BÀI GỐC Nhận một cây vàng của tôi trong ngày tái hôn, chồng cũ tái mặt, ôm hết tiền mừng cưới đưa cho tôi

Nhận một cây vàng của tôi trong ngày tái hôn, chồng cũ tái mặt, ôm hết tiền mừng cưới đưa cho tôi

Trái đất tròn lắm, anh ta tưởng cắt đứt mọi liên lạc thì mọi chuyện sẽ chấm hết sao?

1 Chia sẻ

Ham lấy trai tân, để rồi giờ đây tôi khóc cạn nước mắt

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Tôi hoang mang khi biết mình lại lấy nhầm chồng.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, tôi và đứa con 3 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà chồng. Vì đói khát nên tôi lao vào kiếm tiền như con thiêu thân. Ngoài làm 8 tiếng ở công ty, lúc tan làm tôi còn bán nước trà trước dãy trọ.

Thương tình mẹ con tôi hiền lành chăm chỉ, bác chủ nhà cho tôi sử dụng mặt tiền miễn phí, những khi con tôi không đến trường bác nhận coi bé giúp. Khi con tôi vào tiểu học, có chút vốn, tôi về quê mở cửa hàng bán sữa.

Do bán giá cả phải chăng và thật thà nên trong vòng một năm tôi đã hút hết khách của những hàng tạp hóa về với cửa hàng của mình. Từ đó cuộc sống sung túc yên ổn của mẹ con tôi bắt đầu.

Mọi người khuyên tôi nên đi bước nữa để có chồng giúp đỡ, một mẹ một con cuộc sống luôn khó khăn hơn nhiều. Và rồi tôi lên xe hoa lần 2 ở tuổi 41, còn chồng mới 29 tuổi.

Sau khi tôi sinh con, chồng bị mất việc, tôi đã mở thêm một cửa hàng sữa ở thị trấn lân cận và bảo anh qua đó bán để không phải thuê người làm. Nhưng anh nói đẹp trai to cao thế này, phải đứng bán hàng bỉm sữa mất mặt lắm. Anh bảo làm việc nhiều rồi, muốn nghỉ ngơi ở nhà chăm sóc con vài tháng.

Thế là tôi mới sinh con được 3 tháng đã phải ra cửa hàng làm. Hằng ngày tôi làm từ 7 giờ sáng đến 9h30 tối mới về nhà. Còn chồng ở nhà nói là chăm sóc con nhưng anh không động tay vào việc gì. Từ việc cho con ăn đến nấu nướng và chơi với con đều do đứa con gái riêng 13 tuổi của tôi làm hết. Thương con vất vả không có thời gian học nên tôi đã thuê người giúp việc.

Mọi người nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ gia đình tôi sung túc hạnh phúc. Họ ghen tị với tôi, gái già lấy trai tân trẻ đẹp. Nhưng tôi lại đang ngột ngạt với người chồng hoàn hảo đó.

Anh tiêu tiền của tôi vào việc uống cà phê, tụ tập ăn uống với bạn bè. Những lúc không cho chồng tiền là anh lại quát nạt mắng mỏ vợ ầm ĩ cả nhà. Là người vợ làm ra tiền, trụ cột kinh tế của gia đình mà đêm nào gối của tôi cũng ướt đẫm nước mắt.

Tôi thật sự không biết làm sao để chồng chịu đi làm và sống biết tôn trọng vợ đây?

(xuanquynh...@gmail.com)

Chia sẻ