Xúc động những khoảnh khắc sao vừa hát vừa khóc

Thùy Dương,
Chia sẻ

Đó khi cảm xúc dâng lên khiến sao không kìm nén được dù đang trên sân khấu.

Vì cảm xúc là điều không ai có thể điều khiển được nên khi lời ca đem ký ức, đem những nỗi niềm trở về thì các ngôi sao cũng không thể giấu đi những giọt nước mắt. Đó là những giây phút người nghệ sỹ thực sự thăng hoa, hòa nhập vào trong bài hát của mình.
 
1. Hồ Quỳnh Hương và những giọt nước mắt cho cuộc tình xưa
 
Trong liveshow "Sắc màu" năm 2011, Hồ Quỳnh Hương đã khiến khán giả lặng đi khi cô vừa nhìn về phía Hà Dũng vừa hát trong những dòng nước mắt. Ai cũng biết, cô và Hà Dũng đã từng có một thời gắn bó bên nhau. Hà Dũng vừa là người thầy vừa là người bạn và cũng là người tình của Hương ngày đó. Thời gian qua đi, cô và Hà Dũng đã rẽ sang hai con đường khác nhau nhưng dường như trái tim cô chưa bao giờ nguôi thổn thức hướng về người đàn ông của ngày xưa ấy.
 
 


 
Ca khúc "Căn phòng mưa rơi" trong bối cảnh những giọt nước rơi xuống trong căn phòng lạnh lẽo đã khiến những Hồ Quỳnh Hương không kiềm được cảm xúc. Cô hát với tất cả những nỗi đau mà mình đã từng có, hát với tất cả những xót xa của cuộc tình đau, hát với tất cả những khắc khoải nhớ mong ngày đôi lứa chia lìa. Ánh mắt Hồ Quỳnh Hương hướng về Hà Dũng - người lặng lẽ theo dõi Hương trong suốt liveshow, người đã đồng hành cùng cô một chặng đường dài xây dựng tên tuổi. Với Hương, Hà Dũng còn hơn một người tình. Tình cảm ấy còn cao quý hơn tình yêu rất nhiều.
 
2. Hiền Thục và những tâm sự của một người mẹ
 
Hiền Thục là một người phụ nữ bản lĩnh khi một mình gồng gánh lại dư luận, chấp nhận làm mẹ đơn thân. Hành trình làm mẹ của Hiền Thục không chỉ có nụ cười như bao người khác mà còn cả những giọt nước mắt tủi thân cho phận mình. Một mình chăm con giữa những đêm con chập chờn giấc ngủ, những khi con khó ở trong người... Hiền Thục đã không có người đàn ông nào bên cạnh để dựa vào như thế.
Vậy nên, không ai có thể hát "Nhật ký của mẹ" hay và xúc động như Thục cũng là điều dễ hiểu thôi.
 
 



Hiền Thục đã hát bằng cả trái tim của một người mẹ đơn thân, độc hành trên con đường nuôi con khôn lớn, hát bằng tất cả nỗi đau mà miệng đời đã trút cả lên cô khi cô một mình sinh con, một mình nuôi con. Vậy nhưng, đến ngày hôm nay, sau bao nhiêu bão tố, sau bao nhiêu khó khăn, Hiền Thục đã có thể mỉm cười hạnh phúc khi con ngày một lớn khôn. Thục có quyền cười, có quyền tự hào vì những gì mà cô đã làm được cho mình và cho con mà không cần đến người đàn ông nào cả.
 
3. Đức Tuấn và niềm ngưỡng mộ với âm nhạc Phạm Duy
 
Đức Tuấn chính là ca sỹ hát nhiều ca khúc nhất trong đêm nhạc "Phạm Duy - Người phiêu lãng" tổ chức tại Hà Nội vào tháng 7 năm trước. Anh đã không giấu được những giọt nước mắt khi thể hiện ca khúc "Bà mẹ Gio Linh" của nhạc sỹ tài hoa này.

Đức Tuấn chia sẻ anh được nghe nhạc Phạm Duy từ khi còn trong bụng mẹ bởi ba mẹ anh rất mê nhạc Phạm Duy. Anh bảo khi 10 tuổi đã nằm lòng ca khúc "Tình ca" mà không biết tác giả là ai. Đến khi bắt đầu hát nhạc Phạm Duy thì với mỗi ca khúc anh đều cố gắng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài hát.
 
Trong phần đầu"Bà mẹ Gio Linh", anh thể hiện sự vui tươi nêu bật cảm xúc phấn khởi, tin tưởng của người mẹ già khi con làm du kích bảo vệ xóm làng. Đến đoạn lời hát con bị chặt đầu bêu giữa chợ, mắt Đức Tuấn rưng rưng. Anh cho biết, với mỗi sáng tác của Phạm Duy, anh đều tìm hiểu hoàn cảnh ra đời trước khi thể hiện tác phẩm. "Bà mẹ Gio Linh" là ca khúc mà mỗi lần thể hiện, Đức Tuấn đều vô cùng xúc động. Chính vì tiếng hát từ trái tim đó mà Đức Tuấn đã khiến chính tác giả là nhạc sĩ Phạm Duy hài lòng bởi cảm xúc tràn đầy trong mỗi tác phẩm mà các khán giả Hà Nội cũng dành cho anh những tràng pháo tay tán thưởng nhiệt tình.
Chia sẻ