệnh viện để sinh nở. 

Theo thông tin chúng tôi nhận được, vào hồi 20 giờ ngày 17/10, gia đình chị Xuân phát hiện chị có dấu hiệu chuyển dạ nên đã đưa đến BV Đa khoa huyện Thiệu Hóa chờ sinh. Tại đây, các bác sĩ thăm khám đã kết luận thai nhi và sản phụ đều khỏe mạnh.

Tuy nhiên, trong đêm ngày 17/10, bất chợt chị Xuân lên cơn đau bụng dữ dội, người nhà đã tức tốc gọi bác sĩ đến và nhận được kết luận chờ sinh. Đến 3 giờ sáng, nhận thấy sản phụ có triệu chứng bất thường nên bệnh viện đã gấp rút đưa chị Xuân lên bàn đẻ. Đến 5 giờ 30 phút, phía bệnh viện thông báo chị Xuân cùng thai nhi đã tử vong.
Chia sẻ