BÀI GỐC (Nguyễn Thị Phi Ca) - Tâm sự cùng anh.

(Nguyễn Thị Phi Ca) - Tâm sự cùng anh.

Và cũng đã có nhiều lần em muốn nói với anh rằng: em sẽ mãi yêu anh, dù cho hơi thở cuối cùng của em không còn nữa.......<br/>Nhưng........

1 Chia sẻ

Gửi người chồng giờ đã là "cũ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hôm nay, em vô tình đọc lại bài viết của mình "Tâm sự cùng anh" được đăng trên aFamily ngày 26/05/2008...

Anh!

Hôm nay, em vô tình đọc lại bài viết của mình "Tâm sự cùng anh", bài viết mà em đã viết riêng cho anh vào ngày 26/05/2008. Gần hai năm trôi qua, có rất nhiều chuyện xảy xa giữa chúng ta. Cuối cùng, chúng ta cũng đã kết thúc.

Em nhớ như in sáng ngày 13/08/2009, khi em và anh cùng đến tòa, ngồi đối diện trước Thẩm Phán để đồng ý ký vào đơn ly hôn, thủ tục thật đơn giản, chỉ mất 30 phút cho một tình yêu 5 năm và một cuộc hôn nhân chóng vánh, con chúng ta chỉ mới gần 3 tuổi...

Anh từ chối thẳng thừng lời đề nghị chu cấp tiền nuôi con trai chúng ta, và sự thật, là anh đã chẳng đưa cho em một xu nào để nuôi con dù chúng ta đã chia tay được 7 tháng, dù anh nói rằng anh rất yêu con, và dù anh biết là em vẫn chưa tìm được việc làm mới...

Thế nhưng, em vẫn chưa một lần đòi hỏi anh cái trách nhiệm đó, em chỉ thấy thật tiếc cho anh, người đàn ông mà em ngày đêm xây dựng, vun đắp, để mọi người nhìn anh ngưỡng mộ, chẳng qua cũng chỉ như thế thôi...

Kể từ ngày ly hôn, anh đã từng gọi điện cho em để chửi bới, từng nhắn tin cho em với những lời lẽ hết sức thô bỉ, từng đánh em với những cái tát tai thật thật đau, và từng kéo lê em khắp phố... Và tất cả điều đó, cũng chưa bằng nỗi đau anh xé nát trái tim em thành từng mảnh nhỏ, vì có em không tin vào mắt mình, đó là anh...

Không sao, mọi việc đều đã qua rồi, nổi đau thể xác và tâm hồn cũng nguôi ngoai, em tự nhận thấy mình may mắn, vì ít ra, em đã nhận ra được con người thật của anh, trước khi quá muộn...

Mọi người khuyên cố gắng vì con mà quay lại với anh, là phụ nữ nên chịu thiệt một chút, lạ thật, họ toàn là phụ nữ, và em đoán, họ đã chịu đựng rất tốt...

Xa anh, em tập sống lại từ đầu, cuộc sống của em ngày xưa, nay có khác một chút, vì em đang sống cùng một người đàn ông nữa. Và nhất định, người đàn ông này, sẽ là một người cực kỳ diệu dàng với phụ nữ trong tương lai, con trai chúng ta đó!

Em sẽ không dành con với anh đâu, vì nó được tạo ra từ tình yêu của hai đứa mà, do vậy, anh đừng để con mìn, thất vọng về ba của nó nhé!

Bây giờ, với tất cả những gì đã xảy ra, em vẫn khẳng định là em chưa một lần hối hận vì đã là vợ của anh, là mẹ của con trai anh. Em, nơi này, vẫn thành tâm, mong anh sớm tìm được hạnh phúc mới, và thành công trên con đường anh đã chọn...

                                                                                                                                              Vợ cũ

                                                                                                                                      Nguyễn Thị Phi Ca 

Chia sẻ