Hà Nội hửng nắng sau những ngày mưa rét, người dân thích thú ra đường sưởi ấm

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trưa ngày 28/1 Hà Nội tạnh mưa và bắt đầu có nắng ấm. Nhiều người dân thích thú ra đường sưởi ấm. Các hoạt động đời sống có phần nhộn nhịp hơn những ngày mưa rét.

Trải qua 5-6 ngày trở rét, có thời điểm vùng núi Hà Nội xuất hiện băng giá, tuyết rơi khiến cuộc sống của người dân như bị đảo lộn. Đến sáng sớm ngày 28/1 tưởng chừng trời sẽ bớt rét nhưng một trận mưa rào đổ xuống khiến nền nhiệt của Thủ đô bị kéo xuống, người dân rất vất vả để di chuyển, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Nhưng, đến khoảng 12 giờ trưa ngày 28/1 mưa phùn bất ngờ ngừng rơi và đây cũng là tín hiệu vui đối với rất nhiều người dân Thủ đô bởi 5-6 ngày qua là quãng thời gian rét mướt, mưa gió sụt sùi rất khó chịu, ai ai cũng mong trận rét kỷ lục kết thúc để trở lại cuộc sống thường nhật.

nắng lên
Những con phố cổ tại Hà Nội dài hun hút bất ngờ vạt nắng dù yếu ớt xuất hiện cũng khiến bao người vui thầm.

nắng lên
Tại tòa nhà Hàm Cá Mập cạnh Hồ Gươm những vạt nắng chiếu xuống làm bừng sáng.

nắng lên
Du khách nước ngoài dạo quanh Bờ Hồ dịp nắng lên.

nắng lên
Hoặc cùng dắt tay dạo phố dưới những vạt nắng yếu ớt.

nắng lên
Mấy bà cháu bán hàng rong ngồi sưởi ấm bên thềm Hồ Gươm.

nắng lên
Với những người có tuổi nắng lên không còn phải co ro nữa.

nắng lên
Cụ già bán hoa quả dầm ớt tại Hàng Bông vui cười nói: "Mấy ngày nay ế khách lắm nên tôi không bán, trưa nay trời quang và tạnh lại có nắng nữa nên tranh thủ bán hàng".

nắng lên
Nắng lên khiến những tiệm bán đặc sản Tết trở nên đông khách hơn nhiều.

nắng lên
Hay như người bán bánh rán này cũng bán rất đắt hàng.

nắng lên
Những người buôn phật thủ cho Tết Táo Quân cũng phấn khởi vì bán được hàng nhiều hơn.

rét mướt
Anh Hùng bán đồ đồng giả cổ cho hay: "Vừa tạnh ráo tôi mới mang hàng ra bán ngay".

nắng lên

rét
Tại các tuyến phố đường đã khô ráo và có chút nắng ấm nên việc di chuyển không còn khiến nhiều người ngại nữa.


rét mướt
Nhiều gia đình tranh thủ phơi quần áo bởi những ngày qua họ không dám giặt đồ.
Chia sẻ