BÀI GỐC Là dâu mới, tôi gặp nhiều điều "dở khóc, dở cười"

Là dâu mới, tôi gặp nhiều điều "dở khóc, dở cười"

Từ đây những biến cố mới xảy ra, chuỗi ngày đen tối của em đang thực sự bắt đầu...

14 Chia sẻ

Giúp GV "chữa cháy" với nhà chồng

,
Chia sẻ

Phải lựa lúc bố chồng ít cáu gắt nhất (đừng mong lúc ông ấy vui, sẽ là rất khó với một người khó tính như vậy) để nói lời xin lỗi với ông ấy...

Chào em G.V

Nghiền ngẫm xong bài viết “Là dâu mới về nhà chồng, tôi gặp nhiều điều "dở khóc, dở cười"”, tôi xin đưa ra đây một danh sách những công việc ưu tiên hàng đầu, em phải nhanh chóng thực hiện trước khi sự việc trầm trọng hơn.

-Phải lựa lúc bố chồng ít cáu gắt nhất (đừng mong lúc ông ấy vui, sẽ là rất khó với một người khó tính như vậy) để nói lời xin lỗi với ông ấy, đại khái mình nhún nhường, tỏ ra biết cầu tiến sẽ làm ông vui hơn hoặc ít nhất cũng xóa cảnh chiến tranh lạnh hiện tại. Có vậy, em mới có hi vọng được bố chồng chỉ bảo những việc phải làm.

-Gọi điện ngay cho mẹ chồng, đừng chờ đợi chồng làm việc đó. Vừa thể hiện được sự quan tâm vừa tranh thủ hỏi mẹ chồng kinh nghiệm, cách chuẩn bị ra sao, những thủ tục gì nhà mình vẫn hay làm khi tết đến, khi giỗ tổ, rồi tranh thủ hỏi luôn mẹ chồng về tính cách sở thích của bố chồng.

-Lập tức đăng ký ngay một lớp học nấu ăn cấp tốc, dù tay nghề chưa cao hoặc chưa thể lên tay nhiều song ít nhất nó cũng giúp cho em biết thích nghi và quý trọng cái bếp hơn. Cơm dẻo canh ngọt có lợi thế hơn hẳn mấy thứ đồ mua sẵn ở siêu thị.

-Về nhà hỏi mẹ ruột xem tết phải làm những gì, mẹ có kinh nghiệm gì chia sẻ cho, phải cố mà nhớ trong đầu.

-Tham khảo bạn bè, các chị đồng nghiệp có thâm niên làm vợ, đã từng trải qua thời kỳ dâu mới, mục đích không gì khác là tiếp thu kinh nghiệm.

-Hỏi chồng về nguồn gốc gia đình anh, họ hàng, cô, dì, chú, bác ra sao để còn biết người này người kia sao cho khả năng giao tiếp cải thiện, không để việc mù tịt thông tin mà sinh ra cảnh dở khóc, cười như trước nữa.

-Xác định trong đầu lấy chồng sẽ không còn sướng như thời còn độc thân, ở với bố mẹ nữa. Phải cố gắng, vượt qua khó khăn để thích nghi. Có như vậy, may ra mới không bị sốc lâu dài.

Chia sẻ